Dễ cho Italy
Đội quân màu thiên thanh sẽ tiếp tục cuộc chinh phục thế giới bằng trận đấu thứ 2 với tuyển Mỹ. Không khó để dự đoán Italy sẽ thắng bởi họ vượt trội hơn đối thủ về nhiều mặt.
|
| Zambrotta mang lại giải pháp tấn công hữu hiệu bên hành lang trái. |
Qua những gì đã thể hiện, Italy chứng tỏ họ là "ông kẹ" ở bảng E và đường vào vòng 2 của họ rộng thênh thang. Với lối đá tấn công quyến rũ, có thể khẳng định Italy là một trong những đội bóng chơi tuyệt vời nhất.
Sự đồng đều giữa ba tuyến với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đã làm nên một tuyển Italy hùng mạnh. Cặp trung vệ Nesta - Cannavaro không hề phạm một lỗi nào trong trận thắng Ghana. Không còn lối đá ru ngủ thường thấy, "Những chiến binh thành Rome" đến giải lần này với lối chơi tấn công đầy sáng tạo. Đội hình 4-3-1-2 do nhạc trưởng Totti làm cầu nối ở tuyến giữa thường phát động những đợt tấn công bất ngờ, hiệu quả.
Cầu thủ nguy hiểm nhất mà tuyển Mỹ phải đề phòng là chân sút Luca Toni. Những gì chàng trung phong này thể hiện ở trận đấu đầu tiên có thể liệt anh vào danh sách những chân sút nguy hiểm nhất tại giải đấu này. Với Toni, chỉ cần một thoáng sơ hở tuyển Mỹ sẽ phải trả giá ngay, bởi cầu thủ của Fiorentina có khả năng kết thúc bằng đầu lẫn bằng chân đều tốt. Ngoài ra, Italy còn nguy hiểm bởi những cú bắn phá tầm xa mà Totti, Simone, Pirlo, Rossi... đều có thể thực hiện ngon lành.
Tuyển Mỹ lại có bộ mặt quá non nớt. Ngay trong trận thua Czech 0-3, họ đã vỡ ra nhiều vấn đề. Họ không chỉ yếu trong phòng thủ, trong tranh chấp tay đôi mà hàng tấn công cũng không để lại chút ấn tượng nào. Gặp lối đá chặt chẽ của Italy, Mỹ khó đứng vững trong hiệp 1. Sau phê phán của ông HLV Arena, tuyển Mỹ cũng gặp nhiều bất ổn bởi các cầu thủ chịu sức ép nặng nề. Những ngày qua họ thường đóng cửa tập kín, nhưng cũng không xua đi được sự lo lắng. Nếu không cởi bỏ được áp lực, có lẽ Mỹ đã thua khi trận đấu chưa bắt đầu.
Phát biểu trước trận đấu:
Tiền vệ Pirlo (Italy): “Ngoài Reyna đang đá cho Eindhoven chúng tôi không biết thêm bất cứ cầu thủ nào của Mỹ. Đây quả là khó khăn cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho mình và hoàn toàn tin tưởng vào một trận thắng thứ 2”.
HLV Bruce Arena (Mỹ): “Tôi đã cảnh báo các cầu thủ của mình không thể tiếp tục mắc sai lầm như trận đầu tiên. Nếu tiếp tục chơi như trận đấu đó, chúng tôi sẽ đào mồ chôn mình. Mục tiêu đoạt 3 điểm trước Italy là rất khó khăn, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác”.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Italy (4-3-1-2): Buffon; Zambrotta, Nesta, Cannavaro, Grosso; De Rossi, Pirlo, Perrotta; Totti; Toni, Gilardino.
Mỹ (4-4-2): Keller; Lewis, Onyewu, Pope, Cherundolo; Convey, O'Brien, Beasley, Donovan; Johnson, McBride.
(Theo Thanh Niên)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cuộc sống cầu thủ Việt | VĐV Việt có vé Olympic |
![]() |
![]() |
| CHÂN DUNG SAO THỂ THAO |
![]() |
![]() |
![]() |
| VĐV từ phu đá đến Olympic | Những nụ hôn Becks - Vic | Vũ Thị Hương và thầy |
| CÁC CHỦ ĐỀ NÓNG |
![]() |
| Cầu thủ Việt đổi đời nhờ bóng đá |
![]() |
| Cây vợt Kiến Quốc lao lên khán đài để ôm vợ |
![]() |
| Cô gái ngực trần định phá Cup Euro |
![]() |
| Công Vinh - Thủy Tiên: Tình yêu bắt đầu từ ảnh nóng |
![]() |
| Góc khuất của 'cầu thủ thứ 12' ở V-League |
![]() |
| Lộ diện bạn gái xinh như hoa của Đình Tùng |
| Quý Phước rắc rối ở Mỹ | VĐV Việt Nam bỏ trốn |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
| Công Vinh - Thủy Tiên | Văn Quyến và đời thừa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hồng Sơn ngã rẽ cuộc đời | HLV nội ở tuyển | Thành Lương bóng vàng |






















