'Tóc đuôi ngựa' trở lại
“Tôi sẽ trở lại”, Roberto Baggio đã nói như vậy sau trận đấu giã từ sân cỏ hôm 28/4/2004. Anh đã giữ đúng lời hứa. “Đuôi ngựa thần thánh” dường như đã sẵn sàng trở lại sân cỏ, trở lại cuộc sống ồn ào, bận rộn trước đây…

|
| Baggio đưa 2 con tới trường. |
Massimo Moratti và bộ sậu lãnh đạo Inter Milan tươi cười ra về sau cuộc gặp thân mật với Baggio tại ngôi biệt thự xinh xắn của anh tại thị trấn nhỏ Altavilla Vicentina (thành phố Vicenza). Sẽ không lâu nữa, cựu tuyển thủ Italy vang bóng một thời sẽ quay lại với trái bóng, không phải với tư cách một cầu thủ mà với tư cách một HLV. “Baggio sẽ huấn luyện đội trẻ của Inter. Anh ấy là người mà chúng tôi cần”, Moratti nói. Không phải ngẫu nhiên, người nghệ sĩ sân cỏ đó lại được lãnh đạo Inter chào mời tới làm việc trọng thị đến như vậy. Anh không chỉ là thần tượng mà còn được coi là “Baggianism”, “chủ nghĩa Baggio” tại Italy.
Một tấm gương mẫu mực cả trong và ngoài sân cỏ. Theo tìm hiểu của baobongda.com.vn, đã có lúc, nhiều người phải gọi anh là “ẩn sĩ” bởi chẳng mấy ai thấy anh xuất hiện trước công chúng sau khi giã từ sân cỏ. Sau bao vinh quang và cả mất mát, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình. Ngày lại ngày, anh lái chiếc Jeep “Grand Cherokee” đưa cô con gái Valentina và cậu con trai Mattia tới trường học, cần mẫn như bao ông bố bình dị tại thị trấn nhỏ bé Altavilla Vicentina.
Đôi khi, những người hàng xóm lại thấy anh ngồi dưới mái hiên nhà, lặng lẽ thưởng thức những giai điệu quen thuộc của hai bài hát “Hotel California” (Eagles) và “November Rain” (Guns N’ Roses). Hay có lúc, người ta lại thấy Baggio lau chùi cẩn thận chiếc Mercedes Benz trước khi chở cô vợ Andreina Fabbri (người mà anh đã quen biết gần 8 năm trời trước khi thành hôn vào năm 1990) cùng lũ nhóc tới thăm bố mẹ anh (ông bà Fiorindo và Matilda đang sống tại thị trấn Caldogno, phía Bắc Vicenza). Ngoại trừ những khoảng thời gian trên, thường thì ít ai thấy bóng dáng của anh xuất hiện. Đơn giản bởi vì khi đó, anh dành thời gian vào việc nghiên cứu và đọc những cuốn kinh Phật. “Tôi luôn cảm thấy cân bằng về tinh thần và tìm thấy sự thanh thản mỗi khi đọc kinh. Với tôi, đạo Phật không chỉ là đức tin, mà còn là cả kim chỉ nam trong cuộc sống”. Cuộc sống có lẽ sẽ vẫn lặng lẽ trôi qua với Baggio nếu như không có cuộc gặp khá bất ngờ với Moratti.
“Bóng đá với tôi không chỉ là trò chơi mà còn là tình yêu, niềm đam mê bất diệt. Có thể cuộc sống tĩnh lặng của tôi rồi đây sẽ bị phá vỡ khi nhận lời đề nghị từ ngài chủ tịch Moratti. Nhưng dù sao thì một cuộc sống pha chút ồn ào vẫn thú vị hơn một cuộc sống lặng lẽ”, Baggio thổ lộ.
Cuối cùng thì “ẩn sĩ” Baggio đã trở lại với trái bóng và trên hết cả, công chúng sẽ lại thấy bóng dáng ngày nào của “Đuôi ngựa thần thánh”.