Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Võ Văn Hạnh cưới vợ

Hôm nay, thủ môn đội Đà Nẵng Võ Văn Hạnh sẽ tổ chức lễ cưới với Nguyễn Trương Hoàng Vũ - 25 tuổi, nhân viên công ty Cộng đồng sức khoẻ Việt Em. Trải qua bao tháng ngày vất vả cả trong đường đời và trên sân cỏ, cựu thủ môn đội tuyển quốc gia đã tìm thấy mái ấm cho mình ở tuổi 32.

Hạnh phúc đã tới với thủ môn Võ Văn Hạnh.

Hạnh phúc đã tới với thủ môn Võ Văn Hạnh. Ảnh: Lan Anh

Nếu có một danh hiệu cho cầu thủ “lành” nhất Việt Nam, có lẽ các HLV, cầu thủ đều sẽ bỏ phiếu bình chọn cho cầu thủ đất Đà Nẵng này. Bản thân Võ Văn Hạnh cũng tự nhận mình khờ, khờ trong mọi chuyện kể cả chuyện "cưa cẩm".

Năm 2001, khi vừa giành danh hiệu Quả bóng vàng, thủ môn đất Phú Yên cũng định cưới vợ. Đó là một cô gái buôn bán nhỏ sinh năm 1976 cùng quê. Chàng thủ môn hiền lành cũng đã chuẩn bị đâu ra đấy. Nhà cửa đã xong, nhưng rồi, hai người đã không tới được với nhau. Giờ, người con gái ấy đã lên xe hoa, trải qua bao năm, Võ Văn Hạnh lại một mình.

Nhưng rồi, từ ngày chuyển từ HAGL xuống đất Đà Nẵng, hạnh phúc lại mỉm cười với anh thủ môn 32 tuổi này. Anh đã tìm thấy nửa yêu thương của mình là một cô gái đất Quảng Nam tên Vũ. Hạnh phúc mới đã khiến anh thay đổi nhanh chóng. Suốt bao năm đá bóng trên phố núi, anh không bao giờ có ý định dùng di động, nhưng giờ đã kè kè một "con dế" để tâm sự với người yêu.

Thuở nhỏ suốt ngày phải bôn ba ngoài đường, lớn lên cũng phải vất vả bôn ba qua bao đội bóng, nhưng Võ Văn Hạnh không bao giờ than vãn. Sự giàu có, thành “sao” nhanh chóng cũng không khiến thủ môn này “chảnh”. Bao lần bị đối xử tệ, gặp khó, hiểu lầm, nhưng anh cũng chỉ im lặng và vượt qua.

Một trong những kỷ niệm khiến Võ Văn Hạnh còn cay đắng mãi là khi đội tuyển Việt Nam thua Malaysia tới 0-3 trong trận tranh HC đồng ở Tiger Cup 2000 dù thắng như chẻ tre ở vòng loại. Sau giải, HLV Riedl nhận xét rằng có những cầu thủ không muốn đá. Sau đó, Võ Văn Hạnh đã tuyên bố không đá cho đội tuyển quốc gia nữa vì quá chán nản. Tới thời HLV Tavares, khi trở lại đội tuyển, bị chấn thương nặng, Võ Văn Hạnh vẫn phải căng sức tập luyện, càng đau hơn nhưng chẳng mấy ai hiểu cho.

Ban Mai

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net