Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tư vấn đi chơi ở Sapa

Những ngày cuối tháng 4 là dịp thành phố trong sương tổ chức Lễ hội trên mây.

Nhà thờ ở Sapa. Ảnh: Ban Mai.

Nhà thờ ở Sapa. Ảnh: Ban Mai.

Trong dịp 30/4, mọi người được nghỉ lễ nhiều ngày nên Sapa là một trong những lựa chọn được nhiều bạn quan tâm.

Sapa cách Hà Nội 370 km, khách du lịch đi từ Hà Nội lên Sapa thường đi tàu tới Lào Cai rồi chuyển qua đi xe khách, khoảng rạng sáng là tới nơi. Khí hậu ở đây thường mát mẻ, vào mùa hè, trời không nắng gắt còn mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, có năm có băng tuyết.

Nếu đã có dịp tới Sapa, mời bạn chia sẻ với các độc giả khác những điểm vui chơi, các món ăn ngon thú vị. Các tư vấn của bạn sẽ được cập nhật thêm vào bài:

Điểm đi chơi thú vị:

- Trèo lên núi Hàm Rồng ngắm những thảm hoa trên đường đi. Khi tới Sân Mây, bạn sẽ có dịp phóng mắt để nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Núi cao gần 2.000m so với mực nước biển, nằm ở khu trung tâm.

- Xuống chơi ở bản Cát Cát, cách trung tâm khoảng 12 km.

- Đi tới thác Bạc, dòng thác đổ xuống từ trên cao, bọt tung trắng xóa nên được gọi tên như vậy.

- Cầu Mây cách Sapa khoảng 17 km.

- Đi chơi ở khu phố Chân Mây, nơi tập trung nhiều quán cà phê, đồ ăn.

- Bãi đá cổ Sapa bao gồm khoảng 200 khối đá với các hình chạm khắc cổ xưa nằm trong thung lũng Mường Hoa. Đó là hình hoa văn trang trí, hình người, nhà sàn...

- Thuê xe máy ngay tại khách sạn (chỉ 80.000 đồng mỗi ngày) để đi xuống bản Tả Phìn (cách trung tâm 17 km), Tà Cú chơi. Bạn đừng lo không biết đường, tiếp tân ở khách sạn sẽ hướng dẫn và cung cấp bản đồ. Tuy nhiên, đường đi khá quanh co và khúc khuỷu, chỉ phù hợp với những ai ưa mạo hiểm.

- Khi đêm xuống, thành phố bé xíu trở nên đẹp một cách huyền ảo. Đi trong sương mù trên những con dốc, ngồi sưởi bên bếp than hồng, ăn trứng gà nướng chấm với bột nêm sẽ đem lại cho bạn những cảm giác thật tuyệt vời.

Những em bé ở thành phố trong sương.

Những em bé ở thành phố trong sương. Ảnh: Ban Mai.

Các món ăn ngon:

- Các món nướng, khoai nướng, hạt dẻ, trứng gà nướng ở khu vực nhà thờ bán vào buổi tối.

- Lẩu cá tầm hay rau cải mèo xào nấm hương rừng.

- Vào trong chợ có thể thưởng thức các món lợn cắp nách, gà, chim nướng, thắng cố.

* Cảm ơn các bạn sau đây đã chia sẻ kinh nghiệm: Sao Mộc, Nguyễn Thị Sao La.

* Tiếp tục cập nhật

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 8 trên 8 ý kiến

10:53 21/12/2010

Cúc dại


- Cúc dại(anhnga20062006@yahoo.com)
Các bạn cũng có thể thưởng thức cơm lam chấm muối vừng kèm vài miếng thịt nướng nhâm nhi với rượu táo mèo, rất dân dã nhưng ngon tuyệt. Cơm lam được bán rất nhiều ở khu vực nhà thờ đá vào buổi tối.

Trả lời ý kiến của Cúc dại

0/1000

8:41 31/8/2010

phonglantour

Phút thiêng liêng trên nóc nhà tổ quốc như kéo dài mãi để rồi mai đây trên mỗi nẻo đường đời, mỗi thành viên sẽ không quên được cảm giác một lần sánh vai cùng mây trời.

Trả lời ý kiến của phonglantour

0/1000

11:25 12/8/2010

Lê Kiều Phong

Mình đã đến Sapa nhưng khi về tiếc nhất là không đúng ngày có chợ tình. Đến giờ mình xem như chưa đi Sapa.

Trả lời ý kiến của Lê Kiều Phong

0/1000

10:52 12/8/2010

Hoàng Hải Yến

Sapa rất tuyệt vời. Đến Sapa không thể không ăn món thắng cố, địa chỉ ngon nhất là nhà hàng Khương Duy trong khu chợ ẩm thực của Sapa. Bạn có thể thưởng thức bất kể lúc nào vì nhà hàng bán hàng quanh năm. Còn gà nướng thì công nhận Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hoàng Hải Yến

0/1000

11:22 29/4/2010

Tun

Tư vấn cho các bạn về đồ ăn, mình ở mấy ngày nhưng không mấy khi ăn ở khách sạn, mình hay ăn ở phía đường lên Hàm Rồng, bà Giúp đấy ạ. Bà rất thật thà và chất phác, làm đồ ăn ngon. Mình được ăn: nai nướng, cá Xem thêm

Trả lời ý kiến của Tun

0/1000

17:5 26/4/2010

Indi_pig

Tối đi dạo chơi ở chợ Sa Pa. Văng vẳng tiếng kèn lá êm êm thánh thót, ngọt ngào uẩn khuất trong màn sương mù. Một khung cảnh không lộng lẫy, không hoành tráng mà nhẹ nhàng nhưng thấm và dễ cảm vào tận đáy tâm hồn.

Trả lời ý kiến của Indi_pig

0/1000

14:51 12/4/2010

Sao Mộc

Hay thuê xe máy ngay tại khách sạn (chỉ 80.000đồng mỗi ngày) để đi xuống bản Tả Pìn, Tà Cú chơi. Rất thú vị. Bạn cũng đừng lo không biết đường, tiếp tân ở khách sạn sẽ hướng dẫn và cung cấp bản đồ. Nhưng đường đi Xem thêm

Trả lời ý kiến của Sao Mộc

0/1000

14:50 12/4/2010

Nguyễn Thị Sao La

Khi đêm xuống, thành phố bé xíu trở nên đẹp một cách huyền ảo, được đi trong sương mù trên những con dốc, được ngồi sưởi bên bếp than hồng, được ăn trứng gà nướng chấm với bột nêm, thật tuyệt vời.

Trả lời ý kiến của Nguyễn Thị Sao La

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net