Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bóng đá VN: Những cái nhất

Năm Thân vừa trôi qua, và nền bóng đá Việt Nam cũng trải qua 12 tháng đầy sự kiện - nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Nhân dịp đầu xuân Ất Dậu này, Ngôi Sao phác thảo bức tranh toàn cảnh của bóng đá nước nhà qua những cái nhất.

Sự kiện gây sốc nhất: vụ thua kiện HLV Christian Letard

TTK LĐBĐ Việt Nam, Phạm Ngọc Viễn, phải từ chức.

Chưa kịp hồi phục cú sốc khi đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi Tiger Cup 2004 ở vòng bảng, người hâm mộ bóng đá nước nhà lại thêm một cơn choáng váng nữa khi LĐBĐ khẳng định họ đã thua trong vụ kiện của HLV Letard. Sự kiện này xuất phát từ ngày 20/8/2002 khi LĐBĐ Việt Nam đơn phương tuyên bố sa thải ông Christian Letard khỏi chức vụ HLV trưởng đội U23. Đúng một tháng sau, chiến lược gia người Pháp này gửi đơn kiện lên LĐBĐ thế giới. Sau khi FIFA xử cho Việt Nam thắng kiện, HLV Letard đã vác đơn đến tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Kết quả là LĐBĐ Việt Nam thua kiện và phải cắn răng bồi thường khoản tiền khổng lồ lên đến 200.300 USD (tương đương 3,3 tỷ đồng và gần bằng số tiền Vietcombank tài trợ cho đội tuyển một năm là 3,7 tỷ đồng), bất chấp việc Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái đã gửi thư tới Chủ tịch FIFA Joseph Blatter. Các luật gia Việt Nam cũng khẳng định chúng ta chẳng thể lật ngược thế cờ. Phán quyết của CAS là bắt buộc phải thi hành nếu tuyển Việt Nam muốn không bị cấm thi đấu quốc tế 2 năm. Sự tắc trách và kém hiểu biết đã buộc TTK LĐBĐ Việt Nam, Phạm Ngọc Viễn, phải từ chức.

Bên cạnh đó, thất bại thảm hại trên sân nhà tại Tiger Cup 2004 (lần đầu tiên không vào được bán kết) cũng buộc LĐBĐ phải cải tổ. Sức ép từ công luận và nhân dân đã có tác động tích cực đến LĐBĐ Việt Nam nói riêng và tất cả các cơ quan bóng đá nói riêng.

CLB có nhiều sự kiện nhất: SLNA

Cuộc đại phẫu coi như đã giết chết sự nghiệp của Sỹ Sơn.
Từng là thế lực của bóng đá Việt Nam nhưng năm 2004 chỉ mang lại cho bóng đá xứ Nghệ những nỗi buồn khôn tả. SLNA chỉ giành được vị trí thứ 4 tại V-League 2004. Nhưng đó chưa phải là thảm họa bởi trong trận bán kết Cup quốc gia với Thể Công diễn ra ngày 8/7/2004, nhiều cầu thủ của họ "có dấu hiệu bán độ". Sở TDTT Nghệ An và ban lãnh đạo SLNA đã tiến hành chiến dịch "bàn tay sạch". Tuy nhiên, sau nhiều ngày phanh phui, Văn Sỹ Sơn chỉ bị treo giò 1 năm, thử thách 6 tháng (BHL đề xuất mức treo giò 2 năm). Tiền vệ Hồ Thanh Thưởng bị cấm thi đấu 4 tháng, thử thách 3 tháng. Tiền vệ Quốc Vượng bị treo giò 4 tháng, thử thách 3 tháng. Thủ môn Dương Hồng Sơn bị treo giò 4 tháng (được giảm hai tháng so với mức ban huấn luyện đề xuất). Tân Thịnh cũng chỉ bị treo giò 3 tháng.

Trong khi đó, cuộc đại phẫu ở SLNA cũng "mở cửa", dọn đường cho sự ra đi của một vài công thần - những người đã đóng góp phần quyết định đến sự phát triển cực thịnh của bóng đá xứ Nghệ. HLV Nguyễn Thành Vinh thà dẫn dắt đội bóng hạng nhất NHĐÁ còn hơn là tiếp tục công việc với SLNA. Giám đốc điều hành Nguyễn Hồng Thanh lại chọn LG Hà Nội ACB thay vì ở lại cống hiến cho đội bóng quê nhà. Chính những sự ra đi này đã đẩy SLNA vào một cuộc khủng hoảng mới - cuộc khủng hoảng hậu đại phẫu mà tất cả những sức ép đều đổ lên đầu tân HLV Nguyễn Văn Thịnh và tân Giám đốc điều hành Ngô Xuân Thọ.

CLB hay nhất và dở nhất: HAGL và Thể Công

HAGL không có đối thủ ở đấu trường V-League.
Không một chút nghi ngờ, đội bóng phố núi là nơi hội tụ của những cầu thủ đẳng cấp nhất Việt Nam và khu vực ĐNÁ. Bên cạnh những ngoại binh có chất lượng như bộ ba người Thái Kiatisuk, Tawan, Dusit, HAGL còn sở hữu những ngôi sao nội hàng đầu gồm Văn Hạnh, Duy Quang, Hải Lâm, Quang Trường, Hữu Đang, Minh Hải ... Các siêu sao ở mọi vị trí giúp họ phát huy được sức mạnh tổng lực. Điều đó biến HAGL thành đội bóng khó bị đánh bại tại đấu trường trong nước. Hơn nữa, HAGL cũng là đội có hiệu suất thi đấu cao nhất kể từ khi V.League ra đời với 2,09 điểm/trận, phá kỷ lục 2 điểm/trận mà SLNA lập tại V.League 2001. Kết quả là trong 2 năm liên tiếp (2003 và 2004) họ giành 2 chức vô địch V-League và 2 Siêu Cup quốc gia. Sẽ chẳng bất ngờ nếu HAGL được bình chọn là CLB hay nhất năm con khỉ (2004).

Lần đầu tiên trong lịch sử 50 năm tồn tại, Thể Công, đội bóng có lượng CĐV đông đảo nhất Việt Nam, phải tranh tài ở giải hạng nhất. Ngay trước thềm V-League 2004, nhiều chuyên gia khẳng định nguy cơ tụt hạng của Thể Công là rất cao. Nhưng xuống hạng theo cách của đội bóng quân đội thì quả thật người hâm mộ không tưởng tượng ra. Hầu hết ở những trận đấu trong năm vừa qua, các cầu thủ khoác áo lính thi đấu với tinh thần rệu rã, vô hồn và thiếu tính kết dính. Trong khi các cựu binh như Việt Hoàng, Hải Biên ... trở nên chậm chạp bởi sức nặng của tuổi tác, còn những cầu thủ trẻ thì quá non nớt, thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Nhiều người mỉa mai: "Thể Công đang lâm vào tình trạng tre đã già mà măng chưa mọc". Bên cạnh đó, ban lãnh đạo đội bóng quân đội vẫn bảo thủ và kiên quyết không sử dụng cầu thủ ngoại bởi các đối thủ luôn tăng cường ngoại binh. Tất cả những điều nêu trên biến đội bóng giàu thành tích và có lượng cổ động viên đông đảo nhất Việt Nam phải xuống chơi ở hạng nhất lần đầu tiên trong lịch sử.

Cầu thủ nội tiến nhanh và xuống dốc nhanh nhất: Công Vinh và Văn Quyến (SLNA)

Công Vinh chính là tương lai của bóng đá Việt Nam.
Quả bóng vàng Việt Nam năm 2004 được trao cho cầu thủ hay nhất trong năm qua - Lê Công Vinh. Cùng với sự sa sút của đàn anh Văn Quyến, tiền đạo sinh năm 1985 này ngày càng trở nên quan trọng với SLNA hơn. Tại V-League mùa trước, Công Vinh toả sáng và đóng góp 10 bàn thắng. Tại Tiger Cup 2004 vừa qua, anh cũng có 4 bàn. Sức mạnh của Công Vinh nằm ở nền tảng thể lực dồi dào được tích luỹ sau mỗi buổi tập, khả năng săn bàn bẩm sinh và một lối chơi rất hiện đại. Hơn nữa, tài năng của Công Vinh càng được công nhận trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang thiếu thốn những tay săn bàn thực thụ. Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2004 là sự đánh giá chân thực tài năng của Công Vinh và cũng là phần thưởng xứng đáng đối với những đóng góp của anh cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua.

Sau thành công rực rỡ ở SEA Games 22, người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng vào một màn trình diễn hoành tráng của Văn Quyến tại V-League 2004. Nhưng tất cả những gì mà tiền đạo SLNA này làm được là gây ra một nỗi thất vọng ghê gớm. Cái giá của sự nổi tiếng mà Văn Quyến phải trả là quá đắt. Hàng loạt sô quảng cáo, những buổi chụp hình, quay phim làm người từng được đánh giá là thần đồng bóng đá Việt Nam xao nhãng trong chuyện tập luyện. Và kết quả là thể lực và tinh thần đều giảm sút, kéo theo sự suy giảm phong độ. Và màn trình diễn nghèo nàn của Quyến trong màu áo SLNA biến anh từ một cầu thủ không thể thiếu của đội tuyển quốc gia thành kẻ ngoài cuộc ở vòng loại World Cup khu vực châu Á với Hàn Quốc và Tiger Cup 2004.

Cầu thủ ngoại hay và gây thất vọng nhất: Kiatisuk (HAGL) và Chaiman (NHĐÁ)

Kiatisuk (trắng) là sức mạnh của HAGL.
"Zico Thái" không chỉ là tay săn bàn thực thụ mà anh còn hỗ trợ đắc lực cho các đồng đội lập công. Những người thi đấu bên cạnh Kiatisuk đều có sự tiến bộ vượt bậc, cả về trình độ chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Tiền đạo Minh Hải, tác giả của 13 bàn thắng tại V-League 2004, là một minh chứng. Tiền đạo gốc Tây Nguyên này được nhiều sự trợ giúp nhất từ sát thủ người Thái này. Hơn nữa, Kiatisuk còn có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng đến các đồng đội trên sân. "Zico Thái Lan" chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của đội bóng phố Núi. 14 bàn thắng của Kiatisuk đóng góp một phần quan trọng vào chức vô địch V-League 2004 của HAGL. Người ta không thể tưởng tượng được HAGL sẽ thi đấu ra sao nếu thiếu Kiatisuk. Điều đó khẳng định vai trò không thể thay thế của anh ở sân Pleiku. Sự góp mặt của Zico Thái Lan cũng nâng cao tính cạnh tranh tại giải vô địch Việt Nam trong những mùa bóng qua.

Danh hiệu "Cầu thủ ngoại gây thất vọng nhất" thi đấu ở Việt Nam cũng dành cho một người Thái Lan - Thersak Chaiman. Là Cầu thủ hay nhất Champions League châu Á năm 2003 nhưng Chaiman thi đấu thảm hại tại V-League sau khi đầu quân cho NHĐÁ. Trước khi vào giải, tên tuổi và tài năng của tiền vệ người Thái này khiến người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá rất cao về triển vọng của đội bóng TP. HCM. Bản thân anh cũng hứa đưa đội bóng của mình vào top 3. Nhưng cuối cùng, NHĐÁ bị rớt hạng còn Chaiman thi đấu dật dờ như một bóng ma và thường xuyên bị chấn thương hành hạ. Khi V-League 2004 kết thúc, ban lãnh đạo NHĐÁ đã đồng ý thanh lý sớm hợp đồng. Cuộc phiêu lưu của Cầu thủ hay nhất Champions League châu Á năm 2003 ở Việt Nam đã kết thúc một cách buồn tủi như vậy.

K.L.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net