Video clip" /> Châu Phi tạm biệt World Cup: Tin, Video clip, Hình ảnh Ngôi Sao
Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Châu Phi tạm biệt World Cup

Với chiến thắng 3-0 trước Ghana, các cầu thủ của điệu nhảy samba đã tiễn đội bóng cuối cùng của châu Phi tại Word Cup năm nay về nước. "Gã béo" Ronaldo có một bàn thắng và lập kỷ lục ghi 15 bàn tại giải đấu bóng đá lớn nhất này.
> Video clip

Adriano là người ghi bàn thứ hai cho Brazil.
Adriano là người ghi bàn thắng thứ hai cho Brazil.

Trận đấu trở nên dễ dàng với các cầu thủ áo vàng xanh khi ngay ở phút thứ năm, Ronaldo có bàn mở tỷ số 1-0. Với bàn thắng này, "gã béo" đã có được bàn thắng thứ 15 để chính thức vượt qua kỷ lục 14 bàn ghi được ở World Cup của Muller tồn tại 32 năm nay.

"Người ngoài hành tinh" có pha phá bẫy việt vị thành công, sử dụng tốc độ băng xuống đối mặt với thủ môn Kingson. Anh loại bỏ thủ môn của Ghana bằng hai cú đảo chân mềm mại rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành trống.

Sau bàn thắng này, một cơ hội ngon ăn nữa lại đến với Brazil khi Adriano có pha thoát xuống tương tự như Ronaldo. Tuy nhiên, cầu thủ đang khoác áo Inter Milan này lại không thể vượt qua thủ môn đối phương mà còn phải nhận một thẻ vàng vì lỗi "ăn vạ".

Có bàn thắng sớm, Brazil chơi thoải mái và có phần đủng đỉnh, nhường lại phần kiểm soát giữa sân cho các cầu thủ Ghana. Vì vậy, đội bóng châu Phi có thể tổ chức các đợt lên bóng, tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Nếu chính xác hơn trong các cú dứt điểm, Muntari hay Amoah đã có bàn gỡ cho các cầu thủ Ghana.

Phút 43, Ghana bỏ qua cơ hội đáng kể nhất để san bằng tỷ số khi Pantsil khá thoải mái đánh đầu cận thành nhưng bóng tìm đúng chân của Dida.

Dâng cao đội hình tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, Ghana đã phải trả giá. Ở phút cuối cùng của hiệp một, trong một pha phản công nhanh bên cánh phải, Brazil có được bàn nâng tỷ số lên 2-0. Người lập công lần này là Adriano sau đường chuyền như đặt của hậu vệ đội trưởng Cafu. Đó cũng là bàn thắng thứ 200 của đội tuyển vàng xanh trong lịch sử 18 lần tham dự World Cup của mình.

Tỷ số 2-0 là cách biệt đủ an toàn để Brazil chơi hết sức thoải mái trong 45 phút còn lại của trận đấu. Ghana tiếp tục là đội có nhiều cú sút hơn (thậm chí gấp đôi) song chẳng có cơ hội đáng kể nào. Đến phút 81, tiền đạo Gyan Asamoah ngã trong vòng cấm địa Brazil dù chẳng có ai chạm vào - một pha đóng kịch xứng đáng nhận tượng vào Oscar - trước khi bị trừng phạt bởi chiếc thẻ vàng thứ hai (thành thẻ đỏ).

Câu trả lời cho ưu thế hơn người của đội bóng vàng xanh là bàn thắng thứ ba chỉ sau đó 3 phút. Cũng xuất phát từ một pha kiến tạo phá bẫy việt vị, Ze Roberto băng xuống tâng bóng qua thủ môn, dấn thêm một nhịp rồi sút tung lưới trống ấn định tỷ số 3-0. Lẽ ra, chiến thắng của Selecao sẽ còn đậm hơn nếu Ronaldo và Juan không bỏ phí 2 tình huống đối mặt khác với Kingston.

Brazil trở thành đại diện thứ bảy ở vòng tứ kết. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha - Pháp.

Đội hình thi đấu

Brazil: Dida, Cafu, Lucio, Juan, Carlos, Emerson (Silva 45'), Ze Roberto, Kaka (Ricardinho 83'), Ronaldinho, Adriano (Juninho 61'), Ronaldo.

Ghana: Kingson, Pantsil, Shilla, Mensah, Pappoe, Draman, Eric Addo (Boateng 60'), Appiah, Muntari, Amoah (Tachie-Mensah 69'), Gyan.

Cầu thủ hay nhất do FIFA bình chọn: Ze Roberto

Danh sách cầu thủ ghi bàn qua các kỳ World Cup
Cầu thủ Quốc tịch Số bàn thắng

(Theo Thanh Niên)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net