Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chiếc cặp đựng phong bì

Các điểm “nóng” luôn được trưởng đoàn thể thao Việt Nam đến tận nơi, và kèm theo là chiếc cặp đựng… phong bì. Lúc đội tuyển vật còn chưa thi đấu xong nội dung của Lương Thị Quyên, ông Hồng Minh đã phát luôn thưởng cho các HC trước đó, và gửi trước 300 USD cho Quyên.

Quả thật, đúng như dự đoán, võ sĩ sinh năm 1986 này dễ dàng hạ gục 3 đối thủ liên tiếp trong vòng chục phút để đem chiếc HCV thứ 6 và cũng là cuối cùng cho tuyển vật Việt Nam.

Cách cổ vũ chuyên nghiệp của Philippines

Đội CĐV chuyên nghiệp của chủ nhà.

Với hai đội trống và đội nhảy múa, các học sinh trung học Emilio Aguinaldo làm nhà thi đấu hoạt náo lên hẳn. Một nhịp trống xen với một điệu vỗ tay hay nhảy thể thao, miệng thì hô “Let’s go Philippines”. Chỉ chừng đấy thôi cũng khiến VĐV chủ nhà tỏ ra phấn chấn và tự tin hơn hẳn. Không chỉ có các môn thi đấu trong nhà, đoàn cổ vũ còn ra tận sân điền kinh và bóng đá nữ.

Khán giả Việt Nam lọt thỏm nhưng vẫn cuồng nhiệt

Chỉ với gần chục người đến xem nhưng nhóm CĐV Việt Nam đang du học tại Học viện xã hội châu Á, thành phố Malate (Metro Manila), vẫn nổi bật với cờ đỏ sao vàng cùng tiếng hô “Việt Nam vô địch”. Anh Dũng, một thành viên trong nhóm, cho biết mình và bạn bè đồng hương chưa bỏ một buổi thi đấu wushu nào của Việt Nam, và là nguồn tình cảm chia sẻ quý báu cho các VĐV sau mỗi trận đấu. Những cái vỗ vai bắt tay ăn mừng hay an ủi của nhóm anh Dũng cũng khiến Tiến Đạt, Thanh Xuân, Mỹ Đức, Thu Trang... cảm thấy quê hương gần hơn.

Ngọc Tuấn (từ Manila)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net