Chuyện buồn sau kỷ lục
Mức thưởng của Ủy ban TDTT cho cú nhảy 1,94m của Bùi Thị Nhung nghe đơn giản nhưng hóa ra lại là chuyện đau đầu. "Đơn giản" là bởi thành tích của Nhung và các đồng đội chỉ ở giải mở rộng nên không biết áp dụng khung thưởng nào.

|
| Đội tuyển nhảy cao VN: Bùi Thị Nhung (ngoài cùng bên phải). |
Do vậy, mức thưởng cao nhất của Nhung sẽ không quá 5 triệu đồng (bằng 1/3 tiền thưởng cho chức vô địch Đông Nam Á và chưa bằng 1/4 mức thưởng 25 triệu đồng/HCV mà các VĐV cầu chinh dự giải vô địch thế giới có... ba nước tham dự từng được nhận những năm trước).
Ngoài Nhung, theo tìm hiểu Tuổi Trẻ, của ba VĐV khác là Lê Thị Phương (phá kỷ lục Đông Nam Á nhảy sào), Nguyễn Văn Huyện (phá KLQG 10 môn phối hợp) và Nguyễn Văn Hà (phá KLQG nhảy sào nam ở cuộc thi 10 môn phối hợp) dự kiến cao nhất chỉ được thưởng 2 triệu đồng/người.
Nghe mà cảm thấy "xót lòng" trước mức thưởng dành cho thành tích xuất thần của môn thể thao nữ hoàng này khi nhớ lại những khoản thưởng "nóng" mà nhiều lần đội tuyển bóng đá được nhận khi thắng trận.
Càng buồn hơn khi nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện Duy Bằng bay qua mức xà 2,25m tại Giải điền kinh các ngôi sao châu Á từ hồi tháng 6/2004. Một giải đấu lớn như vậy nhưng đề xuất thưởng cho Duy Bằng mức 2 triệu đồng từ một năm nay cũng chẳng thấy đâu vì bộ phận khen thưởng Ủy ban TDTT trả lời rằng không biết phải áp dụng theo quy định nào.