Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Quỷ đỏ' khó đuổi 'Thần công'

Điểm nhấn của vòng đấu 37 là lễ ăn mừng chính thức của nhà tân vô địch Chelsea sau chiến thắng 1-0 nhẹ nhàng trước Bolton. Tại Old Trafford, Quỷ đỏ tự tước đi cơ hội đuổi kịp Arsenal trong khi Bolton cầm chắc vé xuống hạng...

Niềm vui không trọn của Quỷ đỏ.

Manchester United - West Brom 1-1: Cả 2 cùng "đắm"

Trận đấu muộn nhất tối qua (7/5) giữa “quỷ đỏ” MU với đội cuối bảng West Brom đã kết thúc với tỷ số 1-1. Ryan Giggs mở tỷ số từ phút 20 nhưng một pha phạm lỗi trong vòng 16m50 của O'Shea đã tước đi 3 điểm của MU. Chỉ kiếm được 1 điểm trong trận đấu này, hy vọng đuổi kịp Arsenal của MU gần như tắt hẳn, bởi chỉ cần “những khẩu thần công” thi đấu thành công trước Liverpool vào ngày 8/5, mọi chuyện xem ra đã kết thúc. Còn với các học trò của huấn luyện viên Bryan Robson, hy vọng trụ hạng của họ đã gần như không còn tia hy vọng nào. Xếp chót bảng và kém điểm trước 3 đội xếp trên, theo nhận định của Thanh Niên, West Brom đã gần như cầm chắc vé xuống hạng.

Everton - Newcastle 2-0: Everton “phất cờ”

Ngưỡng cửa Champions League đang đến gần với Everton hơn bao giờ hết khi Everton đã khôn khéo hạ “chích chòe” 2 bàn trắng, được chia đều cho mỗi hiệp. Số phận trận đấu xem ra an bài kể từ khi Ameobi (Newcastle) bị đuổi ra khỏi sân do hành vi đánh nguội Tim Cahill (Everton).

Suốt hiệp 1, đội có nhiều pha bóng nguy hiểm hơn, cầm bóng nhiều hơn vẫn là Newcastle, trong khi chủ nhà Everton tỏ ra khá thận trọng, tập trung phòng thủ chiều sâu. Tuy nhiên, sự cẩn trọng đó đã mang đến cho Everton bàn thắng đầu tiên ở những phút bù giờ của hiệp 1 do công của đội trưởng David Weir bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội.

Vào hiệp 2, tận dụng ưu thế hơn người (do Ameobi bị đuổi ra khỏi sân), ngay lập tức chủ nhà có bàn thắng thứ 2 do chính tiền vệ trung tâm Cahill để kết thúc trận đấu. Thắng trận này, Everton đã có thể tiến gần nhất đến việc nhận lấy chiếc vé tham dự vòng bảng của Cup C1 mùa giải sau. Bởi chỉ cần có điểm trong những trận đấu cuối thì chắc chắn Everton sẽ là đại biểu thứ 4 của nước Anh tham dự đấu trường vinh danh nhất châu Âu mùa sau.

Crystal Palace - Southampton 2-2: Chua hết hy vọng

Có thể nói trận chung kết ngược này là cuộc chiến hấp dẫn và kịch tính nhất vòng 37 này khi mà trận đấu có đến 4 bàn thắng được ghi, hai đội thay phiên nhau bám đuổi và có đến hai thẻ đỏ, 4 thẻ vàng đã được rút ra cho cầu thủ của hai đội.

Trận đấu quyết định một vé xuống hạng đã diễn ra ngang ngửa. Chủ nhà Hall mở tỷ số trước ở phút thứ 34. Nhưng chỉ 3 phút sau, tiền đạo cao kều Crouch đã san bằng cách biệt bằng quả phạt đền.

Phút thứ 58, một pha xung đột giữa cầu thủ chủ nhà Sorondo và tiền đạo P.Crouch đã khiến cả hai phải thất thiểu rời sân. Mỗi bên chỉ còn 10 người và cuộc chiến lại được tiếp tục. Lý ra, Palace đã giành chiến thắng khi mà họ đã dẫn trước đối thủ của mình đến tận phút thứ 90. Bàn thắng gỡ hòa muộn do công của D.Higginbotham đã đem về hy vọng trụ hạng mong manh cho Southampton. Với kết quả này, cuộc chiến trụ hạng của 4 đội cuối bảng sẽ còn tiếp tục ở 2 vòng đấu sau cùng.

Norwich - Birmingham 1-0: Norwich tận dụng cơ hội

Trong khi hai đội xếp trên mình cầm chân nhau thì Norwich đang tạm thời vươn lên vị trí thứ 17 khi có được trận thắng quý giá 1-0 trên sân nhà trước Birmingham. Bàn thắng duy nhất được ghi từ quả phạt 11m ở những giây cuối cùng của hiệp 1 do công của D.Ashton. Norwich sau 37 vòng đấu có 33 điểm, xếp trên hai đội C.Palce và Southampton 1 điểm. Vậy là số mạng của Norwich sẽ do chính họ định đoạt ở vòng đấu sau cùng. Nếu chiến thắng ở trận đấu đó, Norwich sẽ là đội trụ lại với giải ngoại hạng mùa sau.

Blackburn - Fulham 1-3: Khách thắng dễ

Bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của L.Neill ở phút thứ 6.

Vòng 37
Bàn gỡ của đội khách do công của tiền đạo S Malbranque ghi được ở phút thứ 20 ngay trong hiệp 1. Hiệp 2, trận đấu bùng nổ khi đội khách lần lượt ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 do công của B.McBride và cũng chính Malbranque là cầu thủ đặt dấu chấm hết cho đội chủ nhà khi ghi bàn thứ 2 của mình trong trận đấu ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 cho đội khách. Đáng chú ý là trận đấu có hai thẻ đỏ dành cho cả hai đội.

Ở hai trận đấu cùng giờ, Middlesbrough đã hạ đội khách Tottenham với 1 bàn thắng mong manh. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà do công của tiền vệ Hà Lan Boateng ghi ở phút thứ 11. Còn trên sân Villa Park, chủ nhà Aston Villa đã gục ngã 1-2 trước đội khách Man. City. Hai bàn thắng được ghi do công của S Wright-Phillip ở phút thứ 5 và Musampa ở phút thứ 12. Bàn gỡ của đội chủ nhà được ghi ở phút thứ 61 do công của P.Angel.

Portsmouth - Bolton 1-1: Vẫn mơ đến trời Âu

Bàn thắng của đội chủ nhà được tiền đạo Senegal E.Diouf ghi được ở phút thứ 11. Đội khách vùng lên với hy vọng không để cho Bo’ro qua mặt để dự Cup châu Âu. Bàn thắng của Yakubu ở phút thứ 61 đã đem về cho đội khách 1 điểm quý giá. Hiện Bolton và Bo’ro đã đồng 55 điểm nhưng Bolton vẫn còn xếp trên nhờ vào hiệu số bàn thắng bại.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net