Miền đất dữ
Còn tới 4 tháng nữa, V-League mới bắt đầu khai cuộc, Hoà Phát Hà Nội, TMN.CSG bỗng chốc trở thành miền đất hứa trong khi HAGL, Bình Dương, Đà Nẵng tạm thời im ắng. Nhưng ở những mùa bóng vừa qua, những đội lắm tiền lại thường chứa đựng nhiều rắc rối.

|
| Miền đất hứa Bình Dương là kỷ niệm cay đắng với HLV Vương Tiến Dũng. Ảnh: Lan Anh |
Thời gian một tháng sau khi mùa giải khép lại, các cầu thủ được "xả trại" về nhà nghỉ với gia đình. Trong khi đó, các lãnh đạo đội không ngừng ngược xuôi Nam Bắc để săn cầu thủ. Hoà Phát Hà Nội trở thành đích đến của thủ môn Quang Huy với cái giá 1 tỷ đồng, TMN.CSG trả 1,2 tỷ để có Trung Kiên cũng của Nam Định... Với những cái giá bạc tỷ này, đất Hà Nội và TP HCM lại trở về vị thế chơi sang mà họ đã mất từ lâu.
Nhưng trong thực tế, những vùng đất lắm tiền cũng lắm chuyện khổ chẳng kém những anh nhà nghèo. Cùng với sự phát triển kinh tế, Bình Dương nhanh chóng trở thành miền đất màu mỡ với dân thể thao. Không chỉ dân sân cỏ mà ngay cả những cua-rơ như Võ Thị Phương Phi cũng tuyên bố rời TP HCM để về đầu quân cho đội xe đạp Công ty Cấp thoát nước Bình Dương. Còn bóng đá thì khỏi phải nói, đội Bình Dương hút được cả dân từ Nam chí Bắc, điển hình là Xuân Thành từ đất cảng Hải Phòng hay ngay cả những HLV lão luyện như Vương Tiến Dũng, Trần Văn Phúc...
Không chỉ Bình Dương, tiền lương cao, giấc mơ nhà đất đã khiến các sao ùn ùn kéo đến những đội bóng như Bình Dương, Đà Nẵng, HAGL. Có những lúc, cả loạt cầu thủ như Mạnh Dũng, Minh Đức, Huỳnh Đức... ồ ạt chuyển từ thành phố về tỉnh.
Nhưng rồi nhiều miền đất hứa nhanh chóng trở thành miền đất khô, thậm chí đất dữ với nhiều đời cầu thủ, HLV. Chuyện HLV Vương Tiến Dũng đã phải rời Bình Dương cay đắng khi vinh quang đã tới gần là một bằng chứng tiêu biểu. Trước đời "tướng" Dũng, Bình Dương đã nổi danh với truyền thống thay HLV "nhanh như chớp".
Nơi có tiền mà không biết quản lý, thì rắc rối lại càng tăng thêm gấp bội, thậm chí gây mất đoàn kết khi cư xử thiếu công bằng với cầu thủ. Ngay như ở Đà Nẵng, nơi đi tiên phong trong chuyện cấp đất, cấp nhà cho cầu thủ cũng luôn gặp vô vàn rắc rối. HLV Lê Thuỵ Hải cũng từng than trời về sự can thiệp chuyên môn từ lãnh đạo và cả từ... cầu thủ.
Còn chuyện HAGL nhanh chóng mất vị thế đất hứa lại thật trớ trêu. Nhưng kha khá cầu thủ đã tìm mọi cách đào tẩu dù trước họ đã rất hào hứng khăn gói lên phố núi. Ngoài những "tai nạn" như Việt Thắng và Trung Tuấn dính nghi án bán độ ở Cup C1 Đông Nam Á, nhiều cầu thủ đã tìm mọi cách chơi "không đẹp" (theo BHL chua chát nhận định) để thoát khỏi phố núi buồn tẻ. Mạnh Dũng bị kỷ luật vì quậy phá rồi xuống Đà Nẵng, Minh Đức quá nhớ vợ cũng xuống Đà Nẵng... Tất tật lý do cho sự "ruồng rẫy" của cầu thủ chẳng phải vì bầu Đức xử tệ mà chỉ vì phố núi buồn quá.
Năm nay, các cầu thủ từ các địa phương đổ về hai trung tâm lớn là Hà Nội, TP HCM sẽ không lo rơi vào cảnh buồn tẻ như ở HAGL. Có người như Trung Kiên còn đưa được cả vợ ra thành phố. Nhưng nếu cầu thủ trẻ thiếu bản lĩnh có lẽ cảnh phố vui còn nguy hiểm hơn phố buồn nhiều.
Ban Mai