Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tổng thống đi xem SEA Games

Chiều qua, Tổng thống Philippines Arroyo đã đến thành phố Bacolod để xem trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền Philippines và Việt Nam.

Tổng thống Arroyo đi xem SEA Games.

Sự có mặt của bà Arroyo khiến an ninh được tăng cường tối đa cho nhà thi đấu môn bóng chuyền tại Trường West Negros College. Thế là cánh phóng viên gặp một phen khá vất vả.

Trước khi bước qua cổng trường, các phóng viên đụng ngay hàng rào an ninh được kiểm tra vô cùng gắt gao. Khi chuẩn bị bước vào nhà thi đấu, lực lượng an ninh đã lục soát khắp người. Mọi phương tiện hành nghề như máy ảnh, máy ghi âm, quay phim… đều được yêu cầu bỏ ra ngoài kiểm tra và được “bảo chứng” bằng một con tem giống như tem chống hàng giả.

Bất ngờ thú vị là khi ván thứ hai trận VN - Philippines chuẩn bị kết thúc, đột nhiên hai người với trang bị vũ khí "tận răng" tụt từ trên mái nhà thi đấu xuống. Khủng bố chăng? Không. Đó là hai thành viên trong lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố nấp trên mái nhà tụt xuống để tránh cơn mưa lớn.

Sau gần hai giờ đồng hồ đứng chờ ở sân trường, tôi và các đồng nghiệp mới nghe thấy tiếng xe dẫn đường hụ còi báo hiệu tổng thống sắp tới. Đoàn xe tổng thống chầm chậm tiến vào sân trường. Bà Arroyo bước xuống xe và bắt tay từng quan chức địa phương.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn của người phụ nữ này, khó ai có thể tưởng tượng được bà là người lãnh đạo cao nhất của Philippines, một quốc gia đông dân và có bầu không khí chính trường khá phức tạp.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net