Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bolton và kỷ niệm của Gudjohnsen

Cuối tuần này, làng bóng Anh sẽ có vị vua mới nếu Chelsea hạ Bolton tại sân Reebok. Và người hồi hộp nhất trong đội hình The Blues, thật ngạc nhiên, lại không phải là Mourinho. Eidur Gudjohnsen, một trong những nhân tố thành công của Chelsea ở mùa giải này, luôn nhớ về Bolton với một niềm tri ân sâu sắc.

Gudjohnsen, tiền đạo "ruột" của HLV Mourinho.

Năm 1998, chàng trai người Iceland lê tấm thân tàn tới sân Reebok sau khi được CLB Reykjavik đẩy đi mà chẳng đòi hỏi một xu chuyển nhượng. Trước đó, một chấn thương khủng khiếp tại PSV Eindhoven đã đẩy sự nghiệp của Gudjohnsen xuống trước bờ vực. Thế nhưng, dưới bàn tay phù thuỷ của Sam Allardyce, tiền đạo có mái tóc vàng rực đã hồi phục và thi đấu cực kỳ ấn tượng. Chơi 73 trận, ghi được 26 bàn và 2 năm sau Chelsea đã phải bỏ ra 4 triệu bảng để có anh trong đội hình.

4 mùa bóng trong màu áo The Blues, Gudjohnsen trở thành một trong những trụ cột ở đội hình bách chiến bách thắng của Mourinho. Đêm thứ 7 này, giấc mơ vô địch kéo dài nửa thế kỷ của Chelsea sẽ thành hiện thực nếu họ vượt qua Bolton. Và đó sẽ là lần trở lại sân Reebok đầy cảm xúc với Gudjohnsen.

"Tất nhiên, là một cầu thủ của Chelsea, tôi muốn đội bóng của mình sẽ vô địch vào cuối tuần này. Thế nhưng, mỗi lần trở lại Reebok, tôi luôn cảm nhận được tình cảm của các fan Bolton, họ là những CĐV tuyệt vời. Tôi rất mong đội bóng của Sam sẽ đoạt được vé dự Champions League năm sau", Gudjohnsen tâm sự với Reuters.

Không chỉ là chuyện chiếc Cup Premiership và Gudjohnsen, Chelsea còn có kỷ niệm buồn với Bolton. Vào năm 1996, giám đốc Matthew Harding của The Blues đã tử nạn trong một tai nạn máy bay sau khi dự khán trận Bolton - Chelsea. Không những thế, trong mùa này, đội bóng của Sam Allardyce chưa hề chịu khuất phục trước Chelsea. Ở trận lượt đi tại Stamford Bridge, Bolton đã khiến đội quân của Mourinho phải rời sân mà chỉ có được 1 điểm.

Sẽ không dễ dàng cho Chelsea và Gudjohnsen nhưng rõ ràng những duyên nợ của 2 đội bóng khiến trận chiến trên sân Reebok xứng đáng được cả nước Anh chờ đợi.

L.X.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net