Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tử nạn trên đường đua

Đua xe ôtô đường trường là một môn thể thao rất nguy hiểm. Trong lịch sử của môn thể thao nguy hiểm này, nhiều tay đua đã phải bỏ mạng. Hôm chủ nhật vừa qua, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên đường đua. Nạn nhân xấu số là tay đua kiệt xuất người Anh của đội Peugeot có tên Michael Park.

Michael Park.

Thật không may cho Michael Park một chút nào, anh đã vĩnh viễn chia tay với đường đua khi cuộc đua đang diễn ra vào đúng chặng cuối cùng của giải đua World Rally of Britain (Giải vô địch đua ôtô đường trường thế giới được tổ chức ở nước Anh) kéo dài 16 chặng. Bầu không khí đang rất cuồng nhiệt bỗng dưng chìm trong sự im lặng đến lạnh lẽo nơi núi rừng khi chứng kiến chiếc xe của Michael Park lao ra khỏi đường đua và đâm sầm vào cái cây lớn khiến anh bị thương rất nặng và không thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Các nhà tổ chức giải đã quá sốc và buộc phải cho dừng cuộc đua. Cuộc họp báo sau đó cũng bị huỷ bỏ.

Kết thúc giải đua, thay cho những chai rượu champagne để ăn mừng chiến thắng là những phút giây tĩnh lặng, những giọt nước mắt lăn từ từ xuống đôi má của những người thân, nhà tổ chức, bạn đồng nghiệp và người cổ vũ. Sau vụ tai nạn thảm khốc đó, nhiều quan chức của các đội đua đã bày tỏ sự tiếc thương vô hạn tới gia đình và bạn bè thân hữu của Michael Park. Giám đốc điều hành đội đua Peugeot , Frederic Saint-Geours nghẹn ngào nói: “Tôi rất đau buồn trước cái chết của Michael Park. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình của anh ấy. Làng đua xe ôtô đường trường giờ đây đã mất đi một tay đua kiệt xuất, một đại sứ, một chuyên gia, một người bạn thực sự. Hình ảnh tôi nhớ mãi về con người Park là nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt. Anh ấy sẽ mãi mãi được nhớ đến với một sự đau buồn, tiếc thương.”

Theo tìm hiểu của Thể Thao Việt Nam, trong trường đua của giải vô địch đua xe ôtô đường trường thế giới, Michael Park là một trong những tay đua hàng đầu, có tài năng, nhiều kinh nghiệm và được tôn kính nhất. Anh được xem như một nhà thể thao thực sự, đam mê nghề nghiệp. Đua xe luôn là niềm đam mê, thú vui không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Park ra đi để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho bạn bè, người thân. Đau đớn nhất lúc này là người vợ Marie và hai đứa con nhỏ (cô con gái Victoria và cậu con trai William).

Năm nay 39 tuổi, Michael Park bắt đầu tham gia đua xe đường trường vào năm 1987, nhưng ở mức độ giải đua bình thường. Sau đó vào năm 1994, anh bước vào tham dự giải vô địch đua xe ôtô đường trường thế giới. Anh ra nhập đội đua Peugeot vào năm 2001. Giấy phút đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của Park là chiến thắng đầu tay tại giải vô địch đua xe ôtô đường trường thế giới tại Hy Lạp năm 2003. Hiện nay anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Park đam mê môn thể thao mạo hiểm này khi còn nhỏ. Trong một bài phỏng vấn với giới báo chí nước ngoài khi anh còn sống, Park đã bộc bạch: “Khi tôi còn là một cậu bé, tôi thường đến trường đua để xem các tay đua trổ tài. Có lần, tôi đã bỏ nhà đi theo một số người đến 5 ngày từ Wales đến Scotland để theo dõi đoàn đua. Tôi đã ngủ trên chiếc ô tô ở giữa khu rừng lạnh giá và bị các con côn trùng cắt. Đó là một kỷ niệm khó quên trong thời thơ ấu của tôi.”

Sau cái chết thảm khốc của Michael Park, các chuyên gia đã tập trung vào độ an toàn. Họ cho rằng, dù họ đang cố gắng nâng cấp độ an toàn hơn nữa cho các tay đua và cho khán giả, nhưng môn thể thoa này rất nguy hiểm và không thể tránh được những rủi ro đáng tiếc.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net