Bánh đa cua đúng chất miền biển
Thực khách ở Hà Nội giờ đây có thể thưởng thức món bánh đa cua đúng chất miền biển trong một không gian văn minh và ấm cúng ngay giữa thủ đô tại cửa hàng An Biên.
Bánh đa cua vốn là một món quà ngon, đặc trưng của người dân miền biển. Người dân coi món ăn này như một thứ quà ngon có thể ăn bất cứ bữa nào trong ngày, vừa đậm đà, vừa đủ các thành phần dinh dưỡng. Những người Hải Phòng sống xa quê đều nhớ tới món ăn này. Ngay cả người Việt kiều khi trở về quê hương hay những khách thập phương khi đến thành phố Cảng đều mê bánh đa cua. Trước kia, muốn có được một bát bánh đa cua đúng chất không dễ vì tính chất đặc trưng của nguyên liệu khá cầu kỳ.

Bánh đa cua An Biên là cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội chuyên phục vụ món bánh đa cua đúng chất. Bánh đa tươi được lấy từ làng cổ Dư Hàng Kênh. Tương ớt đặc trưng dành riêng cho bánh đa cua theo công thức lên men tự nhiên. Đồ ăn kèm phong phú theo đúng công thức của người dân miền biển như: chả lá lốt, chả cá, chả mọc, tôm xào mộc nhĩ cùng màu xanh mướt của rau muống, rau cần.

Điều đặc biệt hơn là dù là chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng không gian quán được bài trí ấm cúng và sạch sẽ, tạo cho thực khách một trải nghiệm mới mẻ khi thưởng thức món quà dân dã này.

Ngoài bánh đa cua, tại An Biên, thực khách còn có thể lựa chọn cho mình món bánh đa hoặc bún cá. Vị chua, béo của canh cá, giòn của cá rô chiên hoà quyện khiến bát bánh đa trở nên thật hấp dẫn.

Địa chỉ liên hệ: Bánh đa cua An Biên - 168A Triệu Việt Vương, Hà Nội.
Website: www.banhdacua.vn.
Cẩm Ly
Bạn nghĩ gì?
0/100023:27 16/11/2011
Bánh đa cua của bạn còn thiếu tóp mỡ nữa mới đúng chất miền biển, về quán vỉa hè Hải Phòng, 15K một bát, miễn chê.
23:26 16/11/2011
Mình đồng ý với ý kiến của bạn Duong Dac Tho. Banh đa cua Hải Phòng phải có màu vàng của cua gạch. Hơn nữa, bánh đa cua Hải Phòng không bao zờ trang trí một miếng cà chua nguyên to như thế ở trên bát cả.
Cà chua chỉ nấu canh riêu cua mới cho. Vả lại, nếu nói tới bánh đa cua nhất thiết phải có thêm bát hành củ phi vàng ươm, cộng với chí trương và ớt khô phi nữa mới thực sự lôi cuốn.
10:5 17/11/2011
hungdo trả lời ha pham villamar
Thời buổi này còn ai ăn tóp mỡ nữa cậu ơi, ung thư chết.
16:37 16/11/2011
Không đúng kiểu bánh đa cua HP, bánh đa cua HP là nước dùng phải có màu vàng của cua gạch, sánh sánh màu gạch được trưng với tóp mỡ. Chưa cần ăn chỉ nhìn thôi đã rất hấp dẫn rồi. Thêm nữa miếng cá rán ở HP không bao giờ làm to thế.
15:40 16/11/2011
tớ rất thích ăn món này. Tớ đã sống ở HP một thời gian và đây là món tủ, tiếc là ở đây không có bánh đa đỏ như ở HP. Ở TP HCM có một quán gần sân bay Tân Sơn Nhất, ăn cũng được nhưng không thể bằng HP.
11:37 16/11/2011
TP HCM có món này không? tôi thích bánh đa cua mẹ nấu ấn tượng mãi đến bây giờ.
11:41 16/11/2011
trả lời nguyetphamvn
Hic, mình thấy trong đó có bún riêu cua đó. Đây nè. http://ngoisao.net/tin-tuc/an-choi-xem/2011/11/bun-rieu-cua-nam-bo-khac-han-ha-noi-181597/.
Nhưng mà không có giống bánh đa cua Hải Phòng đâu. :(
Xem tất cả 3 trả lời
| HÔM NAY ĂN GÌ |
![]() |
| Lưỡi lợn trộn lá chanh |
| >> Xem thêm các món khác |
| ĐỊA CHỈ ĂN NGON Ở HÀ NỘI | ||||||||
|
|
| TƯ VẤN DU LỊCH | ||||||||
|







