Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Trắc nghiệm nho nhỏ

Trên sân nhà, Liverpool chỉ cần một kết quả hòa đơn giản với Betis là đã giành vé vào vòng 1/16 bất chấp kết quả trận Anderlecht - Chelsea. Khi vào được đến vòng đấu loại trực tiếp, nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch châu Âu xem như mới bắt đầu với các học trò ông Benitez.

Đội trưởng Steven Gerrard (giữa) cùng các đồng đội trong buổi tập trước trận gặp Betis.

Có một nỗi lo luôn hiện hữu trước mỗi bài trắc nghiệm của Liverpool - năng suất hoạt động của hàng tiền đạo. Trong 6 bàn thắng ghi được qua 4 trận ở Champions League của Liverpool, sự đóng góp của hàng tiền đạo chỉ là phân nửa (Cisse ghi 2 bàn, Morientes ghi 1 bàn, Crouch chưa ghi bàn nào). Vậy mà trong trận đấu sắp tới trên sân nhà, họ lại không có tiền đạo Fernando Morientes trong đội hình. Tay tiền đạo có khả năng chơi sáng tạo duy nhất trên hàng công Liverpool đã bị chấn thương.

Dù sao, sự quen thuộc trong lối chơi của Betis (do ông thầy Benitez và nhiều cầu thủ Tây Ban Nha trong đội hình trước đây đã không ít lần chạm trán với Betis) cũng khiến cho mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Xét thực tế, Betis - trong lần đầu có mặt tại Champions League - vẫn còn kém xa Liverpool về kinh nghiệm chiến trường.

Hậu vệ người Tây Ban Nha Josemi cho biết: “Chúng tôi biết rất nhiều về Betis. Họ là một đội bóng xuất sắc và điều đó sẽ tạo ra khó khăn cho chúng tôi nếu muốn giành chiến thắng. Nhưng đó là sự thật khi giáp mặt tất cả các đội bóng… Chúng tôi là nhà vô địch châu Âu và mọi người đều muốn đánh bại chúng tôi. Họ có nhiều sự lựa chọn trên hàng tấn công, nhưng tôi nghĩ họ rất yếu ở khâu phòng ngự. Và tôi thấy không có lý do gì chúng tôi không thể lấy 3 điểm và bắt đầu nhiệm vụ của mình bằng một khởi đầu tốt nhất có thể”.

Tất nhiên, Betis thiếu kinh nghiệm trên đấu trường châu Âu không có nghĩa là họ không có tài năng và khả năng. Được dẫn dắt bởi Llorenc Serra Ferrer - một “người quen cũ” của Barcelona - Betis đã từng tạo ra những luồng gió mạnh ở mùa bóng trước: thắng Cúp Nhà vua (đánh bại Osasuna), chỉ thua mỗi hai trận trên sân nhà, và là đội bóng duy nhất không bị Barcelona hùng mạnh đánh bại.

Betis sẽ hành quân đến nước Anh mà không có hai cầu thủ trụ cột là hậu vệ trái Luis Fernandez (bị chấn thương bắp chân) và tiền đạo Edu (bị chấn thương mắt cá). Trong khi đó, có khả năng tay chạy cánh năng động Joaquin cũng không thể có mặt (lại cũng do chấn thương mắt cá).

Dù vậy, Betis vẫn đang rất tin tưởng vào tiền đạo Oliveira – người đã ghi 22 bàn ở mùa trước. Anh này cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng chứng tỏ mình có thể đánh bại nhà vô địch châu Âu và chúng tôi sẽ chiến đấu trên từng centimet của con đường thực hiện điều đó”.

Các trận đấu còn lại đêm 23, rạng sáng 24/11

Schalke 04 - PSV Eindhoven (bảng E). PSV hiện đang có ưu thế tốt hơn. Chỉ cần lấy hai điểm trong hai trận cuối cùng, họ sẽ nắm một suất vào vòng 1/16. Và họ sẽ bắt đầu với một điểm đầu tiên trong trận làm khách trên đất Đức.

Fenerbahce - AC Milan (bảng E). Trận thua PSV 0-1 ở lượt trước đẩy Milan vào một tình thế khó khăn. Đại biểu của Serie A cần tìm kiếm một chiến thắng, đồng thời mong chờ một kết quả có lợi của PSV trước Schalke.

Rosenborg - Olimpiakos (bảng F). Đây chỉ còn là cuộc đua giành vị trí thứ 3 - một suất sang cúp UEFA - của cả hai đội. Khoảng cách quá lớn mà Lyon và Real đã đào sâu hiện tại là khoảng cách tuyệt đối.

Real Madrid - Lyon (bảng F). Tuy cả hai đã chắc suất, nhưng không có nghĩa sẽ có sự nhân nhượng khi họ giáp mặt nhau tại Bernabeu. Real muốn “phục thù” trận đại bại 0-3 ở lượt đi. Thêm nữa họ còn muốn tìm lại niềm tin sau khi vừa thất thủ 0-3 trước Barca hồi cuối tuần trước.

Anderlecht - Chelsea (bảng G). Một chiến thắng trên sân khách - đồng thời với việc Liverpool không thua trước Betis - sẽ mang lại một suất vào vòng đấu loại trực tiếp cho các học trò ông Mourinho. Anderlecht hiện vẫn chưa được điểm nào.

Inter Milan - Artmedia Bratislava (bảng H). Inter vẫn là đội chiếm ưu thế và một chiến thắng sẽ mang vé vào vòng sau đến cho họ. Về phần Artmedia, đội bóng nhỏ bé này chiến đấu vì mục tiêu 1 điểm khiêm tốn.

FC Porto - Rangers (bảng H). Porto chiếm ưu thế sân nhà nhưng họ cần cố gắng rất nhiều để cải thiện thứ hạng chót bảng của mình. Một chiến thắng nhiều khả năng sẽ giúp họ nhảy lên vị trí nhì bảng.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net