Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Phục thù

6 tháng sau thất bại nặng nề tại Tiger Cup, chiều nay tuyển VN gặp lại Indonesia với tư thế phục thù. Nhưng trong cuộc đối đầu đầy ân oán này còn có cả cuộc chiến danh dự sau khi HLV Alfred Riedl đã thua Peter Withe 2 lần tại SEA Games 1999 và Tiger Cup 2000.

Bóng đá VN có nhiều món nợ với HLV Peter Withe (phải).

"Ông có muốn lật ngược thế cờ để đòi lại món nợ cá nhân?", câu trả lời rất dõng dạc từ phía nhà cầm quân người Áo là: "Có". Ngồi trong phòng họp báo sau trận hòa Bucheon SK, HLV Riedl cứ nhấp nhổm không yên vì trận Barcelona B và Indonesia đã bắt đầu. Vừa trả lời xong câu hỏi cuối cùng, ông lao như tên bắn ra sân, leo lên khán đài A, chăm chú quan sát và ghi chép thật tỉ mỉ.

Nhưng vừa hết hiệp 1, ông gấp sổ và thong dong... ra về. Riedl giải thích với Thanh Niên: "Chỉ cần xem thế là đủ biết đối thủ Indonesia của chúng ta mạnh yếu ra sao. Họ chơi phòng ngự phản công không đến nỗi nào, tuyến tiền vệ tương đối chặt chẽ, các cầu thủ còn trẻ nên thi đấu khá "bốc". Thế nhưng Indonesia vẫn chưa có "vũ khí" lợi hại, lối chơi chưa có mảng miếng rõ ràng, không có cá nhân nào thực sự vượt trội. Cũng có thể vì gặp phải đối thủ Barcelona đẳng cấp hơn hẳn nên họ không phát huy đúng sức mạnh của mình. Rất có thể Indonesia sẽ đáng sợ khi đấu với chúng ta!".

Ông Riedl cũng không ngần ngại tuyên bố: "Tôi không dại gì mà gieo vào đầu cầu thủ của mình tư tưởng tiêu cực là không thể thắng Indonesia nhưng cũng không tạo áp lực một cách mù quáng là phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Thắng là tốt nhưng phải thắng bằng một lối chơi đẹp. Tôi muốn ông Peter Withe phải thực sự tâm phục khẩu phục!". Ông tiết lộ thêm: "Chơi với Indonesia không thể cứng nhắc phòng thủ phản công như khi đối đầu với các đội mạnh khác. Cầu thủ Indonesia có trình độ tương đương vì thế lựa chọn đúng đắn nhất là 50% tấn công, 50% phòng ngự. Minh Phương bị đau háng sẽ nghỉ đến hết giải nên tôi chọn Lê Tấn Tài ở hành lang phải. Ở cánh trái, Bảo Khanh đã tạo gần như trọn vẹn niềm tin. Chỉ có vị trí tiền vệ trung tâm tôi đang lo khi Quốc Vượng bị ốm, chơi không tốt, Hồng Minh không đều, còn Tài Em đã rất cố gắng nhưng chưa trở lại trạng thái sung sức nhất, còn yếu cảm giác bóng và sự tinh tế thường thấy".

Văn Quyến là cầu thủ VN khiến Indonesia lo ngại.

Văn Quyến là cầu thủ VN khiến Indonesia lo ngại.

Hơi đối nghịch với ông Riedl, HLV Peter Withe không mảy may nhận xét về đội tuyển VN. Ông kín đáo một cách lạnh lùng: "Đừng hỏi nhiều vì tôi chỉ xem họ thi đấu một hiệp. Điều duy nhất mà tôi thấy là đội tuyển VN có 11 người trên sân và cầu thủ số 10 đã ghi bàn thắng. Tôi sẽ phải cảnh giác với Văn Quyến". Không muốn phát biểu dài dòng trước trận đấu nhưng cách đây 2 ngày khi vừa đặt chân đến Hà Nội, ông Withe đã nói thẳng quan điểm của mình: "Tôi và HLV Riedl là đôi bạn thân ngay từ khi ông ta mới bước vào làng bóng đá châu Á. Năm ngoái, tôi thường xuyên e-mail cho Riedl lúc ông làm HLV Palestine. Bây giờ, tôi và ông ta lại phải đứng trên hai chiến tuyến".

Trong khi đội tuyển VN chỉ tập hồi phục hai tiếng vào buổi sáng rồi kéo nhau đi tắm thủy lực cho giãn gân cốt vào buổi chiều thì các cầu thủ Indonesia vẫn bị ông thầy khó tính bắt "cày" ở sân Mỹ Đình cả 2 buổi.

Ngày Trận đấu Thời gian

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net