Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không quan tâm tới lãnh đạo VFF

Sau lễ ký kết hợp đồng chiều qua giữa ông Alfred Riedl và VFF, vị tân HLV trưởng đã có cuộc trao đổi thú vị với giới báo chí. Thú vị không phải vì những lời nói “có cánh” của ông dành cho VFF mà trước một số câu hỏi khá "đụng chạm" đến cá nhân và Liên đoàn, một người nổi tiếng là giỏi ngoại giao như ông cũng có vẻ cáu kỉnh...

Nếu không thành công, chúng tôi có thể chia tay
HLV Riedl ký hợp đồng với TTK Phan Anh Tú. Ảnh Lan Anh

HLV Riedl mào đầu: "Tôi rất hạnh phúc vì lại được đặt bút ký hợp đồng với VFF. Tôi hy vọng bản hợp đồng này sẽ suôn sẻ và thành công như 3 lần trước vào năm 1998, 2000 và 2003. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp tới VFF cũng như... chính bản thân tôi. Bản hợp đồng của tôi có thời hạn 3 năm. Trong đó có những trận giao hữu, có những giải đấu chính thức như Tiger Cup và SEA Games. Nhưng đỉnh điểm là vòng loại giải vô địch châu Á 2007. Đây mới là cái đích tôi nhắm tới".

Và ông khéo léo liên hệ: "Sau tấm huy chương bạc tại SEA Games 23, bóng đá VN đã không được thành công lắm tại Tiger Cup 2004. Và năm nay, sự trông đợi của hàng triệu người hâm mộ vào đội U23 ở SEA Games 23, vì thế, sẽ cao hơn rất nhiều và cũng vì thế áp lực sẽ đè nặng lên vai tôi, lên từng thành viên đội tuyển và đặc biệt từng cầu thủ. VFF chỉ đặt ra chỉ tiêu giành huy chương, nhưng tôi tự đặt ra mục tiêu lớn hơn thế. Song nếu chẳng may có rủi ro xảy ra, tôi thừa hiểu sự chỉ trích dành cho chúng tôi sẽ kinh khủng dường nào và dư luận sẽ "dội bom" vào đội tuyển".

HLV Riedl nhắc lại câu nói quen thuộc với phóng viên Thanh Niên: "Tôi đã thất bại 3 lần trong 3 trận chung kết nhưng không phải vì đội tuyển tồi mà do thiếu may mắn. Tôi không thể biết đội U23 sẽ có được kết quả thế nào ở SEA Games tới, tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình nhưng nếu thiếu may mắn, mọi sự chuẩn bị dù chu đáo nhất cũng dễ biến thành số 0".

Ông Riedl thậm chí đã lường trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra: "Cả tôi và VFF đều rất bất hạnh nếu như VN thất bại. Ủy ban TDTT chỉ đạo sẽ phải cắt hợp đồng của tôi ngay. Chúng tôi sẽ chia tay nhau và tất nhiên tôi buộc lòng phải ra đi”.

Tôi không quá quan tâm ai sẽ nắm VFF

HLV Riedl trở lại với thực tại: "Tôi sẽ phải chịu trách nhiệm dẫn dắt 3 đội gồm đội tuyển VN, đội U23 và đội U20. Đội nào được dành ưu tiên số một sẽ phải tùy thuộc vào kế hoạch thi đấu trong từng thời kỳ của đội đó. VFF phải tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và nhất là phải đào tạo được đội ngũ HLV trẻ làm trợ lý cho tôi. Hữu Thắng đâu, Hồng Sơn, Công Minh đâu? Những cầu thủ tài giỏi ấy hoàn toàn có thể trở thành những HLV giỏi. Hình như trong số họ có người đang làm HLV trưởng một CLB thi đấu tại V-League. Tôi mừng vì điều đó".

Ông đi vào những chi tiết cụ thể: "Tôi cần một nhà vật lý trị liệu cho đội tuyển của tôi chứ chưa cần đến bác sĩ thể lực. Tôi đủ khả năng để làm điều ấy. Trận đấu gặp Slavia Praha vào ngày 1/5 là một trận đấu rất khó khăn vì đối thủ đến từ châu Âu, cho dù không phải đội hình tốt nhất nhưng họ cũng được đào tạo bài bản. Đối với riêng tôi đây lại là một trận đấu đặc biệt vì lý do riêng. Tôi sẽ chưa đòi hỏi cao lắm đâu. Tôi không đặt nặng vấn đề chiến thuật và kỹ thuật. Chuyện đó được xếp hàng thứ yếu so với tinh thần thi đấu. Kết quả không phải là điều quan trọng nhất mà cái chính là các cầu thủ sẽ phải chiến đấu hết mình".

Khi được hỏi về vấn đề rất thời sự là đại hội VFF thường được tổ chức sớm sau mỗi lần thất bại của đội tuyển VN, HLV Riedl tỏ ra bực bội: "Sau mỗi lần không thành công của đội tuyển VN, sao mọi người cứ dồn trách nhiệm hết “lên đầu” VFF. Không ai trách cứ các CLB là đã đào tạo ra những cầu thủ không tốt". Ông lại đặt câu hỏi: "Đã có cầu thủ nào của VN đủ sức chơi tại World Cup chưa? Chưa, đúng không?". Và ông bênh VFF bằng cách... đổ lỗi cho công luận: "Đại hội sớm có nhiều nguyên do khác nhau chứ đâu phải vì thắng thua trong bóng đá. VFF phải đại hội cũng chỉ vì báo chí chỉ trích quá nhiều". Và ông kết luận vấn đề: "Cho dù sau đại hội này người nào nắm quyền VFF đi chăng nữa, mối quan hệ giữa tôi và VFF cũng đều phải dựa trên nguyên tắc là tôn trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho nhau vì mục tiêu chung là bóng đá VN. Vì thế, tôi xin nhấn mạnh, tôi không quá quan tâm đến việc ai sẽ làm lãnh đạo LĐBĐVN".

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net