Maradona 'kết' Rooney
"Cậu bé vàng" của Argentina, huyền thoại Maradona vừa lên tiếng khen ngợi "thần đồng": Wayne Rooney, một điều bất ngờ với người dân xứ sở sương mù bởi Maradona nổi tiếng là "ghét" cầu thủ Anh.
 |
| "Tôi rất thích Wayne Rooney". |
"Tôi rất thích Wayne Rooney. Cậu ta có một tài năng phi thường và cũng đạt được nhiều thành tựu dù vẫn còn rất trẻ. Rooney có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại như Bobby Charlton và giúp nước Anh chiến thắng ở World Cup", cựu siêu sao 44 tuổi nói với phóng viên uefa.com.
Tuy nhiên, Maradona, người đang điều trị cai nghiện tại Cuba, cũng đưa ra những lời khuyên chân thành với Rooney: "Quan trọng nhất là cậu ấy phải tập trung tuyệt đối cho bóng đá. Có như vậy, Rooney mới phát huy tối đa khả năng của mình để trở thành một siêu sao. Điều này thật khó vì ngày nay có nhiều sức ép lên các cầu thủ hơn khi tôi còn chơi bóng".
Điều ngạc nhiên là Maradona lại đánh giá cao cả tiền vệ David Beckham, người bị nhiều cầu thủ Nam Mỹ coi thường: "Beckham là tiền vệ cánh phải hay nhất thế giới. Anh ấy tạt bóng cực tốt và chơi rất nhiệt tình. Thế nhưng Real Madrid lại xếp Becks đá ở giữa sân và Becks cũng dành quá nhiều thời gian cho các show quảng cáo. Theo tôi, Real không nhất thiết phải có nhiều ngôi sao đến như thế. Một đội bóng tốt cần có 6-7 anh chàng chơi chăm chỉ và vài ngôi sao để tạo nên sự khác biệt. Đó chính là ĐT Argentina của tôi năm 1986".
Khi được hỏi về sự kiện "bàn tay của Chúa" trong trận đấu với ĐT Anh tại World Cup 1986, Maradona tỏ ra bình thản: "Tôi không tin rằng mình đã thiếu trung thực trong sự nghiệp của mình. Là một tiền đạo, bạn phải tìm cách chi bàn bằng mọi cách. Trong những năm chơi bóng, tôi đã gặp phải những hậu vệ chỉ nhăm nhăm "chặt" gãy chân tôi và thực sự họ đã làm như vậy. Thế mới là thiếu trung thực".
Lâm Xung