Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thủa đánh giày của người hùng

Trước khi có được danh vọng, vinh quang như hiện nay, John Terry, Steven Gerrard, David Beckham... đã phải làm cái công việc được coi là “hạ đẳng”: đánh giày cho các đàn anh (Boot Boy) khi chập chững bước vào nghiệp “quần đùi, áo số”.

John Terry.
John Terry cũng từng dậy sớm đánh bóng giày cho Dennis Wise.

John Terry

Mong mỏi được Dennis Wise (hiện là HLV Swindon) chỉ bảo thêm, thủ quân đội tuyển Anh chẳng ngại ngần gì lọ mọ dậy sớm, đánh bóng đôi giày đấu của Wise. “Tôi đã phải cố gắng làm cho giày đấu của Dennis luôn bóng bẩy trước lúc anh ấy phóng xe tới CLB”, Terry thú nhận.

Ashley Cole

Chờ đợi mãi mà chẳng thấy tay hậu vệ kỳ cựu, Nigel Winterburn để mắt tới, Ashley đã lẳng lặng lôi đôi giày của Nigel ra lau chùi, kỳ cọ cẩn thận. Hiệu quả tức thì, Ashley Cole ngáo ngơ ban đầu đã tiến bộ trông thấy dưới sự chỉ bảo từ Nigel.

David Beckham

Nhắc tới Neil Webb, người hùng một thời tại MU, là người ta nhắc tới ngay chuyện cậu bé học việc David Beckham từng lẽo đẽo theo sau để chờ được... đánh giày. Không uổng công, Beckham đã dần tỏa sáng trên sân cỏ tại đảo quốc Sương mù.

Ledley King

Hơn ai hết, King là người đã nhảy cẫng lên vui sướng khi hay tin trung vệ trụ cột Sol Campbell đầu quân cho đối thủ cùng thành phố London, Arsenal. Sự ra đi của Campbell đồng nghĩa với việc chấm dứt cảnh King vừa học việc, vừa phải lau chùi đôi giày của đàn anh Campbell tại Tottenham.

Michael Owen

Đối với chân sút Owen, những ngày tháng mới gia nhập Liverpool khó mà quên được. “Nhập gia tùy tục”, tiền đạo đang chơi bóng cho Newcatle cũng đã phải chúi mũi vào lau giày cho Robbie Fowler trước khi kiếm được một suất đá chính.

Steven Gerrard

Đôn lên đá từ đội trẻ của Liverpool, công việc đầu tiên của Gerrard không phải lại chạy hùng hục ngoài sân như nhiều người vẫn lầm tưởng. Thay vào đó, Gerrard mất chừng một tháng làm mỗi cái việc: đánh giày cho Dominic Matteo.

Rio Ferdinand

Nhẫn nhục đánh giày cho huyền thoại tại West Ham, Tony Cottee, Rio đã vỡ lẽ ra được khối điều. Cũng vì thế mà từ một anh chàng tập sự với mức lương còm cõi 30 bảng/ tuần tại The Hammers, Rio dần chơi tự tin, chắc chắn và rồi đã kiếm được mức lương ngất ngưởng 100.000 bảng/tuần tại MU.

Wes Brown

Eric Cantona không chỉ là tượng đài sống tại Old Trafford mà còn là người luôn quẳng xuống đất đôi giày của mình cho anh chàng mới nhập cuộc, Wes Brown lau chùi. Có lẽ vì vậy mà nhắc tới Eric, Brown lại ngậm ngùi nói về chuyện mình từng nhẫn nhục kỳ cọ giày đấu ra sao.

(Theo Bóng Đá)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net