Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tham ô ở Trung tâm HLQG I

Sau hai ngày kiểm tra, công an Từ Liêm bước đầu nhận định vụ câu điện bán ra ngoài ở Trung tâm HLTT quốc gia I là có thật và mang tính chất của một vụ tham ô tài sản XHCN. Cách thức ăn cắp điện rất tinh vi và có tổ chức. Hiện tại, hai người bị tạm giữ, còn một đầu mối quan trọng được cho là "đã bỏ trốn".

Công an Từ Liêm lập biên bản lúc 21h ngày 17/8. Người ngồi ngoài cùng là thợ điện khu B của Trung tâm - Trần Đình Thắng.

Trong hai ngày 17 và 18/8, cùng với sự trợ giúp về chuyên môn của Thanh tra Điện lực Hà Nội, Công an huyện Từ Liêm đã dần bóc tách những tình tiết quan trọng đầu tiên trong vụ ăn cắp điện ở khu B Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I, Nhổn, Hà Nội. Ông Trần Minh Vận, phụ trách điện của Trung tâm, cho biết: "Chúng tôi không cung cấp điện cho những khu vực ngoài Trung tâm mà chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt và tập luyện của VĐV, HLV". Nhưng ông Nguyễn Hữu Hồi, chủ sở hữu vườn hoa cạnh Trung tâm, lại khẳng định: "Gia đình có lấy điện từ khu B của Trung tâm HLTT quốc gia I". Ngay trong tối 17/8, sau khi đã phát hiện những sai phạm trong mục đích sử dụng điện, cơ quan điều tra đã lập biên bản đồng thời tạm giữ thợ điện của khu B là Trần Đình Thắng. Theo kết luận ban đầu của Công an Từ Liêm thì hành vi ăn cắp điện này mang dáng dấp của một vụ tham ô tài sản XHCN và vi phạm an ninh quốc gia, chứ không đơn thuần là một vụ ăn cắp điện thông thường.

Người giữ vai trò mấu chốt "có dấu hiệu bỏ trốn"

Sau khi lập biên bản vào 21 giờ ngày 17/8, thợ điện Trần Đình Thắng bị tạm giữ để hỗ trợ điều tra. Sáng 18/8, cơ quan công an tiếp tục triệu tập ông chủ vườn hoa tên là Nguyễn Hữu Hồi lên làm việc. Trong cuộc tiếp xúc, thợ điện Thắng giữ thái độ ngoan cố cùng những câu trả lời không có thông tin, do đó, các điều tra viên vẫn chưa tìm ra người vi phạm trong Trung tâm. Trong khi đó, ông Hồi thừa nhận ngay: "Gia đình tôi lấy điện từ khu B Trung tâm I để trồng hoa. Chúng tôi không ăn cắp điện mà có ký hợp đồng hẳn hoi và gia đình vẫn trả tiền từ tháng 8/2004". Tuy nhiên, trong bản hợp đồng, phía Trung tâm do ai ký và gia đình ông thanh toán tiền cho ai và trung bình là bao nhiêu tiền một tháng, ông Hồi không trả lời được mà giải thích: "Tất cả những việc đó do vợ tôi thực hiện nên tôi không biết".

Nhận thấy, vợ ông Hồi đóng vai trò quan trọng trong vụ này, cơ quan công an đã triệu tập bà lên hỗ trợ điều tra nhưng "không ai biết bà ấy đi đâu". Các điều tra viên không loại trừ khả năng "bà vợ ông Hồi đã bỏ trốn". Hiện tại, Công an Từ Liêm vẫn giữ thợ điện khu B Trần Đình Thắng và chủ vườn hoa Nguyễn Hữu Hồi để tiếp tục làm rõ những nhân vật có dính líu đến vụ ăn cắp điện này.

Ăn cắp điện được "ngụy trang" kín kẽ và có tổ chức

Nhận được đơn tố cáo của các VĐV, trong đó nêu chính xác vị trí và cách thức ăn cắp điện ở Trung tâm HLTT quốc gia I, phóng viên của VnExpress và Thanh tra Điện lực Hà Nội, Công an huyện Từ Liêm đã lần theo dấu vết và không khó khăn để tìm ra nơi dây diện được đưa ra ngoài Trung tâm. Ngay cả các chuyên gia về điện cùng lực lượng điều tra cũng không ngờ thủ đoạn ăn cắp điện lại tinh vi và kín đáo như vậy.

Chuyên viên Sở Điện lực Hà Nội kiểm tra trạm trung chuyển - nơi cung cấp điện cho vườn hoa.

Chuyện bắt đầu xảy ra vào tháng 8/2004, khi vợ chồng ông Nguyễn Hữu Hồi (Tây Tựu - Từ Liêm) rất cần điện để sưởi ấm hoa và tưới nước cho cây. Người của Trung tâm I đã đồng ý bán điện. Bản thân ông Hồi khẳng định gia đình không ăn cắp điện mà đây là việc "thuận mua, vừa bán và có hợp đồng hẳn hoi". Trước lời khai này, cơ quan công an tạm thời kết luận, đây là một vụ tham ô và việc ký kết vào bản hợp đồng nói trên có thể do một "người có chức vụ và quyền hạn ở Trung tâm quốc gia I thực hiện".

Việc đưa điện ra ngoài được thực hiện một cách bài bản. Đoạn dây điện kéo từ trạm biến thế của Trung tâm ra chiếc đèn cao áp ngoài cổng được cắt đôi, và dây điện được đưa ra ngoài qua một lỗ đục ở tường. Đường dây điện thông sang vườn hoa chôn cách mặt đất khoảng 20 cm và cỏ mọc khá dày. Bên phía ruộng hoa, đường dây điện được cho vào trong ruột ông nước trước khi mắc vào hệ thống hàng trăm chiếc bóng điện và máy bơm nước. Đúng chỗ tường đục để đưa dây diện ra ngoài, có một cái thùng rác nguỵ trang nên chẳng ai có thể phát hiện được nếu không quan sát kỹ lưỡng. Khi phát hiện ra điều này, chuyên viên của Điện lực Hà Nội đã tiến hành thử và kết quả thu được là "đầu dây từ trạm trung chuyển tới đầu dây bên phía vườn hoa là thông nhau".

Việc bán điện qua đường dây đèn cổng là vì những lý do sau. Điện năng cung cấp cho vườn hoa được duy trì cả ngày đêm, bởi đầu dây được nối vào trạm trung chuyển - nơi cung cấp điện cho nhà tập và bể bơi. Nếu điện chỉ được câu từ bất cứ cột đèn nào thì chỉ có điện trong 5 tiếng (đèn cao áp ở Trung tâm sáng luân phiên 5 tiếng một ngày). Thứ hai là để bảo đảm tính bí mật cao. Để "đánh lừa thiên hạ", một đường điện dởm được kéo từ cột điện bên đường sang phía vườn hoa nhưng đường dây này không có điện, và mọi người đều nghĩ rằng vườn hoa nhà ông Hồi sử dụng điện từ đường dây của Hợp tác xã Xuân Phương gần đó.

Tuy nhiên, khi biết tin Trung tâm sẽ bị thanh tra thì đường dây điện này bị cắt, nhưng hệ thống dây điện vẫn được giữ nguyên. Anh Nguyễn Thanh Phong, chuyên viên của Sở Điện lực Hà Nội, cho biết: "Bằng chuyên môn, tôi có thể khẳng định đường dây này đưa điện ra ngoài Trung tâm và vết cắt còn rất mới". Sau hai ngày kiểm tra, công an đã thu được đoạn dây điện dài khoảng 180 m và gần 100 cái bóng đèn (trên nhiều giá treo, bóng điện đã được gỡ ra).

Hàng trăm bóng đèn được treo trong vườn hoa.

Theo tính toán của chuyên viên Sở Điện lực Hà Nội, Nguyễn Thanh Phong, với sức tải của đường dây và sử dụng đều đặn 10 tiếng một ngày, thì 300 bóng cũng chỉ "xài" tối đa là 1 triệu đồng tiền điện. Số tiền không lớn nhưng đây là một vụ vi phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Khi đường dây bị cắt mà thông điện thì rất có thể gây chết người nếu ai đó vô tình đụng vào.

Tiếp xúc với báo chí, Giám đốc Trung tâm thể thao quốc gia I Đặng Ngọc Tuấn cho biết: "Việc ăn cắp điện bán ra ngoài ở Trung tâm là có thật. Các đồng chí công an đã lập biên bản và đang tiếp tục điều tra. Việc xảy ra trong trung tâm quốc gia làm tất cả chúng tôi bất ngờ và cá nhân tôi rất buồn về việc này. Bây giờ, mọi thứ đều phải chờ kết luận của công an vì chưa ai biết được họ đã ăn cắp trong bao lâu và bán được bao nhiêu tiền. Tôi đã giao việc này cho đồng chí Phạm Gia Huy, Phó giám đốc phụ trách khu B. Trách nhiệm trong việc này đầu tiên thuộc về người vi phạm. Còn chúng tôi có lỗi quản lý”.

Những nội dung thanh tra (theo đơn tố cáo) tại Trung tâm HLTTQG I

(Theo VnExpress)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net