V-League hết 'mốt' du đấu
Mùa giải trước, các đội bóng Việt Nam đua nhau đi tập huấn nước ngoài. Thế nhưng, đó dường như không phải là sự lựa chọn của đại đa số các đội bóng trước thềm V-League 2005. Số lượng các đội bóng chọn nước ngoài làm nơi hoàn thiện kỹ chiến thuật giảm dần, và đang có một xu hướng mới, đó là tập huấn ngay tại Việt Nam.
Tập huấn hay du lịch?
Với các đội bóng, việc đổi địa điểm tập huấn sẽ giúp các cầu thủ đỡ cảm thấy nhàm chán. Tập luyện mãi ở một địa điểm sẽ khiến các cầu thủ cảm thấy ngột ngạt và việc tiếp thu các bài tập không được hiệu quả. Đổi gió, đó là việc cần làm của các HLV trưởng. Đi nước ngoài là một “cú hích” tốt. Cầu thủ tập trung hơn cho giai đoạn nước rút, để khi bước vào giải họ sẽ đạt được điểm rơi cần thiết.

|
| "Xông xênh" về kinh phí nhưng Đà Nẵng vẫn không đi tập huấn nước ngoài. |
Bình Dương chuẩn bị có chuyến tập huấn dài ngày tại Thái Lan. Trước đó, LG.HN ACB đã hành quân tới Thái Lan. Cả hai đội bóng này chỉ trở về nước trước ngày khai mạc mùa giải 2005 ít ngày. Vì sao cả Bình Dương và LG.HN ACB đi nước ngoài tập huấn trong thời điểm này? Họ đã hầu như chuẩn bị xong về đội hình, lối chơi. Thậm chí, giai đoạn tích luỹ thể lực đã hoàn tất, giờ là lúc nhả khối lượng các bài tập. Phải chăng, đi tập huấn nước ngoài chỉ là chuyến “du lịch” kết hợp với thi đấu để các cầu thủ có được sự hưng phấn cần thiết, trước khi bước vào một mùa giải căng thẳng.
HLV Vương Tiến Dũng (Bình Dương) cho rằng mục đích chuyến tập huấn tại Thái Lan chỉ là hoàn thiện thêm một chút về chiến thuật và giúp các cầu thủ có được sự tự tin cần thiết. Ông Dũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào đợt tập huấn tại Thái Lan. Thực tế cho thấy, không phải chuyến tập huấn nước ngoài nào cũng đem lại những điều bổ ích cho các đội bóng. Mùa trước, chuyến tập huấn của Thể Công tại Hàn Quốc đã đổ xuống sông, xuống biển. Họ thua tan nát tại Hàn Quốc, bởi chưa có được sự chuẩn bị về thể lực đã lao vào thi đấu giao hữu.
Mới đây thôi, theo baobongda.com.vn, chuyến tập huấn Trung Quốc của Hoà Phát Hà Nội và Sông Đà Nam Định chỉ có ý nghĩa về hình thức, chứ không thu lượm là bao. Thời tiết quá lạnh tại Trung Quốc khiến các bài tập không hiệu quả. Tuy nhiên, điều khiến các HLV phiền lòng nhất là thiếu đối tượng cọ xát. Các đội bóng “có tầm” thì bận tranh hùng tại giải VĐQG Trung Quốc. Tham vọng tăng cường khả năng cọ xát của hai đội bóng Việt Nam gần như bị phá sản. HP.HN vẫn đang luẩn quẩn với việc tìm một đội hình ưng ý nhất, SĐ.NĐ chẳng hơn là bao khi họ vẫn tỏ ra nặng nề trước mùa giải mới.
Rèn binh trong nước
Thật bất ngờ khi một đội bóng được coi là “mạnh về gạo” như Đà Nẵng lại “nói không” với tập huấn nước ngoài. Năm trước, HLV K.Morton đã mang các học trò sang Australia rèn quân một tháng trời. Một chuyến đi tốn kém, nhưng rút cuộc, Đà Nẵng cũng chỉ giành được một thứ hạng khiêm tốn. Mùa này, HLV Lê Thuỵ Hải nhận chỉ thị rèn binh ngay tại Việt Nam. Không ồn ào trong quá trình chuẩn bị, nhưng Đà Nẵng đã thu được những tín hiệu đáng mừng. Ém quân ở phía Bắc, HLV Lê Thuỵ Hải đã kịp mang về thành phố bên bờ sông Hàn chức vô địch giải giao hữu Hoà Phát Hà Nội.
Cũng giống như Đà Nẵng, PJICO SLNA, Delta Đồng Tháp, GĐT LA, TMN CSG, Misustar Hải Phòng không đi tập huấn tại nước ngoài. Với Misustar Hải Phòng, họ đã được chuyển giao cho doanh nghiệp, có nhiều tiền tài trợ hơn, nhưng lại kiên quyết tập huấn trong nước. Không phải các nhà doanh nghiệp quá “căn cơ”, mà bởi họ nhận thấy việc tập huấn tại nước ngoài không mang lại hiệu quả. Vậy nên, các giải đấu tập huấn liên tục được tổ chức tại Hải Phòng và đội bóng này cũng rất hào hứng với các trận giao hữu.
Điều quyết định sự thành bại của một đội bóng chính là sự chuẩn bị trước giải. Nhưng nhân tố đem lại sự thành công cho quá trình chuẩn bị là cách làm, chứ không phải là địa điểm.