Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tôi đau lòng quá

Khi biết chuyện của Quốc Anh, Bật Hiếu, Riedl thở dài trong điện thoại: “Tôi vừa vào mạng và đã thấy hình ảnh Quốc Anh hiện ngay trên màn hình với dòng tít: 'Quốc Anh đã bị bắt'. Tôi thấy buồn kinh khủng vì luôn nghĩ Quốc Anh là một cầu thủ rất thật thà, là người mà tôi luôn đặt nhiều hy vọng”.

HLV Riedl.

- Theo như suy nghĩ của ông, Quốc Anh là một cầu thủ thật thà như ông nói, nhưng cầu thủ này đã bán độ lấy 20 triệu đồng và nhiều lần không chịu khai báo với công an, ông nghĩ sao?

- Thật khó có thể bình luận gì khi tôi đang ở rất xa Việt Nam. Tôi muốn chờ thêm mấy ngày nữa để xem vì sao cậu ta lại làm như thế và ai là kẻ đứng đằng sau giật dây.

- Trước đây, ông đã từng nói, nếu Quốc Anh mà cũng dính đến cá độ thì ông chẳng còn tin được vào cầu thủ nào cả?

- Vâng, tôi luôn nghĩ rằng Quốc Anh là một cầu thủ rất, rất thật thà. Nhưng bây giờ thì...

- Ông nghĩ sao và sẽ xử lý thế nào khi mà hầu hết các cầu thủ trong đội hình chính của U23 Việt Nam dính líu đến bán độ và 4 người trong đó đã bị bắt?

- Tất nhiên, tôi không muốn có thêm cầu thủ nào bị bắt nữa. Nhưng nói một cách thẳng thắn là, làm trong sạch đội bóng là điều cần thiết nhất cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam hiện nay. Việc một số cầu thủ bị bắt cho thấy quyết tâm làm trong sạch bóng đá của cơ quan công an, của LĐBĐ Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đã rất đúng khi quyết tâm làm đến cùng sự việc và để cho bóng ma tiêu cực vĩnh viễn biến mất.

(Theo Tiền Phong)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net