Hoàn hảo cho lần đầu tiên
Thắng đậm Costa Rica 3-0 trong trận đấu hôm qua, Ecuador lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng sau ở lần thứ hai tham dự World Cup với một thành tích ấn tượng: 6 điểm trọn vẹn sau hai trận đấu, 5 bàn thắng, không thủng lưới bàn nào và vượt trên đội chủ nhà Đức để đứng đầu bảng A.
> Video clip
![]() |
| Các cầu thủ Ecuador ăn mừng lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng tại World Cup. |
Đây mới chỉ là lần thứ hai Ecuador được góp mặt tại World Cup (lần đầu vào năm 2002). Nhưng trước một đối thủ không quá mạnh như Costa Rica và nhất là lại đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, các cầu thủ đến từ Nam Mỹ đã vào trận rất quyết tâm và đầy tự tin.
Ngay phút thứ 9, sau quả tạt hiểm hóc của Luis Valencia, tiền đạo đang chơi bóng ở Qatar, Carlos Tenorio đánh đầu cực mạnh, mở tỉ số 1-0 cho Ecuador. Có bàn thắng sớm, Ecuador càng phát huy được lối chơi tỉnh táo, chặt chẽ của mình, họ khống chế lối chơi tấn công của Costa Rica và không cho tiền đạo Wanchope một cơ hội nào. Hiệp một kết thúc trong sự chủ động về thế trận của các cầu thủ Nam Mỹ, Ecuador.
Sang hiệp hai, tình thế vẫn không có gì thay đổi và bàn thắng đến với Ecuador như một tất yếu. Phút 54, tiền đạo Delgado nâng tỉ số lên 2-0 sau cú sút căng từ góc rất hẹp. Đây là bàn thứ hai của tiền đạo 32 tuổi này tại World Cup năm nay.
Tỉ số được ấn định 3-0 cho Ecuador vào phút 90 của trận đấu, người ghi bàn là Kaviedes - cầu thủ đang chơi cho CLB Argentinos Juniors (Argentina).
Với trận thắng này, Ecuador cùng có 6 điểm như Đức nhưng hơn hiệu số bàn thắng - bại (5-0 so với 5-2), tạm thời đứng đầu bảng. Tuy vậy với Ecuador, quan trọng nhất là họ đã gây bất ngờ lớn, thắng liền hai trận, ghi tới 5 bàn không để thủng lưới bàn nào, đánh dấu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ở lần thứ hai tham dự một kỳ World Cup.
Với Costa Rica, họ đã chơi một trận không ý tưởng, thiếu sáng tạo, chỉ tạo được cơ hội duy nhất với cú sút đập cột khung thành Ecuador. Costa Rica cùng Ba Lan là những đội sớm nhất rời cuộc chơi.
Đội hình thi đấu
Ecuador: Mora, De la Cruz, Reasco, Espinoza (Guagua 68'), Hurtado, Castillo, Valencia (Urrutia 73'), Edwin Tenorio, Mendez, Carlos Tenorio (Kaviedes 45'), Delgado.
Costa Rica: Porras, Gonzalez (Hernandez 56'), Umana, Wallace, Marin, Fonseca (Saborio 28'), Centeno (Bernard 84'), Solis, Sequeira, Wanchope, Gomez.
Trọng tài: Coffi Codjia (Benin).
N.Q.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cuộc sống cầu thủ Việt | VĐV Việt có vé Olympic |
![]() |
![]() |
| CHÂN DUNG SAO THỂ THAO |
![]() |
![]() |
![]() |
| VĐV từ phu đá đến Olympic | Những nụ hôn Becks - Vic | Vũ Thị Hương và thầy |
| CÁC CHỦ ĐỀ NÓNG |
![]() |
| Cầu thủ Việt đổi đời nhờ bóng đá |
![]() |
| Cây vợt Kiến Quốc lao lên khán đài để ôm vợ |
![]() |
| Cô gái ngực trần định phá Cup Euro |
![]() |
| Công Vinh - Thủy Tiên: Tình yêu bắt đầu từ ảnh nóng |
![]() |
| Góc khuất của 'cầu thủ thứ 12' ở V-League |
![]() |
| Lộ diện bạn gái xinh như hoa của Đình Tùng |
| Quý Phước rắc rối ở Mỹ | VĐV Việt Nam bỏ trốn |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
| Công Vinh - Thủy Tiên | Văn Quyến và đời thừa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hồng Sơn ngã rẽ cuộc đời | HLV nội ở tuyển | Thành Lương bóng vàng |






















