Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vòng 7: Màu xanh lấn át

"Premiership ngày càng trở nên nhàm chán với sự thống trị của Chelsea", đó là nhận xét của nhiều chuyên gia bóng đá sau khi chứng kiến The Blues lạnh lùng tiến bước sau 6 vòng đấu. Cuối tuần này, Aston Villa sẽ khó tránh khỏi trở thành một nạn nhân mới của Mourinho khi tới làm khách tại Stamford Bridge.

Robben lại tiếp tục 'vũ điệu' chiến thắng.

Robben lại tiếp tục "vũ điệu" chiến thắng.

Một kịch bản quen thuộc cứ lặp lại sau mỗi kỳ nghỉ cuối tuần tại Premiership: Chelsea ra sân, có trận hay, trận dở nhưng vẫn đều đặn bỏ túi 3 điểm. 6 vòng đấu trôi qua, thày trò Mourinho kiếm trọn 18 điểm, nã vào lưới các đối thủ tới 12 bàn thắng và chưa để thua một bàn nào. Ấn tượng đến nỗi mới đây, nhật báo The Sun đã đưa ra phần thưởng trị giá 10 nghìn bảng cho cầu thủ nào sút tung lưới Chelsea lần đầu tiên ở mùa giải này.

Đón tiếp Aston Villa tại Stamford Bridge tại vòng 7 sẽ chẳng là vấn đề lớn với đội quân The Blues. Mourinho chỉ không có trong tay 2 hậu vệ biên Del Horno và Wayne Bridge vì chấn thương nhưng với đội hình dự bị toàn sao, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn có sức mạnh vượt trội so với Aston Villa.

Vòng 7

Về phần đội khách, Aston Villa cũng gặp khó khăn khi tiền đạo mới toanh Milan Baros không thể ra sân vì chấn thương gót chân. Thiếu vắng con "át chủ bài" trên hàng công, sẽ rất khó cho HLV David O’Leary trong nỗ lực khoan thủng hàng phòng ngự cực mạnh của Mourinho. Tuy nhiên, so với các đội bóng Premiership khác, Aston Villa có thành tích khá tốt khi đối đầu với Chelsea. Trong 4 lần gặp gỡ gần đây nhất với đội bóng thành London, Villa thắng 2 và chỉ để thua 1. Dù vậy, nhiều khả năng thày trò David O’Leary vẫn sẽ là viên gạch lát đường tiếp theo trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch của Chelsea.

Tuần này, thành London cũng chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 người láng giềng West Ham và Arsenal. Với sự trở lại ấn tượng của trung vệ Sol Campbell, "Những khẩu thần công" có thừa kinh nghiệm và lực lượng để đè bẹp đội bóng đàn em West Ham. Đây cũng là một trong những trận đấu mà ông Arsene Wenger buộc phải thắng nếu không muốn bỏ cuộc sớm trong cuộc đua tới chức vô địch mùa này. Có điều, vị HLV người Pháp cũng phải dè chừng "chân cẳng" của các ngôi sao để chuẩn bị cho vòng loại Champions League diễn ra giữa tuần sau.

Hai đại gia còn lại là Manchester United và Liverpool cũng có một vòng đấu nhẹ nhàng với các đối thủ Blackburn, Birmingham. Thế nhưng, HLV Ferguson sẽ đau đầu hơn người đồng nghiệp Benitez khi gần một nửa đội hình chính của MU đã trở thành thương binh.

K.L.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net