Bất ngờ World Cup U20
Giải vô địch U20 thế giới 2005 tiếp tục diễn ra rất sôi động, với nhiều bàn thắng và cũng không ít bất ngờ: Hai ứng cử viên vô địch Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ phơi áo trước "đàn em" Mỹ và Trung Quốc.
![]() |
| U20 Đức (trái) đã có trận thắng nhẹ nhàng. |
Bảng B: Châu Âu chia nửa buồn vui
U20 Trung Quốc đã làm nên một bất ngờ thú vị trong ngày thi đấu đầu tiên, với chiến thắng 2-1 ngay trước đối thủ hùng mạnh Thổ Nhĩ Kỳ. Trước trận đấu, ít ai có thể tưởng tượng nổi, các học trò của ông Eckhard Kraut lại có thể chơi hay đến như vậy.
Nhiều người cho rằng, nếu tiền đạo Keles của CLB Trabzonspor may mắn hơn trong pha dứt điểm ở phút 17, cục diện trận đấu đã có thể thay đổi. Tuy nhiên, không thể vì thế mà phủ nhận những nỗ lực của U20 Trung Quốc.
Trước nhà đương kim á quân giải U19 châu Âu, theo quan sát của baobongda.com.vn, đội bóng đến từ châu Á đã một trận đấu vô cùng sòng phẳng với nhiều pha ăn miếng trả miếng. Chính U20 Trung Quốc chứ không phải Thổ Nhĩ Kỳ là đội có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Đó là 1 bàn thắng đẹp mắt, khi hậu vệ Tan Wangsong đảo bóng qua 1 cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi sút tung nóc lưới đối phương.
Dù đội trưởng Gulec gỡ lại 1 bàn ở phút 84, nhưng sự bất cẩn lại một lần nữa khiến U20 Thổ Nhĩ Kỳ phải trả giá. Đúng trong những giây đá bù giờ, Zhao Xuri đã tung một cú sút sấm sét từ cự ly hơn 30m, bóng đi cháy lưới nhà đương kim á quân châu Âu.
Cũng tại bảng B, Ukraine đã có trận thắng tương đối dễ dàng trước U20 Panama. Họ thi đấu áp đảo trong suốt thời gian thi đấu, trong khi đại diện đến từ Concacaf chỉ biết lùi về chống đỡ một cách vất vả. U20 Ukraine kết thúc trận đấu ngay trong hiệp 1, với 3 bàn thắng của Oleksandr (20’, 22’) và Feschuk (32’).
Điều đáng nói là ngay cả bàn gỡ của Panama ở phút 26 cũng được thực hiện bởi một cầu thủ Ukraine. Với pha “ghi bàn” ngớ ngẩn đó, Arzhanov đã trở thành cầu thủ đầu tiên tại giải lần này tự đốt lưới nhà.
Bảng C: Nhiều bàn thắng
Morocco rõ ràng không phải là đối thủ của Tây Ban Nha. Lối đá của đội bóng đến từ châu Phi tuy rất quyết liệt và đầy hưng phấn, nhưng lại thiếu sự chặt chẽ, ăn ý ở hàng phòng ngự. Đó chính là “tử huyệt” để các cầu thủ U20 Tây Ban Nha khuất phục “Sư tử Atlas”: Cả 3 bàn thắng do Llorente, Molinero, Silva thực hiện đều trong tư thế đối mặt với thủ thành Bourkadi.
Ngay cả bàn gỡ danh dự vào lưới đội bóng của quốc gia thuộc bán đảo Iberia cũng có phần may mắn. Dường như trọng tài Larrionda người Uruguay đã cho Morocco hưởng 1 quả penalty không rõ ràng ở phút 84, vì cho rằng Bendamou đã bị đốn ngã trong vòng cấm. Cầu thủ Doluyazal đã không phạm bất kỳ sai lầm nào trong việc thực hiện quả đá phạt 11m, gỡ lại chút thể diện của Morocco.
Nếu như cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Morocco có 4 bàn thắng được ghi, thì trận đấu Chile-Hoduras còn hoành tráng hơn nữa. Đội bóng đến từ Nam Mỹ đã nện cho U20 Honduras một trận tơi tả, với 7 bàn không gỡ. Tiền vệ Fuenzalida và tiền đạo Parada mỗi người đã đóng góp 2 bàn cho chiến thắng của Chile. Đây là trận đấu có tỉ số chênh lệch cao nhất tại giải vô địch U20 thế giới, kể từ sau chiến thắng 10-0 của Brazil trước các cầu thủ Bỉ năm 1997.
Bảng D: Tiếc cho Argentina
Dù thần đồng Freddy Adu đã bỏ lỡ 1 quả penalty, khi cú dứt điểm của anh bóng đi đập cột dọc, nhưng U20 Mỹ vẫn giành chiến thắng trước đối thủ nặng ký Argentina. Cú đánh đầu cận thành rất căng của Barrett ở phút 37 đã khiến cho thủ môn Ustari không có cơ hội cản phá.
Đây là trận đấu mà đội bóng đến từ Nam Mỹ đã không gặp may. Điều này đã được đích thân tiền đạo Adu của đối phương thú nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Trong hầu hết thời gian thi đấu, khu vực giữa sân hoàn toàn thuộc về phía các cầu thủ Argentina. Phút 19, tiền đạo Oberman thậm chí đã sút bóng trúng cột dọc khung thành U20 Mỹ.
Chiến thắng này khiến cho HLV Sigi Schmid thở phào nhẹ nhõm. Cần phải nhấn mạnh rằng, tại giải lần này, U20 Mỹ rơi vào bảng đấu được mệnh danh là “bảng đấu tử thần” với sự góp mặt của Argentina, Đức và Ai Cập.
Trong trận đấu còn lại tại bảng D, sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV đội nhà đã không thể giúp các cầu thủ Ai Cập giành chiến thắng. U20 Đức phá vỡ được thế bế tắc ở phút 75, bằng cú sút bồi cận thành của tiền đạo đang khoác áo CLB Munich 1860 là Adler. Đúng trong những phút bù giờ, các cầu thủ Đức còn có thêm 1 bàn thắng nữa, nhờ công của hậu vệ Matip.
Ở trận này, 2 cầu thủ của U20 Ai Cập đã bị truất quyền thi đấu, khi đội trưởng Shahad và Mahmoud lần lượt phải nhận thẻ đỏ vì lỗi vào bóng thô bạo với các cầu thủ Đức.
Kết quả cụ thể
Thổ Nhĩ Kỳ-Trung Quốc: 1-2
Ukraine-Panama: 3-1
Tây Ban-Morocco: 3-1
Honduras-Chile: 0-7
Argentina-Mỹ: 0-1
Đức-Ai Cập: 2-0
Colombia 2 - 0 Italy
Syria 1 - 1 Canada
Brazil 0 - 0 Nigeria
Hàn Quốc 1 - 2 Thụy Sỹ
Benin 1 - 1 Australia
Hà Lan 2 - 1 Nhật Bản
Bạn nghĩ gì?
0/1000| HLV Goetz bị sa thải | Gia đình Becks - Vic |
![]() |
![]() |
| Cannavaro đến Việt Nam | Ông Tuấn Tổng từ chức |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
![]() |
8 màn kịch xấu hổ ở các trận Barca - Real |
![]() |
10 clip hài về HLV Mourinho |
![]() |
5 vụ phân biệt chủng tộc trên sân cỏ |
| > 8 hành động nóng mắt của Pepe |
| > Những kỹ năng thiên tài của Ribery |
| > 6 kỹ thuật ngoại hạng của Ronaldinho |



























