Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Quán ốc của Lê Khánh, điểm hẹn của sao

Quán là nơi yêu thích của những ngôi sao trong giới showbiz Việt như Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Kim Thư, ca sĩ Minh Quân...

>> Ốc Đào thu hút sao đến ăn trưa

Lê Khánh mở quán vào tháng 9/2011. Diễn viên của Cô Dâu Đại Chiến luôn tự bưng bê các món ăn, thức uống, phục vụ tận tình cho khách. Lê Khánh rất quan tâm đến khách hàng của mình, cũng như luôn miệng hỏi ý kiến của khách hàng về các món ăn. Chị chia sẻ: "Khánh mới bắt đầu kinh doanh nên còn nhiều thiếu sót, những ý kiến của khách hàng rất bổ ích cho công việc kinh doanh. Khánh cảm ơn những ý kiến đóng góp đó và cố gắng hoàn thiện để quán ốc phục vụ cho những thực khách của mình ngày một tốt hơn".

Nữ diễn viên Cô Dâu Đại Chiến luôn vui vẻ với khách hàng của mình.

Nữ diễn viên Cô Dâu Đại Chiến luôn vui vẻ với khách hàng của mình.

Quán ốc Khánh cũng gồm những món ăn quen thuộc như: ốc len xào dừa, sò lông nướng mỡ hành, càng ghẹ rang muối, chem chép nướng mỡ hành… Tuy nhiên, ở quán ốc Khánh còn có các món ăn nổi tiếng và ngon miệng như ốc bươu nướng tiêu xanh với vị cay nồng của tiêu xanh hòa với mùi thơm của sả làm kích thích vị giác của thực khách, hoặc một món ăn có tên rất lạ là sò điệp nướng trứng cút, cho bạn hương vị thơm nồng, giòn tan và béo ngậy rất khó quên.

Đến đây thưởng thức ốc bạn sẽ thấy một Lê Khánh đời thường rất giản dị và gần gũi, người đẹp trò chuyện rôm rả và với thực khách, vốn cũng là những khán giả của chị.

Cô chủ quán xinh đẹp mở quán ốc chỉ vì thích...ăn ốc.

Cô chủ quán xinh đẹp mở quán ốc chỉ vì thích ăn ốc.

Khi được hỏi về lý do mở quán ốc, Lê Khánh cười và nói: “Khánh rất hay đi ăn quà vặt cùng bạn bè, đặt biệt là khoái khẩu món ốc. Nên khi được sự ủng hộ của bạn trai và những người thân trong gia đình, Khánh đã mở quán ốc đơn giản chỉ để thỏa mãn tình yêu… ốc của mình”.

Ngoài món ăn ngon, sạch sẽ, mức giá bình dân, cô chủ quán xinh đẹp còn nghĩ ra câu slogan rất dễ thương của quán “Không mong 1.000 khách đến 1 lần - Chỉ mong 1 khách đến 1.000 lần”. Lý giải cho câu slogan này, nữ diên viên xinh đẹp tâm sự: "Khi kinh doanh thì sự hài lòng của khách hàng được đặt lên hàng đầu, nếu sau khi ghé ăn một lần và những thực khách của mình ghé lại lần thứ hai thì đó chính là sự thành công của quán. Câu slogan như một lời nhắc nhở Khánh và nhân viên của quán phải luôn cố gắng để có thể phục vụ cho khách hàng của mình một cách tốt nhất".

Các bạn có thể ghé thưởng thức các món ốc thơm ngon của diễn viên Lê Khánh tại địa chỉ: Ốc Khánh - 25/5 Nguyễn Bỉnh Khiêm - quận 1 (đối diện trường cấp 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm). Quán mở từ 11h tới 23h.

Một số món ngon của quán ốc Khánh:

Càng ghẹ nướng muối ớt cay nồng.

Càng ghẹ nướng muối ớt cay nồng.

Ốc bông xào me.

Ốc mỡ xào me.

Ốc bươu nướng thơm nồng vị tiêu xanh.

Ốc bươu nướng thơm nồng vị tiêu xanh.

Sò điệp nướng trứng cút.

Sò điệp nướng trứng cút.

Tiêu Phong

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 25 ý kiến

15:3 29/3/2012

nvtan

Đồng ý với mickey

Trả lời ý kiến của nvtan

0/1000

17:47 2/3/2012

nguyenthanhqui

Trông rất ngon bữa nào rảnh ghé wa ăn thử

Trả lời ý kiến của nguyenthanhqui

0/1000

15:34 14/2/2012

mickey

không ngon, ít và mắc nữa....vì yêu LK mà mấy chị em trong cty kéo nhau đến ăn, nhưng được khoảng 5-6 dĩa thì đành đứng dậy về và qua Ốc Đào tiếp tục, hix hix......LK cần xem lại chứ k thì chỉ có 1000 người đến 1 lần mà thôi....

Trả lời ý kiến của mickey

0/1000

9:24 11/2/2012

nguyễn tiến giáp

sò điệp gì nhỏ xíu vậy ta???

Trả lời ý kiến của nguyễn tiến giáp

0/1000

9:39 10/2/2012

Ý

Quán ốc thì nhìn pải bình dân, giá ok. Nhìn hình có vẻ sạch sẽ và sang trọng wa. Phục vụ giới showbiz, ko phục vụ sinh viên ah. Thôi ko ghé đâu, mặc dù mình rất thik Lê Khánh và love ốc...

Trả lời ý kiến của Ý

0/1000

24:16 9/2/2012

teresa.diep

ngon, nhưng ít và mắc hic hic

Trả lời ý kiến của teresa.diep

0/1000

10:1 9/2/2012

Cố gắng

Vì đọc bài này mà mình đã dẫn ông Thầy mình đi, giờ thì xấu hổ vì kêu món gì cũng hết, phục vụ thì rối như canh hẹ, gọi món không còn cũng ko báo lại cho khách biết (tổ chức kém), trứng vịt lộn luộc gì mà còn máu me tùm lum đã đem ra cho khách ăn rồi. Buồn ghê vậy Khánh ơi. Khánh nên quan tâm đến quán của Khánh 1 chút. Nếu không thì 1000 khách chỉ đến 1 lần thôi là uống phí lắm. Đây là góp ý thật lòng của mình sau khi mấy bàn khác cũng phàn nàn ra mặt. Mong Khánh đầu tư hơn nữa.

Trả lời ý kiến của Cố gắng

0/1000

9:4 10/3/2012

iu ốc trả lời Cố gắng

Chắc bạn tới lúc khách rất đông nhỉ?

Hết ốc sao biết trước được bạn. Có lẽ hôm đó số không được ăn thì hẹn lần khác vào ăn cũng được mà. Đã từng vô quán ăn được 2 món sò điệp với nghêu. Hết.

Tổ chức???
Vào lúc cao điểm, đường phố kẹt cứng, CSGT làm nhiệm vụ .... thì ở đó những tiếng còi xe inh ỏi, ai chạy được thì chạy, không chạy được thì đứng đợi, nóng quá thì đứng đó la làng luôn.

Cái nhìn ban đầu chưa hẳn là đúng, nhưng nó mang tính cảm tính, có thể để lại ấn tượng Xem thêm

Trả lời ý kiến của iu ốc

0/1000

10:34 8/2/2012

saodem_ngobe

Ngon rồi, nhìn là thèm. Hic, không biết giá cả sao. Ai tới rồi thì mách nha.

Trả lời ý kiến của saodem_ngobe

0/1000

11:24 6/2/2012

Dung Mr

Không biết giá cả như thế nào nhỉ, chứ nhìn thì đã thấy thèm rùi kekekke :D

Trả lời ý kiến của Dung Mr

0/1000

9:17 6/2/2012

Huynh Bao Danh

Ôi nhìn thấy thèm quá sá,nhưng quán của Sao thì ta vào làm sao chịu nổi. . .

Trả lời ý kiến của Huynh Bao Danh

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net