Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Buổi trưa, ăn bún riêu ốc trong hẻm Trần Kế Xương

Ra đời khoảng bốn năm nay, quán bún riêu ốc ở đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của giới văn phòng ở gần đó vào mỗi buổi trưa.

Nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Kế Xương (quận Phú Nhuận, TP HCM) ít người qua lại, thế nhưng nếu đi ngang qua đây vào giờ ăn trưa, bạn sẽ thấy quán luôn đông khách. Quán bình dân đến mức không có bảng hiệu, thực khách đến đây ăn đã lấy tên món ăn để đặt cho tên quán. Bún riêu ốc là món ăn chính ở đây, ngoài ra, quán còn có món canh bún cũng rất ngon và được nhiều người ưa thích.

Cũng như các quán bún riêu khác ở Sài Gòn, bát bún riêu ở đây có đủ các thành phần quen thuộc như: riêu cua, tiết lợn, đậu phụ, ốc... và dĩ nhiên là không thiếu dĩa rau sống tươi ngon ăn kèm. Nước dùng ở đây được nấu từ xương heo và nước luộc ốc, thêm một tí giấm bỗng và mắm tôm làm cho món ăn thêm đậm đà và thi vị.

Ngoài việc món ăn ngon, đậm đà, vừa miệng, mức giá rẻ thì chỗ ngồi của quán cũng là một điểm thu hút khách. Không bị giới hạn bởi không gian chật hẹp, cũng không phải chen chúc nhau trên vỉa hè như các quán lề đường khác, không gian của quán luôn thoáng mát, chủ quán đã tận dụng khoảng sân nhiều cây xanh của mình để kê bàn cho thực khách ngồi. Sẽ không còn gì thú vị hơn khi ngồi thưởng thức món ăn ngon dưới những tán cây tỏa bóng râm mát.

Quán đơn giản với một tủ kiếng nhỏ bày các nguyên liệu, không gian của quán chính là khoảng sân đầy bóng cây xanh trước nhà.

Quán đơn giản với một tủ kiếng nhỏ bày các nguyên liệu, không gian của quán chính là khoảng sân đầy bóng cây xanh trước nhà.

Nếu muốn thưởng thức món bún riêu ốc ngon ở đây, bạn có thể ghé đến địa chì 185/5 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM. Quán bán từ 10h30 đến khoảng 15h. Mỗi bát bún ở đây có giá 14.000 đồng.

Bát bún đầy đủ các thành phần thơm ngon của bún riêu như: riêu cua...

tiết lợn...

đậu phụ...

...và ốc.

Bát bún đầy đủ các thành phần thơm ngon của bún riêu như: riêu cua, tiết lợn, đậu phụ, ốc.

Huấn Phan

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 8 trên 8 ý kiến

9:42 15/7/2012

bebon9x

phan đăng lưu thì đối diện Cứu hỏa Bình thạnh có cái hẻm. Đi thẳng hết đường gặp chổ rửa xe, rẽ trái nhìn ngay bên tay phải là tới nơi

Trả lời ý kiến của bebon9x

0/1000

8:2 4/7/2012

cherylhuynh

bạn nào mún ăn thì đi vào đường hoa sữa , sau đó đi thẳng đến cuối đường, ngoặt qua bên trái, rồi rẽ phải, sau đó băng qua 1 cái ngã ba, nhìn tay trái sẽ thấy quán này ! nói chung đường đi hơi phúc tạp nhưng ăn rồi sẽ ko uổng công sức các bạn đi tìm đâu, hihi. bây giờ là 16k/tô rồi nhưng mà so với thời bão giá thì vẫn ok đúng ko ? chủ quán rất dễ thương, quán còn có món chanh muối hơi bị ngon giá 5k/ly nữa đó :)

Trả lời ý kiến của cherylhuynh

0/1000

24:19 11/7/2012

getsmile trả lời cherylhuynh

đi từ phan đăng lưu thì là sao để tìm đc? mình coi trên bản đồ mà ko thấy đg hoa sữa.

Trả lời ý kiến của getsmile

0/1000

7:56 3/7/2012

phuongsg

nghe tò mò nhưng mình đi tìm đã 3 lần vào buổi trưa nắng mà tìm không ra, thiệt tình không biết quán đó ở xứ nào???

Trả lời ý kiến của phuongsg

0/1000

13:53 3/7/2012

chuyenbh trả lời phuongsg

mình cũng giống như bạn vậy. có ai biết xin chỉ giùm

Trả lời ý kiến của chuyenbh

0/1000

13:20 28/6/2012

vanhungtruong

Má ơi ! Con nhìn tấm hình tô canh bún và cảm thấy lòng mình hơi se lại,khóe mủi con hơi cay cay vì đang bồi hồi nhớ lại gánh canh bún của Má ngày xưa.

Trả lời ý kiến của vanhungtruong

0/1000

13:20 28/6/2012

dthc8885

Cua & ốc có thể đi vào 1 bát bún lẫn (nghe tên đã không thích rồi) nhưng sao lại còn tiết lợn nhỉ? Mềnh không thích tí nào.

Trả lời ý kiến của dthc8885

0/1000

7:51 2/7/2012

alpenliebe trả lời dthc8885

Bạn có phải người Việt Nam ko mà nói thế. Không hiểu nổi.

Trả lời ý kiến của alpenliebe

0/1000

9:13 26/6/2012

Khi mô mới được vô SG để thưởng thức nhỉ, món khoái khẩu của mình đây mừ

Trả lời ý kiến của

0/1000

9:13 26/6/2012

Nguyễn Sơn Anh

Nhìn thấy ngon, nhưng dùng màu công nghiệp ăn vào nguy hiểm cho sức khỏe.

Trả lời ý kiến của Nguyễn Sơn Anh

0/1000

10:40 25/6/2012

Thiên Thanh

Không ngờ quán mình hay ăn lúc xưa giờ cũng được biết đến, đúng chất ngon và rẻ, chị chủ quán rất dễ tính, chỗ ngồi mát mẻ, ăn buổi trưa nhưng cảm thấy thoải mái vô cùng...

Trả lời ý kiến của Thiên Thanh

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net