Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cup C1 châu Á: VN lại thua

Sự cách biệt về trình độ và thua tiếp với tỷ số đậm là điều mà ai cũng có thể dự báo trước khi HAGL và Hoa Lâm Bình Định xung trận vào chiều qua. Bởi đối thủ của họ là hai đội bóng quá mạnh đều của Hàn Quốc Suwon Bluewings và Busan I'Park.

Issawa cũng không giúp được nhiều cho Bình Định.

Thế nên trận thua 0-4 của chủ nhà Bình Định là không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều đáng chú ý là so với trận lượt đi thua 0-8, Bình Định đã hạn chế được nhiều sai sót trong phòng ngự và tự tin chơi ăn miếng trả miếng hơn.

Theo quan sát của Thanh Niên, dù bị thua sớm trong 15 phút đầu (Do Hwang Sun và cầu thủ Brazil Luciano ghi) nhưng các cầu thủ BĐ vẫn không nao núng tinh thần, cầm cự được đến phút bù giờ hiệp 1 mới thua thêm bàn nữa. Đặc biệt trong hiệp 2, đội chủ nhà chiến đấu rất quyết liệt và phải chờ đến phút 83, cầu thủ Cameroon Felix Nzeina (10) mới ghi bàn ấn định kết quả 4-0. Như vậy Busan đã đoạt vé chính thức vào vòng 2 còn BĐ vẫn 4 điểm đứng thứ 3 trong bảng sau Krung Thai Bank.

Tại Suwon, HAGL đã thua 0-6 trong thế trận một chiều. Chỉ trong 34 phút hiệp đầu, đội khách đã bị dẫn 4-0 (Kim Dong Hun, Lee Byoung Keun 2 bàn, Cho Wong Hee), cuối hiệp một Minh Hải có một cơ hội tốt nhưng sút ngay tay thủ môn Lee Wan Jae. Tổn thất lớn cho HAGL trong hiệp 2 khi trung vệ Choiketawee bị gãy chân nên dù đưa Duy Quang vào, HAGL cũng không ngăn được đội bạn ghi thêm 2 bàn nữa do Sandro và Kim Do Heon thực hiện. Trận còn lại trong bảng này, Jubio Iwata thắng Shenzen 3-0.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net