Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Mọt sách' Quốc Anh

Trên sân, Quốc Anh thi đấu ngoan cường, lăn xả trước mọi đối thủ, còn ngoài đời anh là chàng trai dễ mến, nói năng nhỏ nhẹ. Ngoài sở thích xem ca nhạc, Quốc Anh cũng là con mọt sách có hạng.

Quốc Anh chơi tốt cả vị trí cánh phải và cánh trái.

Tiền vệ cánh trái này rất "kết" những tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng như: Cuốn theo chiều gió, Đỉnh gió hú, Ruồi Trâu... “Cánh chim lạ” tự hào khoe: “Ở nhà, em có cả một tủ sách văn học, tha hồ mà đọc”.

Chỉ cách nhau không đầy một tháng, Văn Quyến đã hai lần đánh đầu tung lưới đối phương. Người chuyền bóng cho Văn Quyến ghi bàn là Huỳnh Quốc Anh - con chim lạ đến từ Quảng Nam.

Không chỉ khi đến với U23 VN, ngay từ thuở còn là cầu thủ năng khiếu rồi chơi ở giải hạng nhì quốc gia trong màu áo Quảng Nam (2001 - 2002 khi mới 16, 17 tuổi) cho đến lúc chuyển về dự V-League cùng Đà Nẵng năm 2004, Quốc Anh có không ít đường chuyền hình cánh cung như vậy cho đồng đội ghi bàn.

Ở đội tuyển U23, HLV Riedl quyết định giao vị trí tiền vệ cánh trái lại cho Quốc Anh, còn Tài Em giữ vị trí tiền vệ trung tâm. Quyết định hoán chuyển ấy đã gây không ít tranh cãi từ giới chuyên môn, bởi Quốc Anh quá mới mẻ và non kinh nghiệm. Đã vậy trong màu áo Đà Nẵng, Quốc Anh chuyên đá tiền vệ phải. Nhưng ông Riedl đã không sai khi chọn Quốc Anh trấn giữ biên trái vì anh chơi khá tốt cả hai chân.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net