Milan ngã ngựa, Juve thẳng tiến
 |
| Milan (trắng) gục ngã trước lòng quyết tâm của Livorno. |
Nhận thất bại đầu tiên trên sân khách mùa này với tỷ số 0-1, trước Livorno của "cố nhân" Donadoni, Milan gặp bất lợi lớn trong cuộc đua đến scudetto năm nay. Bởi, ở trận đấu tại Delle Alpi, ứng viên số một cho chức vô địch, Juvenuts, hạ Brescia 2-0 và gia tăng khoảng cách giữa hai đội lên 5 điểm (47-42).
Một "cơn động đất" dữ dội đã xảy ra trên sân Armando Picchi tối qua khi đội chủ nhà Livorno đánh bại Milan với tỷ số 1-0, bất chấp việc đội đương kim vô địch Serie A giành quyền chủ động trong phần lớn thời gian. Các chỉ số phụ cũng đều nghiêng hẳn về phía đội khách. Milan thực hiện cả thảy 410 đường chuyền ở trận này so với 205 của Livorno. Tỷ lệ kiểm soát bóng của nhà đương kim vô địch Serie A cũng lớn hơn gần gấp đôi đội chủ nhà (61,8% so với 38,2%). Nhưng cuối cùng, chỉ có một bàn thắng được ghi và người đặt dấu chấm hết cho đội quân thiện chiến của HLV Ancelotti là tiền đạo Corrado Colombo, ở phút 28. Sự thật là Milan đã phải chấp nhận trận thua đầu tiên trên sân khách mùa này. Không lời lẽ nào có thể biện hộ cho thất bại của họ. Đội bóng từng 17 lần vô địch Italy không thua vì trình độ chuyên môn nhưng phải đầu hàng trước lòng quyết tâm vô hạn của các cầu thủ Livorno và sự khắc nghiệt của thời tiết.
Donadoni từng là người chơi rất ăn ý với Ancelotti hồi cả hai cùng phục vụ Milan với tư cách cầu thủ trong thời kỳ cực thịnh của CLB này ở cuối những năm 1980 đầu 1990. Giờ họ phải đối đầu với nhau trên băng ghế HLV. Và trong cuộc chiến đầy ân tình này, Donadoni đã giành phần thắng, đồng thời giúp Livorno giành 6 điểm tuyệt đối kể từ khi ông tiếp quản chiếc ghế HLV (hạ Messina 3-1 ở vòng 19). Những chiến thắng đủ chứng minh giá trị đích thực của cựu tiền vệ Milan trên cương vị mới. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ II (59 năm), đội bóng vô danh Livorno mới có dịp thưởng thức hương vị chiến thắng trước Milan. Trong khi đó, HLV Ancelotti lặng lẽ lui vào đường hầm. Nhà cầm quân 46 tuổi này đã nhận ra sự bất lợi của Milan so với Juventus trong cuộc đua tranh tới scudetto mùa bóng năm nay.
Tai họa đến với thày trò nhà Ancelotti ở phút 28. Tất cả các hậu vệ Milan đứng sững lại khi thủ môn Dida đẩy cú đánh đầu của Luis Vidigal. Tiền đạo Colombo lao vào sút bồi từ khoảng cách chưa đầy 6 m, phá thế quân bình, đồng thời ấn định chiến thắng 1-0 cho Livorno. Sau bàn thua, Milan gia tăng sức ép mạnh mẽ hơn hơn về phía khung thành của thủ môn Amelia. Nhưng Crespo, Shevchenko và Kaka không tài nào xuyên thủng được hàng thủ 4 người của Livorno. Thậm chí, nếu không có phản xạ tuyệt vời của Dida ở cuối hiệp một, Milan đã phải hứng chịu thêm một bàn thua nữa, sau cú đánh đầu hiểm hóc của Galante.
Ở những phút đá bù giờ, theo VnExpress, Cristiano Lucarelli sút phạt trực tiếp rất căng và chuẩn xác nhưng bóng lại tìm trúng xà ngang. Ngày đen đủi của Milan kết thúc bằng tấm thẻ đỏ của trung vệ Nesta ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu.
Thất bại 0-1 trên sân Livorno càng trở nên bất lợi với Milan khi Juventus giành chiến thắng 2-0 trước Brescia, và gia tăng khoảng cách với chính Milan lên 5 điểm (47-42).