Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

VFF: Mỏi mắt tìm chủ tịch

Uỷ ban TDTT và LĐBĐVN đang lo sốt vó sau khi một loạt ứng viên nặng ký nhất cho chức danh Chủ tịch VFF lần lượt xin rút lui. Đại hội nhiệm kỳ V đã được ấn định vào ngày 29-30/5, nhưng đến thời điểm này vị trí quan trọng nhất vẫn chưa tìm được chủ nhân, hay nói cách khác, dường như không ai chịu ngồi lên chiếc ghế "bọc gai" ấy...

Xin rút vì không có thời gian

Chủ tịch Mai Liêm Trực kiên quyết không tái cử.

Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội nhiệm kỳ 5 VFF được tiến hành sớm hơn chu kỳ đến 3 tháng. Thất bại tại Tiger Cup cuối năm 2004, vụ bê bối phải đền bạc tỷ cho HLV Letard cộng các sự cố trong suốt 4 năm của nhiệm kỳ IV khiến Chính phủ phải trực tiếp chỉ đạo VFF khẩn trương hoàn thiện bộ máy, cơ cấu tổ chức. Và sau nhiều lần bàn thảo, tại phiên họp BCH lần thứ 11, VFF đã thống nhất các tiêu chí về chức danh chủ tịch liên đoàn "là người phải giữ chức vụ quan trọng trong Nhà nước, có uy tín cao trong xã hội, nhiệt tình, yêu bóng đá và có quỹ thời gian để hoạch định chính sách, chiến lược phát triển bóng đá VN". Một số vị lãnh đạo hoàn toàn thỏa mãn được tiêu chí ấy, thế nhưng sự việc lại không hề đơn giản...

Đích thân Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái đã nhiều lần thuyết phục, thậm chí còn vào Đà Nẵng để mời Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đảm nhận chức Chủ tịch VFF. Song chuyến công cán bất thành. Trước đó, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội Tào Hữu Phùng cũng đã từ chối. Bộ trưởng và Chủ tịch đương nhiệm Mai Liêm Trực cũng không thuyết phục nổi Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao. Lý do duy nhất được đưa ra: Các vị e ngại không có nhiều thời gian dành cho bóng đá và cùng lúc không thể quán xuyến được 2 chức trách quan trọng, trong khi công việc hiện tại đã khá nặng nề.

Xin rút vì sức ép... gia đình

Đương kim Chủ tịch Mai Liêm Trực cũng nằm trong danh sách ứng cử viên nhưng ông đã chủ động chuyển giao quyền lực và xin không tái ứng cử chức chủ tịch khóa mới. Trong một vài lần trao đổi, Chủ tịch Mai Liêm Trực bày tỏ mình còn rất đam mê và nhiệt tình với bóng đá nhưng ông sẽ chiều theo nguyện vọng tha thiết của gia đình là muốn ông đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Ông Mai Liêm Trực đã giới thiệu một nhân vật khác là Phó ban Đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ Hồ Xuân Hùng, người đã có công không nhỏ trong sự phát triển của bóng đá Nghệ An khi còn làm Chủ tịch UBND tỉnh. Ban đầu ông Hùng nhận lời, nhưng vài ngày sau đó xin rút cũng vì lý do công việc bận rộn.

Bản thân VFF đang rất lúng túng. Phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly bối rối: "Chúng tôi vẫn chưa rõ ai sẽ được tiến cử vào chức danh quan trọng này vì nhiệm vụ của VFF là gấp rút chuẩn bị các loại văn kiện cho kịp đại hội. Những vấn đề về nhân sự, VFF chỉ biết chờ ý kiến của cấp trên trong khi Chủ tịch Mai Liêm Trực đang bận công tác ở Mỹ đến 12/5 mới về".

Mòn mỏi đợi chờ

Theo nguồn tin của Thanh Niên, một trong những vị từ chối ứng cử đã đề xuất với Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái ông Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT. Mấy ngày gần đây, Ủy ban TDTT cũng đã nhận được ý kiến nên chọn người trong ngành thể thao.

Ông Hỷ cho biết: "Việc giới thiệu tôi hay bất kỳ ai phải do cấp trên quyết định. Lúc này, tôi chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào". Tuy nhiên, nếu một lãnh đạo Ủy ban TDTT được giao trọng trách chủ tịch LĐ sẽ không thể tránh khỏi tình cảnh "vừa đá bóng vừa thổi còi". Sẽ rất vô lý khi kế hoạch của VFF vừa được ông ký trình cấp trên lại do chính ông... phê duyệt. Chính vì sự tréo ngoe này mà ở nhiệm kỳ IV, khi ông Mai Văn Muôn sang giữ chức Chủ tịch LĐ đã phải "trả" lại chức danh Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT. Ông Hỷ bộc bạch: "Hiện tại lãnh đạo cao nhất của Ủy ban TDTT sau Bộ trưởng chỉ còn mình tôi. Nếu tôi đi, công việc bộn bề ở ủy ban ai sẽ gánh đây. Quả là một bài toán khó khăn, hóc búa".

Một điều rất tế nhị mà ông Hỷ tránh nói ra là từ bỏ chức vụ cao ở một Bộ để đảm đương chức Chủ tịch VFF, vinh dự nhưng nhiều bất trắc, sẽ không bao giờ dễ dàng. Vì thế có thể hiểu tâm sự của ông Hỷ cũng đồng nghĩa với một lời... từ chối: "Tôi tin rằng chắc chắn sẽ tìm được người. Đại hội phải được tiến hành như ấn định".

Nhưng, đến thời điểm này, câu hỏi đau đáu vẫn chưa có lời giải đáp: Chủ tịch LĐBĐVN, ông đang ở đâu?

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net