Chelsea lại gặp rắc rối
 |
| Cole có thể nhận được 90 nghìn bảng nếu khoác áo Chelsea. |
Ban lãnh đạo Chelsea cùng HLV Mourinho sẽ phải ra điều trần trước Uỷ ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau khi bị Arsenal kiện vì tội tiếp xúc trái phép với hậu vệ Ashley Cole.
Hồi đầu tháng 2, báo chí Anh đã làm rùm beng vụ tiếp xúc bí mật giữa đại diện của Chelsea với tuyển thủ Anh Ashley Cole tại một khách sạn ở London. Phía Chelsea ngay lập tức lên tiếng phủ nhận thông tin này nhưng khi chính Cole thừa nhận cuộc gặp thì The Blues hết đường chối cãi. Trước thái độ "ngang ngược" của Chelsea, FA đã tiến hành điều tra về vụ việc này và triệu tập HLV Mourinho, giám đốc điều hành Kenyon cùng "nhân chứng" Ashley Cole. Nếu Uỷ ban kỷ luật kết luận đội bóng của tỷ phú Abramovich tiếp xúc trái phép với cầu thủ của một CLB khác thì theo luật, Chelsea có thể trừ điểm hoặc phạt tiền.
Về phần "Những khẩu thần công", khỏi phải nói HLV Arsene Wenger giận dữ thế nào khi bị đội bóng láng giềng qua mặt. Wenger mỉa mai: "Tôi không hiểu sao họ có thể ngang nhiên gặp gỡ cầu thủ của tôi ngay tại một khách sạn ở trung tâm London. Lẽ ra họ nên tiếp xúc với nhau ngay giữa đường cao tốc mới phải. Chúng tôi là 2 đội bóng ở cùng một thành phố, chẳng khó khăn gì để có thể liên lạc với nhau. Thế nhưng Chelsea chẳng coi ai ra gì, họ tỏ ra ngạo mạn quá đáng".
 |
| Ashley Cole trong màu áo Arsenal. |
Mặc dù vậy, chiến lược gia người Pháp vẫn bảo vệ cậu học trò của mình khi khẳng định sẽ không có án phạt nào cho Cole. Không những thế, Wenger còn tiết lộ hậu vệ này chính là một thủ quân tương lai của "Những khẩu thần công": "Các cầu thủ có quyền nhận được những lời đề nghị từ các CLB khác. Đó là điều bình thường trong bóng đá, miễn là họ thông qua đội bóng của mình. Cole là một chàng trai tuyệt vời. Cậu ấy gắn bó với Arsenal từ khi còn là một thiếu niên và tôi muốn trong tương lai Cole sẽ là thủ quân của CLB".
Cũng theo Wenger, CLB đang dự định gia hạn hợp đồng với tuyển thủ Anh này và tăng mức lương tuần của anh từ 27 nghìn lên 45 nghìn bảng. Tuy nhiên, ông thừa nhận chỉ có thể mong chờ vào lòng trung thành của anh bởi không thể "đọ tiền" vởi tỷ phú người Nga: "Họ sẵn sàng trả cho cậu ấy đến 90 nghìn bảng/tuần. Chúng tôi thì không thể làm như vậy. Tôi chấp nhận điều đó và hy vọng Cole cũng hiểu".
Như vậy, cùng với những thành công trên sân cỏ, Mourinho và Chelsea ngày càng phải đối mặt với sự ác cảm trên cả lục địa già. Mới đây, sau sự kiện trọng tài Frisk thôi việc, ông Volker Roth, chủ tịch uỷ ban trọng tài châu Âu đã nhận xét: "Những người như Mourinho là kẻ thù của bóng đá".
L.X.