Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

VN hoà Libăng: Tự tin trở lại

Thủ môn Minh Quang xuất sắc cứu thua trong trận gặp Libăng.

Tuyển VN đã thắp lại hy vọng cho giới hâm mộ khi tìm được kết quả hòa không bàn thắng trên sân Libăng ở trận đấu cuối vòng loại World Cup. Tuy tính chuyên môn của trận đấu này không còn được đề cao do đội chủ nhà mất động lực nhưng tuyển VN cũng đã chơi đầy cố gắng.

Có một điều trái khoáy trong lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2006 là trong khi nhiều trận ở thế tranh chấp giữa các đội đầu bảng diễn ra cùng giờ để đảm bảo tính khách quan và cạnh tranh sòng phẳng thì ở bảng 7, hai trận đấu Hàn Quốc - Maldives và Libăng - VN lại đá lệch giờ. Trận Hàn Quốc - Maldives đã đá trước và đội hạng tư thế giới quật ngã đối thủ 2-0, đạt 14 điểm, tạo khoảng cách an toàn đến 4 điểm, đủ vượt hơn

Libăng để đứng đầu bảng. Chính kết quả có sớm trước 3 tiếng đồng hồ này khiến cho tinh thần toàn đội Libăng suy sụp. Họ mất hẳn sự hưng phấn vốn có và không còn thật quyết tâm khi ra sân gặp tuyển VN.

Theo Thanh Niên, đội hình Libăng thiếu đến 5 trụ cột trong đó tiền đạo lợi hại nhất là Roda Antar (đang chơi cho CLB Freiburg của Đức) bị chấn thương. Bối cảnh đó là một thuận lợi cho tuyển VN khi các tuyển thủ chúng ta hoàn toàn tự tin để thực hiện lối chơi của mình mà không hề sợ chèn ép từ phía trọng tài cũng như áp lực của khán giả địa phương. Và chính nhờ đối thủ "mất lửa" và chỉ có vài trăm khán giả chứng kiến nên trận đấu gần như chỉ là thủ tục với thế trận cân bằng.

HLV Tavares đã thoải mái làm cuộc hoán chuyển trong đấu pháp khi kéo Hồng Minh từ tiền vệ trung tâm xuống đá hậu vệ phải - một vị trí mà từ trước tới nay Hồng Minh rất ít khi được đảm nhiệm, song Minh đã chơi khá tốt và hầu như không bị mắc lỗi vị trí. Minh cũng đã có một cơ hội suýt ghi bàn ở phút 30 nhưng thủ môn Samad đỡ được. 15 phút cuối trận, Hồng Minh bị chấn thương bắp đùi và phải rời sân, nhường chỗ cho Văn Đàn. Các tuyển thủ VN đã chơi một cách chủ động bằng đấu pháp tấn công và sẵn sàng tràn lên gây sức ép ngược lại khi có cơ hội. Dù thể hình thấp bé hơn và 2 lần suýt thua từ những các pha đột phá của đối thủ, nhưng tuyển VN cũng đã tạo được không ít cơ hội, trong đó Công Vinh và Huỳnh Đức có đến 3 lần uy hiếp cầu môn, đặc biệt Đặng Văn Thành vào thay ở cuối hiệp 2 cũng có một pha vô-lê suýt thành bàn ở phút 94.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Tavares vui mừng nói: "Xin cảm ơn các cầu thủ vì tất cả những gì các bạn đã cống hiến trong trận đấu này. Tuy chuyên môn chưa thể hoàn hảo nhưng nếu chúng ta luôn giữ được phong độ ổn định và một tinh thần "lên hương" như thế tôi tin chúng ta sẽ giành được thắng lợi tại Tiger Cup". Tavares khẳng định những nhược điểm mà VN đã vấp phải không còn lặp lại. Ông nói: "Libăng đá không tồi nhưng VN đá hay hơn. Chúng tôi bị đối đãi không tốt khi sang đây nhưng tư tưởng không bị ảnh hưởng. VN đá trận đấu này vì danh dự. Chỉ tiếc rằng, VN không thể thắng để đáp lại tấm "thịnh tình" mà nước chủ nhà dành cho".

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net