Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Abramovich ra hầu toà

Hôm qua, Roman Abramovich đã phải có mặt ở Tortola theo trát đòi của tòa án British Virgin Islands (BVI, lãnh thổ thuộc Anh nằm ở Caribbe). Ông chủ của Chelsea đã bị Sibir, cũng là một công ty dầu lửa, kiện về những gian lận dính líu đến Sibneft và 6 công ty khác thuộc kiểm soát của tỷ phú người Nga.

Vậy là cuối cùng, Abramovich đã phải đối mặt với tòa án Anh, điều được dự báo ngay từ khi ông trùm này lần đầu có mặt ở London, tháng 8/2003. Lạ ở chỗ, tỷ phú 39 tuổi đã không bị “soi” về thuế (như từng xảy ra ở Nga), về tội rửa tiền (như dự báo của giới phân tích) mà đã bị chính đối tác cũ quay lưng tấn công. Số tiền tranh chấp trong vụ kiện này lên đến 2 tỷ USD, tương đương với giá trị 50% cổ phần của tập đoàn liên doanh Sibneft-Yugra.

Abramovich sẽ phải đối mặt với pháp luật?


Sự việc bắt nguồn từ tháng 11/2000, thời điểm Sibneft (nơi Abramovich giữ 72% cổ phần) và Sibir thành lập nên Sibneft-Yugra (đặt trụ sở ở London), với tỷ lệ góp vốn là 50-50, để hợp tác khai thác cụm dàn khoan dầu ở Siberia. Tuy nhiên, quan hệ này chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm. Đến tháng 8/2002, lãnh đạo của Sibneft, đứng đầu là Abramovich, đã bí mật tăng số cổ phần của tập đoàn liên doanh lên... 10 lần, rồi ngầm chuyển số cổ phiếu mới sang 3 công ty khác (cũng của Abramovich) là Tranquillo Trading (đặt ở Panama), Shaw Investment & Finance và Carroll Trading (đều đăng ký kinh doanh ở BVI). Chính vì thế, quyền kiểm soát của Sibir bỗng dưng tụt từ 50% xuống chỉ còn 5%.

5 tháng sau (4/2/2003), Sibir tiếp tục bị Sibneft làm ảo thuật. Abramovich đã tăng lượng cổ phiếu lên 5 lần nữa, rồi chuyển chúng sang 3 công ty mới, Ferenco Investment & Services (ở Đảo Síp), Richard Enterprises và Gregory Trading (thuộc BVI). Và sau lần này, phần của Sibir ở Sibneft-Yugra chỉ còn đúng 1%. Một vụ lừa bịp trắng trợn đến khó tin. Nhưng, đã hơn 1 năm đã trôi qua kể từ khi Sibir viết lá đơn đầu tiên (tháng 7/2004), và tất cả sẽ còn phải chờ đến khi các tranh chấp được làm rõ.

Lúc này, Abramovich đang có cuộc sống thiên đường tại London, nơi ông sở hữu ít nhất 2 dinh thự khổng lồ và là người giàu nhất trên đất Anh (7,5 tỷ bảng). Ngoài ra, ông còn được coi là “đấng cứu thế” của Chelsea khi mua lại CLB đẫm nợ này từ tay Ken Bates năm 2003 rồi biến nó thành nhà vô địch.

Tuy nhiên, theo nhận định của baobongda.com.vn, hình ảnh của ông ở Nga, nơi hơn 50 triệu người sống dưới mức nghèo khổ với thu nhập chưa đầy 30 USD/tháng, lại rất trái ngược. Phần lớn người Nga đều cho rằng Abramovich (cùng một số tỷ phú khác) đã ăn cắp tài sản quốc gia thông qua thủ đoạn tư nhân hoá các công ty nhà nước ở giai đoạn hậu Xô viết. Tệ hơn, tất cả các tỷ phú này hoặc đã chạy trốn khỏi nước Nga, hoặc đang tìm cách tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Đương nhiên, không loại trừ kiểu đầu tư vào bóng đá như Abramovich. Theo tin đồn, người đàn ông từng sở hữu 25% cổ phần ở Công ty sản xuất nhôm Nga, 26% cổ phần của Hàng không Aeroflot... sắp tới sẽ bán nốt “miếng bánh” của mình ở Sibneft và khi ấy, Abramovich đã hoàn toàn “thoát” khỏi nước Nga, nơi ông xuất thân là một cậu bé mồ côi. Một cuộc đào tẩu trên con đường dát vàng.

“Tất cả các tỷ phú đều gian lận”, Roman cũng vậy. Tuy nhiên, việc phơi bày các “bí quyết” kinh doanh của quái kiệt này, dù ở toà án Nga hay BVI, là cực kỳ khó khăn. Và một khi ông vẫn có mặt ở Stamford Bridge, Chelsea vẫn bất khả chiến bại, tức là Abramovich sẽ vẫn là người hùng thành London...

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net