Video clip" /> 'Pha lê' vỡ vụn: Tin, Video clip, Hình ảnh Ngôi Sao
Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Pha lê' vỡ vụn

Sau chiến thắng tưng bừng ở trận ra quân trước đội tuyển Mỹ, "đội bóng xứ pha lê" CH Czech làm thất vọng người hâm mộ khi bị tân binh Ghana đánh bại với tỉ số 2-0 trong trận đấu đêm qua.
> Video clip

Nedved (áo đỏ) và các đồng đội có màn trình diễn tệ hại trong trận đấu đêm qua
Nedved (áo đỏ) và các đồng đội có màn trình diễn tệ hại trong trận đấu đêm qua

Sau màn trình diễn ấn tượng trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ, CH Czech được kỳ vọng có một trận đấu trên cơ trước Ghana, đội đã thất thủ trước Italy ở lượt đấu đầu tiên. Tuy nhiên, trận đấu diễn ra không như những gì đã dự đoán.

Ngay trong pha tấn công đầu tiên, bóng được treo vào vòng cấm địa đội tuyển CH Czech, hậu vệ Ujfalusi phán đoán sai tình huống để bóng bay qua đầu, rơi đúng vào vị trí của Asamoah Gyan ở phía sau. Trong tư thế không người kèm, tiền đạo này tung cú sút chân trái không thực sự căng nhưng bóng đi hiểm về góc phải cầu môn làm bó tay thủ môn Cech, mở tỉ số 1-0 cho Ghana ở phút thứ hai.

Bị dẫn bàn sớm, các cầu thủ CH Czech cố gắng sử dụng các đường phối hợp nhuyễn ở trung lộ nhằm đẩy đội hình của Ghana xuống thấp. Nhưng việc thực hiện ý đồ này gặp rất nhiều khó khăn do Ghana có bộ đôi tiền vệ phòng ngự chơi rất tốt là Essien và Appiah. Hơn nữa, trong một ngày mà Pavel Nedved, Karel Poborsky và Tomas Rosicky chơi dưới sức mình, "đội bóng xứ pha lê" không thể kiểm soát thế trận. Không còn những pha phối hợp nhỏ, ngắn và trong phạm vi hẹp của bộ ba này, CH Czech bế tắc trong các pha lên bóng.

Không phát huy được sở trường của mình, CH Czech dường như bị cuốn vào lối chơi nhanh và sử dụng nhiều thể lực của Ghana, ưu điểm về kỹ thuật của đội bóng châu Âu không còn và lối chơi của họ hoàn toàn phá sản trong suốt hiệp một.

Phút 15, tiền vệ Appiah có cú sút xa từ khoảng cách 30 mét nhưng bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc khi thủ môn Cech đã đứng nhìn bóng.

Phút 33, một lần nữa Asamoah Gyan có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai cho cá nhân mình khi có pha thoát xuống trung lộ rồi đối mặt với thủ môn Cech nhưng pha dứt điểm quá hiền không thắng được thủ môn đang thi đấu cho Chelsea.

Phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất, CH Czech có cơ hội gỡ hòa khi Nedved tỉa bóng xuống cánh phải cho Poborsky, tiền vệ này có cú tạt bóng khá dẻo vào trong cho Rosicky. Nhưng cú đệm bóng của cầu thủ số 10 này lại đi chệch khung thành của Ghana. Hiệp một, Ghana dẫn CH Czech 1-0.

Hiệp hai, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi CH Czech vẫn bị cuốn vào lối chơi nhanh của Ghana. Ngay những phút đầu hiệp đấu, CH Czech cũng một lần làm tung lưới đối thủ khi Nedved đưa được bóng vào lưới Ghana bằng một cú đánh đầu, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Phút 65, Tomas Ujfalusi bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm. CH Czech chỉ còn chơi với 10 người và chịu một quả phạt 11m. Tuy nhiên, Asamoah Gyan lại sút bóng trúng cột dọc bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số cho Ghana.

Sau pha sút phạt không thành công này, với ưu thế hơn người, Ghana vẫn liên tiếp tổ chức tấn công và có những pha dứt điểm về phía cầu môn CH Czech. Asamoah Gyan liên tiếp làm chao đảo khung thành của Cech bằng các pha đi bóng lắt léo với tốc độ cao. Tuy nhiên, thủ môn Peter Cech có một hiệp hai thi đấu xuất sắc, cứu cho đội nhà không ít bàn thua.

Liên tục các pha hãm thành của Ghana ở các phút 70, 74 nhưng tất cả đều bị thủ môn Cech xuất sắc hóa giải.

Nhưng đến phút 82, chuyện gì đến đã phải đến. Sau khi băng xuống nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội, Asamoah Gyan không dứt điểm ngay mà chuyền trở lại cho Ali Muntari. Cầu thủ này bình tĩnh quan sát, chỉnh bóng và dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn Cech nâng tỉ số lên 2-0.

2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu, Ghana trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên tại giải này có được 3 điểm trọn vẹn.

Đội hình ra sân

CH Czech: Cech, Grygera, Rozehnal, Ujfalusi, Jankulovski, Poborsky (Stajner, 55'), Galasek (Polak, 45'), Rosicky, Plasil (Sionko, 68'), Nedved, Lokvenc.

Ghana: Kingson, Pantsil, Mensah, Mohamed, Shilla, Essien, Appiah, Muntari, Addo (Boateng, 45'), Gyan (Pimpong, 85'), Asamoah (Addo, 80').

Thẻ đỏ: CH Czech: Ujfalusi (66').

(Theo Tiền Phong)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net