Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chất nghệ của dân thể thao

Bị gắn mác "võ biền thô thiển", nhưng chất nghệ sĩ của dân thể thao cũng chẳng kém ai. Nhiều sư phụ, cũng như các học trò không chỉ ca hát, gẩy đàn nghe "mê ly" mà còn biết cách thể hiện cảm xúc đầy biểu cảm trên màn ảnh.

Yến Ngọc và Khánh Trình trong phim 1.735 km.

Dù còn phải một thời gian nữa, bộ phim 1.735km mới chính thức ra mắt khán giả, nhưng đã gây chú ý với sự xuất hiện của một bộ đôi siêu mẫu: Dương Yến Ngọc - Khánh Trình. Được mọi người biết đến với giải Vàng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2002, Khánh Trình cũng từng xuất thân là VĐV cự ly chạy trung bình của "mỏ vàng" Khánh Hoà.

Không dài tới 1.735 km, nhưng con đường từ Nha Trang tới TP HCM cũng đã thay đổi 180 độ cuộc sống của Khánh Trình. Bây giờ tiền đóng quảng cáo một lần của anh cũng bằng cả tháng lương (khoảng 700.000 đồng) tập luyện của Trình trước đây. Cuộc sống của Trình bây giờ cũng hào nhoáng hơn chứ không chỉ có "quần đùi, áo ba lỗ" như thủa nào, và không còn suốt ngày bị cấm trại ở Nhổn như trước.

"Ông trùm" Ngọc Quang.

Nếu như Khánh Trình bén duyên "một phát ăn liền" với điện ảnh, võ sư Phạm Ngọc Quang cứ tẩm ngầm tẩm ngầm "thăng tiến". Vị Phó tổng thư ký Liên đoàn võ thuật Hà Nội bắt đầu từ việc chỉ đạo võ thuật cho vở "Bóng tối phù du" của đạo diễn Phạm Thị Thành. Cái vẻ ngoài "đầu gấu" của anh đã khiến các đạo diễn một phát chấm ngay những vai lưu manh, trộm cướp cho ông thày này. Thế là hết Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát hình sự, Đường đời, Chuyện phố phường... Trong bộ phim mới nhất Đèn vàng, Ngọc Quang thoát vai lưu manh, nhưng được chấm ngay vai ông trùm làm ăn phi pháp bị báo chí phanh phui. Không chỉ là võ sư, ông trùm Mân "Lủ" trong Lãnh địa đen cũng từng làm bộ đội, học Bách khoa điện tử...

Đời VĐV vất vả như thế nhưng đầu óc lại rất thoải mái. Cũng có mệt nhoài sau đêm diễn, Khánh Trình lại nhớ tới những ngày chân trần trên cát ở phố biển Nha Trang cùng những cô gái vàng điền kinh như Khánh Đoan, Trúc Vân... Hay những khi anh đứng trên bục vinh quang nâng niu những tấm huy chương giờ vẫn treo trang trọng ở nhà. Nhưng giờ, khi nhắc tới thể thao, chàng siêu mẫu này vẫn tỏ vẻ nuối tiếc khi anh buộc phải giã từ thể thao vì chấn thương chứ đâu nỡ lòng nào chia tay mối tình "chục năm" của mình. Nhưng cũng may, ở những lĩnh vực mới, Khánh Trình cũng bắt đầu toả sáng.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển (trái) trong phim Giải phóng Sài Gòn.

Không chỉ có mấy tay trẻ mới "chất nghệ đầy mình" mà ngay cả những ông thày cũng khó thoát nổi sức hút của màn bạc. Không chỉ chơi võ rất giỏi, sư phụ Ngọc Quang cũng rất mê nhạc Trịnh cũng biết gẩy món guitar. Nhưng nức tiếng về guitar hay, thì phải kể tới HLV billiard Đoàn Đức Đính. Là con của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, ông thày này có tiếng đàn guitar mê hồn.

Cũng là một lão làng võ thuật, tay đấm lừng danh một thời Phùng Gia Thanh 68 tuổi cũng là một nghệ sĩ sân khấu. Với nghệ danh Hoài Tâm, giọng ca trầm ấm của ông vẫn còn cuốn hút dù ông đã 68 tuổi. Không chỉ vậy, võ sĩ boxing còn tham gia đóng các vở kịch nói trên sân khấu Nhà văn hoá Sở TDTT Hải Phòng. Hay ngay như Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Sỹ Hiển cũng từng tham gia đóng phim "Giải phóng Sài Gòn".

Ban Mai

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net