Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Những con bạc ở Premiership

Chẳng mấy ai còn nhớ tới cái tên Tony Cascarino dù cựu cầu thủ này từng dự World Cup dưới màu áo Cộng hòa Ireland. Tuy nhiên, những tiết lộ động trời của anh về máu đỏ đen của các ngôi sao Premiership đã khiến cả nước Anh rúng động.

Tony Cascarino.

Trên mặt báo News of the world, Cascarino đã lột trần vẻ hào nhoáng của một số ngôi sao tại giải Ngoại hạng khi tiết lộ họ đã dùng chính những thông tin trong nội bộ đội bóng để tham gia vào các trò cá độ. Theo nhận định của Cascarino thì có tới... 50% cầu thủ dính líu tới những mánh khóe này.

"Ngày nay những trò cá độ online trở nên rất phổ biến. Bạn có thể đặt cược vào tận trưa thứ 7, vài giờ trước khi bóng lăn tại Premiership. Vào thời điểm đó, các cầu thủ đã được HLV phổ biến đội hình ra quân của CLB. Biết được nội tình mạnh yếu của đội bóng, các anh chàng này bèn vồ lấy điện thoại báo cho nhà cái hoặc nhờ bạn bè đặt hộ", Cascarino tiết lộ.

Cựu cầu thủ của Ireland cho biết chỉ vài tuần trước đây, một tuyển thủ Anh đã thắng tới 220 nghìn bảng khi đặt cược cho Bolton hạ West Ham. Anh chàng này đã biết tỏng việc HLV Alan Pardew của West Ham không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất và đặt cược vào cửa Bolton.

Theo luật của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), cầu thủ chuyên nghiệp bị cấm cá độ những trận đấu mà họ tham gia hoặc sử dụng thông tin nội bộ để đặt cược các trận khác. Chính Cascarino, dù là một con bạc có hạng, cũng bị sốc trước mức độ liều lĩnh và khoản tiền đặt khổng lồ của lớp "hậu sinh": "Tôi thật sự kinh hoàng trước mức độ 'chơi bạo' của họ. Vào thời của tôi, 200 nghìn bảng đã có thể chuyển nhượng được một cầu thủ. Tất nhiên, với những cầu thủ lĩnh mức lương cả trăm nghìn bảng/tuần thì số này chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, nếu không biết dừng lại thì có ngày họ sẽ trắng tay".

Ngay cả Owen cũng là một con bạc khát nước.

Ngay sau khi "quả bom Cascarino" phát nổ, FA tuyên bố sẽ điều tra về những thông tin mà cầu thủ này tiết lộ, đặc biệt là danh tính cầu thủ đã đặt cược trong trận Bolton - West Ham. Hiện chưa thế xác định được "con bạc" này nhưng chuyện về một số "thần bài" ở Chelsea thì chẳng mấy ai lạ. Tháng trước, các triệu phú của Abramovich đã đốt 500 nghìn bảng vào casino chỉ trong một buổi chiều tham dự lễ hội Cheltenham. Tiền đạo người Iceland Eidur Gudjohnsen thì thua tới cả triệu bảng trong năm 2003. Một ngôi sao khác vốn nổi tiếng "lành" là Michael Owen cũng gây sốc không kém khi ném khoảng 2,2 triệu bảng vào đua ngựa và cá độ bóng đá.

L.X.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net