Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mãi mãi một tình yêu

Ở Barcelona, dù Ronaldinho luôn là người nhận được tất cả những lời tán tụng nhưng đối với những culé, họ không thể yêu quý ai hơn thủ quân Carles Puyol.

Carles Puyol luôn được lòng của culé.

Sinh ra và lớn lên ở Barcelona, Puyol là một culé từ thủa còn là một cậu nhóc lon ton theo chân người lớn ra sân vận động. Lớn thêm một chút, Puyol xin vào tập trong hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của đội bóng quê hương.

Ngay từ khi ấy, Puyol đã sớm toả sáng và tiến bộ nhanh chóng. Lần đầu tiên ra sân của chàng hậu vệ khi ấy 21 tuổi là trong trận đấu vào năm 1999 với đối thủ không đội trời chung Real Madrid. HLV Louis van Gaal đã từng bước kèm cặp cho cầu thủ này qua nhiều năm. Năm 2001, Puyol cùng các đồng đội ở đội trẻ Tây Ban Nha giành vị trí thứ 3 ở giải U21 châu Âu.

Ở Barca, Puyols luôn là hình mẫu của tinh thần chiến đấu lăn xả. Có mặt trong cả 14 trận của đội tại Champion League năm 2002 và cùng đội vào tới bán kết, Puyol đã có cơ hội dự World Cup 2002 cùng tuyển Tây Ban Nha. Vững vàng ở hàng phòng ngự, anh đã giành được một vị trí trong đội hình UEFA năm đó.

Nhưng sang mùa bóng sau, Barcelona tụt dốc thảm hại ở giải trong nước. HLV Van Gaal, người luôn tạo cơ hội cho Puyol bị sa thải. Từ chỗ chơi cánh, Puyols chuyển vào chơi vị trí trung tâm. Sự thay đổi ấy đã giúp cho Puyols thể hiện khả năng lãnh đạo của mình khi vị trí trung vệ giúp anh có thể bao quát trận đấu tốt hơn.

Puyol ăn mừng vô địch Champion League 2006.

Puyol cùng đồng đội vừa vô địch Champion League 2006.

Giữa một rừng sao ở Barcelona, nhưng Puyol vẫn luôn giành được trọn vẹn trái tim của những cổ động viên xứ Catalan. Không chỉ bởi tài năng, mà còn bởi, hậu vệ này là người luôn gắn bó chung thuỷ với đội bóng. Ở mùa giải Barca tụt dốc, rất nhiều CLB trong đó có cả MU, Chelsea, Juventus tìm cách lôi kéo Puyol. Tuy nhiên, cầu thủ này đã từ chối những cơ hội ngàn vàng ấy và quyết định ở lại.

Cũng chính bởi sự chung thuỷ ấy, các cổ động viên của Barca luôn dành cho thủ quân đội bóng những tình cảm đặc biệt dù Puyol không phải là một anh chàng đỏm dáng. Và những cố gắng của trung vệ này cũng được đền đáp khi Barca dần lại vị thế của mình. Khi Phillip Cocu chuyển tới PSV và Luis Enrique giải nghệ, Puyol đã trở thành thủ quân mới ở đội tuyển.

Ở tuổi 28, Puyol vẫn đang ở trên đỉnh cao vinh quang cả ở tuyển quốc gia và CLB. Anh vừa cùng Barcelona vừa giành chức vô địch Champion League và đang tràn đầy hy vọng cùng đội Tây Ban Nha toả sáng tại World Cup. Tình yêu của thủ quân tóc xù này vẫn không thay đổi khi luôn khẳng định muốn chiến đấu ở Barca tới phút cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ.

Ban Mai

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net