Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chiến thắng bị đánh cắp

Các nhà đương kim vô địch châu Âu Liverpool tin rằng lẽ ra họ đã có một chiến thắng trước Chelsea nếu như trọng tài không bỏ qua pha chơi bóng bằng tay của hậu vệ William Gallas...

Pha bóng gây tranh cãi của Gallas.

Pha bóng gây tranh cãi của Gallas.

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa 2 đại gia nước Anh tại Champions League đã kết thúc mà không có bên nào ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, HLV Benitez cho rằng trọng tài đã bỏ qua 2 quả phạt đền cho Liverpool mà rõ ràng nhất là pha chơi "bóng chuyền" của hậu vệ Chelsea William Gallas.

"Tôi đã xem lại pha bóng đó trên tivi. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là Gallas đã dùng tay phá bóng. Lẽ ra đó phải là một quả penalty cùng một thẻ đỏ. Bên cạnh đó, tôi cũng cho rằng Drogba đã phạm lỗi với Hypia trong vòng cấm. Đây là một trận đấu giữa 2 đội bóng lớn và chúng tôi là những người chơi tốt hơn", Benitez khẳng định với The Sun.

Cầu thủ xuất sắc trong hàng phòng ngự của "Quỷ đỏ" Carragher tỏ ra rất thất vọng khi Chelsea luôn được ưu ái trong các cuộc đọ sức với Liverpool: "Trong tất cả những lần gặp gỡ Chelsea, dường như chúng tôi đều bị trọng tài từ chối những quả penalty hiển nhiên. Tại giải Ngoại hạng mùa trước cũng từng xảy ra một trường hợp tương tự. Rõ ràng đây là một chiến thắng bị đánh cắp".

Trong lúc đó, chiến lược gia Jose Mourinho của Chelsea từ chối bình luận về pha bóng gây tranh cãi nhưng cho rằng trận hoà đã phản ánh đúng cục diện trận đấu: "Tôi không hoàn toàn hài lòng nhưng đây là một kết quả công bằng. Trận đấu diễn ra rất khốc liệt và đây rõ ràng là cuộc đọ sức của những người đàn ông".

T.V.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net