Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hoa khôi 'sát thủ'

Thất vọng tràn trề bởi chấn thương dai dẳng suốt 3 năm, bị loại khỏi đội tuyển, Ngọc Châm đã quyết định giải nghệ. Nhưng giờ, hoa khôi đã vượt qua nỗi buồn nản khi trở lại thi đấu và liên tiếp ghi bàn thắng. Châm thậm chí còn được đồng đội mệnh danh là "sát thủ".

Hoa khôi tả xung hữu đột trên sân cỏ.

Hoa khôi tả xung hữu đột trên sân cỏ. Ảnh: Lan Anh

- Lý do gì khiến chị quyết định trở lại thi đấu?

- Lúc bị loại khỏi đội tuyển, tôi cảm thấy rất chán nản, thất vọng. Sau đó, tôi đã tới gặp BHL đội tuyển bóng đá nữ xin nghỉ hẳn vì cảm thấy không còn hy vọng gì nữa. Tôi đã quyết định theo học tin học hệ 2 năm ở trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp.

Nhưng trước Tết vừa rồi, các thày trong đội đã đề nghị tôi thi đấu trở lại. Lúc này, đội đang thiếu người quá, các thày bảo cứ thử đi, vừa đi học, vừa đi đá cũng là giúp cho đội bóng. Và rồi, khi xỏ giày vào sân, tôi lại thấy mê.

- Tình hình chấn thương của chị hiện nay như thế nào?

- Chấn thương của tôi đã kéo dài 3 năm nay, nếu bây giờ muốn mổ lại cũng khó. Nhưng tôi vẫn duy trì, tôi chẳng mong mình có thể chơi dài lâu, có lúc tôi nghĩ, mình chỉ chơi được hết mùa này là cùng. Khi nào đội có người, tôi sẽ thôi. Mình phải xác định trước, sự nghiệp sân cỏ không thể dài lâu được. Nhưng bây giờ, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc, từ đầu giải, qua 4 trận, tôi đã ghi được 3 bàn thắng.

- Xinh đẹp, tài năng, chị luôn là sức hút với cổ động viên trên sân cỏ. Chị cảm thấy thế nào?

- Tôi thấy cũng hơi ngại và xấu hổ vì hay bị mọi người trêu. Mọi người cứ lo tôi ra sân tập luyện sẽ xấu đi, nhưng tôi thì chẳng ngại. Đến mùa đông, da lại trắng thôi. Ra sân tôi cũng đã biết giữ gìn cho làn da của mình bằng cách bôi kem chống nắng. Đầu mùa bóng này, bạn bè gọi tôi là "sát thủ" nhưng chắc chỉ là trong sân thôi. Chứ ngoài đời, tôi cũng chưa có người yêu. Chắc tại mọi người nghĩ tôi kiêu hay như đồng đội hay bảo tôi là "cồng kềnh dễ vỡ".

- Ngoài bóng đá, chị cũng thích trở thành một phóng viên thể thao. Nếu được chọn lại, chị sẽ chọn làm nghề gì?

- Khi tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2, cũng là lúc được tuyển vào lớp bóng đá. Các thày cô ở trường bảo cho em một tuần suy nghĩ thật kỹ rồi mới cho rút hồ sơ. Khi ấy, cả nhà đều phản đối, duy nhất người chú ủng hộ. Khi ấy, dù mới học lớp 9, nhưng tôi đã quyết định mình phải theo đuổi cái mình thích. Bây giờ, khi đã trưởng thành, tôi cũng chưa bao giờ thấy hối hận vì con đường mình đã chọn. Bây giờ tôi cũng nghĩ thế thôi, tôi chỉ làm những gì mình thích, có đam mê mới có thể đầu tư tốt vào công việc của mình được.

Ban Mai

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net