Thép, Gạch, Gỗ cùng thua
Đương kim vô địch Gạch Đồng Tâm vẫn chưa biết thắng ở V-League 2006, TMNCSG đại bại trong khi cựu vô địch HAGL bại trận tại Vinh là 3 bất ngờ lớn của vòng đấu này.
Sân Thống Nhất: TMN CSG thua ngược
|
| Đà Nẵng (áo cam) tận dụng tốt những sai lầm của TMN CSG. |
Chỉ một thoáng hớ hênh của Mạnh Dũng khi không kèm người trước pha đá phạt nhanh của TMNCSG, tiền đạo Elenildo tung cú sút như trái phá tung lưới Đà Nẵng, mở tỷ số cho chủ nhà. Trận đấu vừa đi qua 2 phút, Thép Cảng có sự khởi đầu trên cả tuyệt vời. Chính vì lẽ đó, không một ai có thể ngờ rằng đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh lại rời sân với trận thua te tua 1-4 vào cuối trận.
Lối đá quá nhiều va chạm của Thép Cảng vừa đánh mất yếu tố bất ngờ vừa tạo điều kiện cho đối phương lùi về phòng ngự. Thêm vào đó, sự non nớt của hậu vệ cánh trái Lương Minh Trung sớm bị đối phương phát hiện để khoét sâu vào tử huyệt này. Lạ một điều là HLV Đặng Trần Chỉnh khá giỏi trong việc “đọc” trận đấu, thế nhưng không hiểu vì sao ông lại không nhìn ra được những sai lầm chết người của Minh Trung trong suốt trận đấu. Và thế là con thuyền Thép Cảng bị đối phương đanh đắm ngay ở khoang sau.
Trong cuộc lội ngược dòng đẹp mắt của đội bóng sông Hàn, lão tướng Lê Huỳnh Đức là người có công rất lớn. Anh vào sân từ phút 60. Và chỉ 5 phút sau đó, Đức nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú rướn người đúng lúc để xỉa bóng vào góc xa giữa sự truy cản của Neweat và Nguyên Chương. Ở tuổi 34, sức rướn của Đức vẫn còn đáng nể.
Nhưng sự tỏa sáng của cựu tuyển thủ quốc gia này không dừng lại ở đó. Vào sân, anh đã thiết lập lại thế trận cho đội nhà bằng việc cầm bóng, tổ chức tấn công từ giữa sân khá lợi hại. Kinh nghiệm trận mạc của Đức đã giúp cho anh biết cách phân phối sức lẫn phân phối bóng hợp lý. Ở bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Almeida rồi 4-1 của Giang Thành Thông, chính Đức là người khởi xướng tấn công từ giữa sân sau đó nhận lại bóng và chuyền như dọn cổ cho hai đồng đội nói trên ghi bàn.
Sân Nha Trang: Trọng tài bị kiện
Tiếp tục trượt dài với trận thua 0-1 trên sân Nha Trang, ngay sau lúc tan trận, lãnh đạo đội đương kim vô địch Gạch Đồng Tâm đã nộp 2 triệu cùng lá đơn kiện trọng tài Phạm Quang khi cho rằng bàn thắng của Khánh Hòa không hợp lệ.
Lý do kiện như sau: từ quả sút xa của Felix, bóng bật chân tiền vệ Văn Phong (KH) đi luôn vào lưới. Chuyện ầm ĩ xuất phát từ việc Văn Phong đứng ở tư thế việt vị. Nếu như đội khách cho rằng mình kiện đúng và băng ghi hình chứng minh được việc đó, trọng tài Phạm Quang sẽ bị treo còi dài hạn vì phạm lỗi kỷ thuật nghiêm trọng.
Sân Vinh: "Vua" rớt đài
Nhỉnh hơn đối thủ về nhân lực lẫn trình độ chuyên môn, vậy mà Hoàng Anh Gia Lai lại gục ngã ngay tại sân Vinh sau cú đánh đầu hiểm hóc của tiểu tướng Lê Công Vinh vào giữa hiệp nhì. Bàn thắng của SLNA là kết quả của pha dàn xếp đá phạt nhanh trong lúc hàng thủ đội khách còn lúng túng chưa kịp kèm người.
Vua phá lưới Kesley chỉ kịp lóe sáng bằng cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc trong hiệp một, song không thắng được sự phản xạ nhạy bén của thủ môn Dương Hồng Sơn.
Sân Mỹ Tho: Khách bại trận
Hai pha dùng cả thân người che bóng và vượt qua hậu vệ Hòa Phát bằng sức rướn dũng mãnh, đã đưa tiền đạo Fransico (mùa trước chơi cho Thừa Thiên Huế) đối mặt với thủ môn Esele rồi dễ dàng ghi bàn thắng mở điểm 1-0 rồi nâng tỷ số lên 2-1. Bàn gỡ danh dự của Hòa Phát do công Padilha ghi.
Cái nắng nóng khá oi bức của phương Nam đã làm hụt hơi các cầu thủ đội khách đến từ xứ lạnh Hà Nội.
Sân Hà Nội: Bình Định lại có điểm
Đội bóng đất võ Tây Sơn khép lại chuyến du đấu ở miền Bắc bằng trận hòa thứ nhì liên tục trên sân Hà Nội. Và đó cũng là trận hòa không tỷ số thứ hai của Bình Định. Ít nhất là 5 lần trong trận gặp LG ACB Hà Nội, thủ môn Minh Quang đã có những pha phản xạ xuất thần, cứu cho Bình Định những bàn thua trông thấy. Duy chỉ một lần Quang bó tay trước quả sút hiểm hóc của Mauricio nhưng bóng chạm nhẹ vào cột dọc rồi bay thẳng ra ngoài.
Sân Thiên Trường: Chủ nhà hết phép
Vừa chơi tưng bừng rồi quật ngã Đà Nẵng 2-1 ngay tại sân Chi Lăng vào giữa tuần, vậy mà khi quay về sân nhà Thiên Trường, Nam Định lại chơi như gà mắc tóc trong thế rượt đuổi Hải Phòng trối chết mới gỡ hòa. Ngay ở phút 2, tiền đạo Julien mở tỷ số cho Hải Phòng bằng cú đánh đầu chuẩn xác từ pha đá phạt của Ngọc Quang. Mãi đến phút 60, tiền vệ Kriden mới có cơ hội gỡ hòa cho chủ nhà.
|
TMN CSG 1-4 Đà Nẵng (De Jesus 2' - Jose Almeida 50'&87', Huỳnh Đức 66', Thành Thông 91') Khánh Hoà 1-0 GĐT (Văn Phong 39') LG.HN.ACB 0-0 Bình Định Tiền Giang 2-1 Hoà Phát (Rubio 25'&65' - Antonio Padilha 54') Nam Định 1-1 Hải Phòng (Makaram 63' - Julien 2') SLNA 1-0 HA Gia Lai (Công Vinh 69') |
(Theo Tuổi Trẻ)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| HLV Goetz bị sa thải | Gia đình Becks - Vic |
![]() |
![]() |
| Cannavaro đến Việt Nam | Ông Tuấn Tổng từ chức |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
![]() |
8 màn kịch xấu hổ ở các trận Barca - Real |
![]() |
10 clip hài về HLV Mourinho |
![]() |
5 vụ phân biệt chủng tộc trên sân cỏ |
| > 8 hành động nóng mắt của Pepe |
| > Những kỹ năng thiên tài của Ribery |
| > 6 kỹ thuật ngoại hạng của Ronaldinho |



























