4 'thần bài' ở Chelsea
Danh tính của 4 cầu thủ Chelsea thường xuyên tham gia vào các trò cờ bạc và cá cược đã bị giới truyền thông Anh phơi bày trên mặt báo. Theo đó, các "thần bài" John Terry, Wayne Bridge, Scott Parker và Eidur Gudjohnsen thường xuyên xài hàng nghìn bảng mỗi tuần vào trung tâm cá cược Coral.
 |
| Terry cũng là một con bạc máu me. |
Tính từ năm đầu tiên những cầu thủ này tham gia cá cược, người ta ước tính được rằng, họ đã bỏ ra khoảng 2 triệu bảng vào các trò đua ngựa, đua chó săn thỏ. Gần đây nhất, Terry và Bridge đã đốt 13.000 bảng vào cá cược hồi đầu tuần.
Một nhân viên của Coral cho biết: “Không ai còn cảm thấy bất ngờ nữa khi họ tới đây thường xuyên. Đôi lúc họ đi cùng nhau, có lúc thì hai hay ba người. Họ cũng thắng được đôi lần và cũng thua nhưng sau mỗi lần, họ đều đánh nhiều hơn. Họ luôn phấn khích mỗi khi thắng lớn và cũng chẳng bận tâm mỗi khi thua nhiều”.
John Terry, Bridge và đồng đội Parker, 24 tuổi, đang sống ở Oxshott, cách 3 dặm so với Cobham, nơi sân tập mới của Chelsea đang được xây dựng.
Theo lời kể của một nhân chứng, đội trưởng của Chelsea, John Terry, người có mức lương 50.000 bảng/tuần, đã có mặt ở các hãng cược vào 2h40 chiều thứ ba vừa qua trên chiếc Bentley GT trị giá 110.000 bảng. Cầm một tập tiền 50 bảng, cầu thủ này nhanh chóng đặt vào cửa đua chó tại Sunderland và Crayford. Bên cạnh đó, Terry cũng bỏ ra một số tiền rất lớn vào các cuộc đua ngựa tại Cheltenham, Limerick ở Ailen và Durbanville ở Nam Phi. Sau đấy, Terry tiếp tục vứt tiền vào trò roulette.
Còn Bridge, người nhận 30.000 bảng/tuần, cũng gia nhập với Terry nửa giờ sau đó trên chiếc Cadillac trị giá 45.000 bảng.
Trò chơi đỏ đen tiếp tục nóng lên khi người ta thống kê Terry đã có 27 lần đặt cửa và giá mỗi lần lên tới 500 bảng. Bridge thậm chí còn mạnh tay hơn nhiều trong lúc vẫn còn ký tặng một fan hâm mộ.
Trước đó, Terry nói với Bridge: “Tôi chơi không tồi ở các cuộc đua ngựa”. Sau đấy, Terry hỏi: “Nếu tôi đặt 200 bảng và cậu đặt 350 bảng, chúng ta sẽ được bao nhiêu?”
Tuy nhiên, theo Thể thao VN, vận may của Terry nhanh chóng chấm dứt. Sau 4 giờ tại Limerick, Terry ôm đầu và kêu: “Tôi không thể tin được”. Tiếp đấy, Terry gục đầu lên vai Bridge để nhận được sự an ủi.
Về phần tiền vệ Parker, người nhận mức lương 45.000 bảng/tuần, anh gia nhập nhóm vào lúc 4h30 và chỉ đặt 70 bảng vào một cuộc đua ngựa.
Còn thành viên thứ tư trong nhóm cá cược này, tiền đạo người Iceland, Gudjohnsen, 24 tuổi, trước đó cũng đã thú nhận mình là một tay máu mê cờ bạc. Vào năm ngoái, như Gudjohnsen tuyên bố thì anh đã mất khoảng 400.000 bảng vào trò roulette và blackjack.