Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Premiership 'khai hội'

Sau gần 3 tháng nghỉ ngơi, bắt đầu từ đêm nay, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại được sống với bầu không khí sôi động từ những sân cỏ của xứ sở sương mù. Vòng đấu đầu tiên của Premiership 2005 - 2006 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với những cặp đấu nhiều duyên nợ.

Sau mùa bóng năm ngoái với sự áp đảo ngạo nghễ của màu xanh Chelsea, các CLB tại Premiership đã âm thầm chuẩn bị cho một cuộc lật đổ "đế chế" Mourinho. Những cái tên được mong chờ nhất vẫn là là bộ 3: Manchester United, Arsenal và Liverpool. Tuy nhiên, với túi tiền không đáy của ông chủ Abramovich, Chelsea không hề "dẫm chân tại chỗ" trong suốt mùa hè. Những bản hợp đồng mới đắt giá, cùng với một đội hình ăn ý, đội quân của Mourinho vẫn còn nguyên sức mạnh huỷ diệt mà trận thắng Arsenal tại Siêu Cup chính là lời khẳng định mới nhất. Thế nhưng, "đêm dài lắm mộng", Premiership là một cuộc trường chinh gian khổ và hiện tại từ đội mới lên hạng Wigan cho tới gã khổng lồ Chelsea đều cùng chung một vạch xuất phát. Mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra...

Everton - MU: "Nội chiến nhà MU"

MU vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ.

Không nghi ngờ gì, cặp đấu giữa đội bóng vùng Merseyside và Quỷ đỏ MU được coi là nóng nhất tại vòng 1 giải Ngoại hạng. Việc Everton "leo" lên ngôi thứ 4 và được dự Champions League là một giấc mơ với các CĐV đội bóng áo xanh. Everton vừa bị dội gáo nước lạnh đầu tiên tại đấu trường châu Âu khi bị Villarreal hạ 2-1 ngay trên sân nhà còn MU thì "diễu võ giương oai" bằng một chiến thắng 3-0 trước nhà vô địch Hungari. Dù vậy, nên nhớ là Everton luôn chơi rất quả cảm trước những đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng. Vào tháng 4 năm nay, chính đội bóng vùng Merseyside đã hạ Quỷ đỏ 1-0 trong một trận đấu mà phía MU chỉ còn lại 9 người.

Bên cạnh đó, Everton - MU cũng là trận chiến của những người quen cũ. Không cần phải nói nhiều về Rooney, thần đồng trưởng thành từ sân Goodison Park rồi lại đầu quân cho Old Trafford và bị các fan Everton coi như "tên Judas phản chúa". Phía bên kia, tân binh của Everton, Phil Neville cũng là một cái tên quá nhiều duyên nợ với MU. Gắn bó với Quỷ đỏ trong 18 năm, Neville mới chỉ chuyển sang màu áo xanh vài tuần trước đây. HLV David Moyes hy vọng Neville em sẽ là trụ cột cho tuyến giữa Everton và nếu như vậy, chắc chắn lần đầu tiên trong cuộc đời, Phil sẽ phải chiến đầu chống lại những người đồng đội cũ cùng người anh Gary. Chính ông Ferguson đã nhận xét "Phil là một cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vời". Vì thế, có lẽ sẽ không có chuyện anh "nhát chân" trước đội bóng cũ.

Dù vậy, nếu nhìn tổng thể, MU vẫn được xếp ở cửa trên và đội bóng của nhà Glazer sẽ có ít nhất 1 điểm trong trận ra quân này.

"Thần Công" tiếp "Chích choè"

Arsenal như con thú bị thương trước sự chọc tức của "gã trọc phú" Chelsea. Có lẽ, thất bại trong trận tranh Siêu Cup càng khiến thày trò Wenger "say máu" khi đón tiếp Newcaslte trên sân nhà. Mất đi thủ quân Vieira nhưng đội hình hiện tại của Arsenal vẫn tỏ ra áp đảo Newcastle, đội bóng chưa thoát khỏi khủng hoảng. Nhiều chuyên gia đã dự đoán HLV Graeme Souness là nhà cầm quân có nguy cơ bị sa thải cao nhất tại Premiership năm nay. Một chiến thắng đầu tay cho Arsenal sẽ là hồi chuông nguyện hồn HLV Souness?

Không "hoành tráng" như các cặp đấu trên nhưng các trận đấu giữa Middlesbrough - Liverpool và Chelsea - Wigan cũng đáng được chú ý. Những người yếu mến Gerrard và đồng đội đều mong chờ ĐKVĐ châu Âu khởi đầu mùa giải mới một cách mạnh mẽ, khác hẳn tình cảnh "chân tươi, chân héo" ở mùa bóng trước.

Truyền thống của giải Ngoại hạng là ĐKVĐ sẽ gặp đội mới lên hạng. Chính vì vậy cặp đấu "châu chấu đá xe" giữa Wigan và Chelsea sẽ mở màn cho mùa giải năm nay. Không thể so sánh giữa "gã khổng lồ" The Blues và "chú tí hon" Wigan và cũng rất khó để một chuyện thần kỳ xảy ra bởi đơn giản, Mourinho vốn không tin vào những câu chuyện cổ tích.

Vòng 1 (22)

K.L.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net