Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nỗi niềm bại tướng

9/24 "tướng" của V-League và Giải bóng đá hạng nhất 2005 đã ra đi khi cuộc đua mới được nửa đường. Thế mới biết nghề HLV ở bóng đá "chuyên nghiệp" VN cũng đầy gian nan...

Nghiệt ngã nghề HLV

Các HLV Phạm Anh Tuấn, HLV Nguyễn Ngọc Hảo, HLV Lưu Quốc Tân, HLV David Booth, HLV Carlos Alberto, HLV Josef Herel (Từ trái qua, từ trên xuống).

Một trong những tướng bị thay sớm nhất là HLV Lưu Quốc Tân của An Giang. "Buồn nhiều lắm", ông thốt lên lúc mở đầu câu chuyện. "Tôi buồn ít vì bị sa thải, buồn nhiều vì đội nhà thi đấu không thành công. Đội An Giang là niềm vui, niềm tự hào của mọi người dân trong tỉnh, ai cũng lo lắng nếu đội rớt hạng. Tôi không nghĩ mình bất tài, nhưng phải nhìn nhận rằng, nghề HLV ở VN khó khăn, bấp bênh hơn ở nhiều quốc gia khác. Chỉ một sai sót sẽ bị áp lực từ nhiều phía. Chúng tôi chấp nhận sống chết với nghề cũng chỉ vì bóng đá đã thấm vào máu. Hiện tôi vẫn tạm ổn vì vẫn ở lại với đội, nhưng tôi không an phận... Điều tôi mong muốn bây giờ là đội bóng hoàn thành tốt mục tiêu trụ hạng".

Một vị tướng Đồng bằng sông Cửu Long khác, Phạm Anh Tuấn cũng đầy nỗi niềm về "nghiệp" của mình. Những mùa bóng trước, chính anh đã chấp nhận thử thách khi nắm Delta Đồng Tháp (ĐT) yếu cả tiền và lực. Và anh đã thành công khi dẫn dắt các học trò chơi rất cừ để trụ hạng. Mùa giải 2005, Phạm Anh Tuấn không gặp may bởi ĐT không biết thắng ở 8 trận đầu tiên. Thế là anh phải ra đi theo đúng quy luật nghiệt ngã của bóng đá. HLV Tuấn tâm sự với Thanh Niên: "Nghề này là vậy, chẳng ai có thể trụ lại mãi mãi. Tôi thấy tiếc là đã không thể tiếp tục dẫn dắt đội vượt qua khó khăn như mùa trước. Nhưng tôi cảm thấy mừng vì ĐT đã có được 2 trận thắng, nghĩa là đội đã thi đấu hiệu quả hơn khi thay tướng (HLV Trần Công Minh). Hiện tôi vẫn đang nghỉ phép, và sẽ nhận nhiệm vụ mới trong một, hai ngày tới. Điều mong ước của tôi lúc này là ĐT sẽ trụ hạng".

Tương tự như vậy, HLV Nguyễn Ngọc Hảo, công thần của Sông Đà Nam Định (NĐ) mùa rồi và trở thành bại tướng giải năm nay, cũng bức xúc không kém: "Việc tôi bị thay cũng là chuyện bình thường của bóng đá chuyên nghiệp. Người thay tôi là anh Bùi Hữu Nam là một HLV tốt. Tôi chỉ cảm thấy mình không còn may mắn như mùa trước, nhất là khi đội hình chính bị sứt mẻ, Amaobi ra đi và một số trụ cột bị chấn thương khiến lối chơi phòng thủ phản công của đội ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng tôi rất thanh thản vì nghề HLV vốn chịu nhiều áp lực. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Chỉ tiếc là không thể sát cánh với đội trong giai đoạn khó khăn này...".

"Tôi đã không được lòng ai đó..."

Nếu HLV Lương Trung Minh chia tay Đá Mỹ Nghệ một cách đột ngột do không bằng lòng với cách quản lý của lãnh đạo đội bóng thì HLV Josef Herel của Đồng Nai lại ở hoàn cảnh trớ trêu hơn. Cũng như nhiều HLV nước ngoài khác, ông Herel đã không lường trước được những phức tạp của bóng đá VN, nên đã nhận lãnh thất bại ngay khi mới bắt đầu. Những thông tin "xì" ra từ nội bộ, rằng Herel bất tài, không biết cách huấn luyện... khiến ông không tài nào điều binh khiển tướng. Strata Đồng Nai xếp cuối bảng, và Herel ra đi. Trước khi bị sa thải, ông chỉ thốt lên được vài câu: "Tôi cảm thấy mình bị cô lập. Họ không muốn cộng tác với tôi và tìm cách chia rẽ tôi với cầu thủ".

HLV Carlos Alberto của Mitsustar Hải Phòng thì tỏ ra sửng sốt khi biết tin bị thay sau trận thắng ngược TMN CSG 3-2. Ông cho biết: "Nếu nói tôi không hiểu bóng đá VN nhiều thì không sai, nhưng bảo là tôi không nắm bắt được chuyên môn của từng cầu thủ trong đội thì không đúng. Tôi luôn mong muốn đưa bóng đá Hải Phòng vươn lên, tôi ủng hộ chiến dịch làm sạch đội bóng và chơi trung thực của bầu Tuân. Tôi không bao giờ chấp nhận thua trận, nhưng đội đã có những trận thua thật khó hiểu. Có lẽ tôi đã không được lòng ai đó...".

HLV David Booth thì nhìn nhận đội hạng nhất Khatoco Khánh Hòa xếp ở vị trí thứ 6 sau lượt đi là không tương xứng với mong đợi. Thế nhưng nhiều nhà chuyên môn nhận định rằng đó không phải là lỗi của HLV người Anh, mà là hệ quả tất yếu của lối đá thiếu kinh nghiệm khi đội mới từ hạng nhì chuyển lên chơi hạng nhất. Ông Booth còn được khen là đã mang về 3 cầu thủ ngoại tốt. Thế nhưng, tại sao ông lại bị sa thải ? Một số ý kiến gửi đến Khatoco (đơn vị tài trợ đội) là ông Booth không có phương pháp huấn luyện, không có khả năng đọc trận đấu... Chuyên gia người Anh này cho biết: "Tôi từng huấn luyện đội tuyển quốc gia Brunei, Myanmar. Myanmar từng chơi ngang ngửa với tuyển VN, vậy mà người ta phê phán tôi là thiếu bài bản huấn luyện. Đúng là vì tôi đang thất nghiệp nên mới chọn về Khánh Hòa và tôi hy vọng môi trường mới sẽ giúp cho tôi và đội bóng tốt hơn. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu bóng đá VN không đơn giản như thế...".

Các HLV "nửa đường gãy gánh"

Delta Đồng Tháp: Phạm Anh Tuấn (Trần Công Minh thay);
Sông Đà Nam Định: Nguyễn Ngọc Hảo (Bùi Hữu Nam thay);
Mitsustar Hải Phòng
: Carlos Alberto (Đinh Thế Nam thay);
An Giang: Lưu Quốc Tân (Nhan Thiện Nhân thay);
Quảng Nam: Luciano (Bùi Thông Tuân thay);
Thể Công: Nguyễn Cao Cường (Nguyễn Mạnh Cường thay);
Khatoco Khánh Hòa:
David Booth (Dương Quang Hổ thay);
Strata Đồng Nai:
Josef Herel (Lương Trung Minh thay);
Đá Mỹ Nghệ: Lương Trung Minh (dự kiến Nguyễn Trung Hậu thay).

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net