Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Pessotto nhảy lầu

Gianluca Pessotto đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, sau khi nhảy từ cửa sổ tầng 2 của trụ sở CLB Juve xuống đất, hôm qua. Tháng trước, Pessotto mới được bổ nhiệm vào chiếc ghế trong ban giám đốc của “bà đầm già”, sau những scandal liên quan đến CLB này bị phanh phui.

Pessotto trong màu áo Juventus tháng 9/2005.

Pessotto trong màu áo Juventus tháng 9/2005.

Theo cảnh sát, nhiều khả năng hành động của Pessotto là tự sát. Họ mô tả lại rằng, cựu hậu vệ 35 tuổi này đã leo lên cửa sổ tầng 2 của nhiệm sở (cao khoảng 15 m) rồi lao đầu xuống đất mà trong tay vẫn nắm một cành hoa hồng. Kết quả chụp scan ngay sau đó đã cho thấy Pessotto bị gãy xương ở nhiều chỗ và có hiện tượng chảy máu trong. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ bệnh viện Le Molonete thì Pessotto đã qua cơn nguy kịch.

Khi còn là cầu thủ, Pessotto đã có 11 năm gắn bó với Juventus và cùng các đồng đội tạo dựng nên một trong những thời kỳ đỉnh cao nhất trong lịch sử CLB khi giành tới 6 chức vô địch Serie A và một ngôi quán quân Champions League vào năm 1996. Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, Gianluca Pessotto cũng đã 22 lần được khoác chiếc áo màu thiên thanh.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ tự sát của Pessotto, nhưng nhiều người đã liên tưởng sự kiện của vị giám đốc này với những vấn đề rắc rối mà Juve đang phải đối mặt. Đội bóng thành Turin đang nằm ở tâm của cơn bão scandal bóng đá tồi tệ nhất trong lịch sử của Italy. Tuy nhiên, trên thực tế thì Pessotto mới chỉ nhậm chức trong ban giám đốc của "bà đầm già" cách đây đúng một tháng (27/5), và ông cũng không phải đối mặt với bất cứ cáo buộc nào từ phía tòa án liên quan tới scandal của Juve.

Khi thông tin về sự kiện của Pessotto đến được với các tuyển thủ Italy đang tham dự World Cup 2006 ở Đức, thì cũng là lúc họ đang có buổi họp báo sau trận thắng Australia 1-0. Tất cả các cầu thủ Italy đều cảm thấy bất ngờ về chuyện này. Đội trưởng của Juventus và ĐT Italy, Fabio Cannavaro, nói sau khi đã ra khỏi phòng họp báo: “Tôi rất buồn. Pessotto là con người tử tế nhất trên đời này”.

Còn trung vệ Materazzi thì phát biểu: “Tôi bị sốc thật sự. Anh ấy là người bạn của chúng tôi. Nhiều người trong số chúng tôi là đồng đội của Pessotto ở ĐTQG. Cách đây vài ngày, anh ấy vẫn còn có mặt ở đây để xem chúng tôi thi đấu với CH Czech. Tôi và các đồng đội rất mong anh ấy sớm được bình phục”.

(Theo VnExpress)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net