Chia sẻ địa chỉ quán bún riêu ngon
Cùng với bún ốc, phở hay các loại xôi thì bún riêu là món ăn sáng phổ biến của người dân Hà Nội.
|
| Bún riêu Hòa Mã hơi đầy đặn quá. |
Cách đây cả chục năm, con phố Thi Sách nhỏ nhỏ đã tấp nập cả sáng lẫn trưa bởi có quán bún riêu ngay đầu phố. Nhà khá rộng, khách tới ăn còn ngồi cả vỉa hè mà nhiều khi vẫn không đủ chỗ. Nước dùng vừa miệng, bát bún đầy đặn, hay nhất là có rau sống chần. Dân văn phòng qua đây ăn trưa cũng đông bởi bún có thể gọi kèm giò tai, thịt bò nên cũng đủ no cho buổi chiều làm việc tiếp.
Thời gian gần đây, quán ở Thi Sách sửa chữa nên khách chuyển qua nhiều điểm khác trong đó có cửa hàng ở Hòa Mã, cách đó chỉ một quãng đường. Hương vị với các món ăn kèm của nhà hàng này cũng tương tự, chỗ ngồi cũng nhiều, để xe thoải mái nên khách tới ăn khá đông. Chỉ có điều, bát bún riêu của quán nếu gọi thêm cả đậu cả giò thì đầy ụ cả bát.
Nếu đi chơi phố cổ vào buổi tối, bạn có thể ghé vào phố Hàng Buồm, ngồi vỉa hè ăn bát bún riêu, vị chua chua thanh thanh. Đi cùng nhiều người, bạn cũng có thêm nhiều lựa chọn từ các hàng quán quanh đó.
Ở đầu chợ Ngọc Hà (đoạn từ phố Sơn Tây rẽ vào) có một hàng bún riêu thú vị. Bát bún ăn vừa miệng nhưng ấn tượng hơn là biển cửa hàng quảng cáo có "tương ớt tự làm siêu cay".
Đôi khi muốn thay đổi khẩu vị, bạn cũng có thể dừng chân ở ngã tư Hàng Bông - Phũ Doãn. Ở đây bán bún riêu cua Nam Bộ nhưng thành phần thì phức tạp hơn nhiều. Nào là giò, tiết luộc, móng giò, chả cua, đậu nên thấy cũng là lạ so với kiểu bún riêu quen thuộc của người Hà Nội.
Địa chỉ độc giả gợi ý:
- Bún riêu ở ngã tư Quang Trung - Hai Bà Trưng của chị Huyền.
- Bún riêu ở Quang Trung nhưng đầu ngã tư Trần Quốc Toản - Quang Trung.
- Bún riêu đậu, bò ở ngõ Thái Phiên.
- Bún riêu đầu phố Đường Thành bán tối.
- Quán bún riêu của cô Thành trong ngõ Phất Lộc.
- Bún riêu Hàng Buồm bán từ khoảng 15h đến tối.
- Bún riêu Bát Đàn (quán gánh ngồi ở 1 cái ngõ nhỏ).
- Bún riêu Mai Hắc Đế (đoạn gần thông ra Đại Cồ Việt).
- Trên phố Triệu Việt Vương (đối diện hàng trà sữa trân châu).
- Quán bún riêu ở 3A Thể Giao (đầu gần Tuệ Tĩnh).
- Bún riêu phố Đường Thành (gần chợ Hàng Da).
- Bún riêu phố Trần Xuân Soạn (đối diện chợ Hôm).
- 54 Bạch Mai, bán từ 14h30.
- Quán bún riêu, bún cua, cá, ốc ở phố Hoàng Cầu.
- Đến chợ chỗ cầu Yên Hòa hỏi chị Dung.
- Quán bún riêu ở ngõ 144 phố Vũ Trọng Phụng.
- Quán bún riêu của ở đầu phố Chùa Láng.
- Trong ngõ 7 phố Thái Hà (qua bể bơi Thái Hà).
* Mời bạn chia sẻ thêm về các quán bún riêu ở Hà Nội bằng cách comment dưới bài. Các địa chỉ do độc giả gợi ý sẽ được bổ sung vào bài viết.
Út Liên
Bạn nghĩ gì?
0/10009:39 3/5/2012
casanovan_nt trả lời Hoàng Duy
Cũng ở Lý Quốc Sư nhưng đối diện với chùa thì ngon hơn rất nhiều vì người bán nghỉ rất sớm, đấy là quán bún riêu đậm chất HN nhất
10:48 28/3/2012
có quán bún riêu ở số 2 Thi Sách- Lê Văn Hưu
8:7 19/3/2012
Bún riêu cô Oanh ở 57 Tô hiến thành mở được gần 20 năm rồi ngon lắm đấy, bán sáng trưa với món nước lèo chua chua ngọt ngọt thanh, thơm mùi cua. Gạch cua ở đây được chưng với hành khô nên có vị béo và thơm của hành. :D Mấy năm nay thì ở đó có thêm món bánh đa cá Hải Phòng thơm ngon và không tanh vị cá như ở mấy hàng khác đâu :|, miến cá trộn ở đây thì mùa hè ăn là không chê được :D
17:48 8/3/2012
Mọi người hãy thử đến quán bún riêu đầu chợ Ngô Sĩ Liên nhé
Nước rất ngon và đặc biệt thái độ phục vụ thì chu đáo và niềm nở
Giá chỉ từ 13k/tô
24:44 5/4/2012
Dang Thanh trả lời Nguyễn Thu Thủy
Chuẩn luôn, hàng vỉa hè, ăn ngon cực, đặc biệt là rau sống và ớt trưng, híc híc, đang thèm quá :((
17:43 20/2/2012
bún riêu cô Hồng ở Hòa Mã cũng rất ngon mà ko thấy được tác giả bài này nhắc đến nhỉ, tuy nhiên nước dùng hơi mặn :D
13:31 15/3/2012
nguyenvuhonglien trả lời thu huyền
Bức ảnh của bát bún riêu trong bài này là của quán Bún riêu Thanh Hồng Hòa Mã đấy bạn. Mà quán bún riêu đầu tiên ở Thi Sách cũng chính là của cô. Về sau phải chuyển sang Hòa Mã vì bên bún riêu Thi Sách chơi xấu, đòi chỗ rồi mở hàng bún riêu để câu khách đấy!
10:1 9/2/2012
Quán bún riêu cua ở Đặng Tiến Đông, đường bờ hồ Hoàng Cầu, mặt tiền quán nhìn ra hồ, ngày hè mát khỏi chê,hihih....gần chợ tạm đường mới mở rộng ấy, cũng rất ngon, sạch sẽ và rẻ nữa. Bán từ sáng đến tầm trưa, thái độ phục vụ rất nhiệt tình, ăn sáng xong rồi còn có thể nhâm nhi luôn cafe tại quán luôn.
9:46 9/2/2012
Bún riêu vỉa hè số 7B Ngô Thì Nhậm Chị Quý (ngã tư đèn đỏ giao giữa phố Ngô Thì Nhậm và Lê Văn Hưu)
| HÔM NAY ĂN GÌ |
![]() |
| Lưỡi lợn trộn lá chanh |
| >> Xem thêm các món khác |
| ĐỊA CHỈ ĂN NGON Ở HÀ NỘI | ||||||||
|
|
| TƯ VẤN DU LỊCH | ||||||||
|








