Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Everton không lối thoát

Chelsea vẫn tỏ ra quá mạnh, cả ở Premiership lẫn đấu trường châu Âu và cùng với lời hứa đầu tư cho The Blues trong vòng 100 năm nữa của Abramovich, có lẽ Everton sẽ chỉ là nạn nhân tiếp theo của "làn sóng xanh".

Everton sẽ lại là "viên gạch lát đường" cho Chelsea?

Chẳng CĐV vùng Merseyside nào có thể tưởng tượng nổi tình cảnh bi đát hiện tại của Everton. Chỉ mấy tháng trước đây, đội quân của ông David Moyes như ở trên mây khi kết thúc mùa giải trước với vị trí thứ 4, giành một suất tham dự giải đấu danh giá Champions League. Thế nhưng, chuỗi ngày "cổ tích" của Everton cũng chấm dứt nhanh đến chóng mặt. Bị loại khỏi Cup C1 rồi sau đó là Cup UEFA, Everton còn sa sút thảm hại tại Premiership. Đội bóng vùng Merseyside đã lập kỷ lục ngược: 6 trận thua liên tiếp và 7 trận không ghi nổi một bàn thắng.

Hậu quả nhãn tiền là hiện tượng của mùa giải trước đang "đội sổ" Premiership với vỏn vẹn 3 điểm sau 9 vòng đấu. Oái oăm cho họ là trong lúc bĩ cực thì lại gặp đúng "hung thần" Chelsea tại vòng đấu thứ 10. Sẽ chẳng còn đường lùi cho ông David Moyes bởi chiếc ghế HLV tại Goodison Park giờ đây chẳng khác nào... ghế điện. Moyes đã thẳng thừng tuyên bố rằng ông chẳng sợ Chelsea bởi Everton đang không còn gì để mất: "Đối với chúng tôi, trận đấu nào cũng sẽ là một trận chung kết. Các cầu thủ của tôi sẽ không quan tâm tới đối thủ là Chelsea hay bất cứ đội bóng nào khác". Phía bên kia chiến tuyến, Mourinho tỏ ra tôn trọng Everton khi cho rằng "thật ngạc nhiên với vị trí hiện tại của họ nhưng chúng tôi sẽ không chủ quan". Dẫu vậy, khó có thể tin rằng Chelsea sẽ chịu mất điểm trước một đối thủ "ngon ăn" đến vậy.

"Những khẩu thần công" Arsenal sẽ có một chiều vất vả trên sân nhà Highbury khi đón tiếp một Manchester City quật cường. Henry đang có phong độ cực tốt sau chấn thương nhưng những rắc rối nội bộ của Arsenal có thể ảnh hưởng đến kết quả trên sân bóng. Trong lúc đó, dưới sự chỉ đạo của HLV trẻ Stuart Pearce, Man xanh đã chơi cực hay trong thời gian gần đây và đang đứng trên Arsenal tới 4 bậc trong bảng xếp hạng.

Thiếu vắng Roy Keane, MU sẽ gặp khó khăn với Tottenham ở khu vực giữa sân.

Thiếu vắng Roy Keane, MU sẽ gặp khó khăn với Tottenham ở khu vực giữa sân.

Không khó để nhận ra cặp đấu MU - Tottenham sẽ là trận cầu đáng xem nhất của vòng 10 Premiership. Đội bóng của thủ đô London sẽ hành quân tới Old Trafford để bảo vệ vị trí thứ 2 của mình trước sự đe dọa của "Quỷ đỏ". Đã 16 năm người Tottenham chưa một lần được nếm mùi chiến thắng tại "Nhà hát của những giấc mơ" và có lẽ chưa bao giờ họ có cơ hội thuận lợi như chiều thứ 7 này. Hàng công của Tottenham với Mido và Defoe cũng như siêu dự bị Robbie Keane liên tục nhả đạn trong khi "Người dơi" Edga Davids tỏ ra quá vững chãi ở giữa sân. Ngang tài ngang sức, những Rooney, Nistelrooy và Park Ji Sung của ông Ferguson chắc chắn sẽ không để cho hàng phòng ngự Tottenham một ngày dễ thở. Tuy nhiên, có lẽ mục tiêu thực tế hơn đối với thày trò Marton Jol sẽ là một trận hòa.

L.X.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net