Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Miến tôm Hải Phòng

Quán nằm ngay một phố nhỏ, cắt ngang đường Quan Thánh, Hà Nội, nhưng hương vị của bát miến tôm, miến trộn ở đây đậm đà hương vị gió biển.

Dân Hải Phòng chính gốc ăn ở quán này vẫn chê "miến tôm ở đây không thể ngon bằng ở Lương Khánh Thiện dưới nhà em được" nhưng ở Hà Nội, mỗi khi thèm ăn cái gì nóng nóng nước nước nhưng đậm đà một chút là nghĩ ngay tới món miến tôm, bánh đa cua ở 29 Phan Huy Ích. Ưu điểm là thức ăn vừa miệng, khách đến lần đầu ít ai chê và quán xá thì sạch sẽ, lịch sự. Ở đây có món miến trộn rất ngon. Miến trần qua với rau rút, thêm vài con tôm bóc vỏ, xào đỏ au và đặc biệt là ruốc cua bể rất đậm đà. Vừa ăn miến trộn, vừa húp thêm ít nước dùng thả rau răm, ăn đâu tỉnh đó.

Miến tôm có rắc thêm chút mộc nhĩ rất giòn và lạ miệng.

Nhưng các món nước cũng rất được vì nước dùng nấu bằng đầu tôm giã nhỏ, đỏ au, thơm nức. Tôm của quán được chế biến rất đặc biệt. Con tôm săn, ăn chắc và dai thịt.

Không hiểu sao, Hải Phòng nhiều món ngon miệng nhưng lại ít chịu "ngao du" lên Hà Nội. Trước cũng có một hàng bún tôm rất hoành tráng gần ngã tư Trần Xuân Soạn - Ngô Thì Nhậm, ăn cũng rất vừa miệng, nhưng không hiểu vì sao giải tán. Ở đó, ngoài tôm, chủ hàng còn thả thêm cả chả xương sông, chả cá và cá miếng rán giòn vào bát bún, ăn nhẩn nha cũng thú vị. Nhưng chế biến tôm thì không thể dai và ngọt bằng Phan Huy Ích.

Hà Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 7 trên 7 ý kiến

14:5 16/11/2009

Thùy

Đọc bài viết này sao mà nhớ Hải Phòng, nhớ những món ăn của Hải Phòng đến vậy. Chắc là mình phải thu xếp để sớm được về và thưởng thức những món ăn này thôi. Hichic...

Trả lời ý kiến của Thùy

0/1000

16:53 9/9/2009

Candies

Nhìn món này làm mình nhớ VN, nhớ thành phố biển của mình quá, mình bên này cũng hay làm món ăn HP lắm, các bạn ông xã và ông xã đều thích ăn đồ VN. Họ khen ngon suốt.

Trả lời ý kiến của Candies

0/1000

16:52 9/9/2009

hung

Những món ngon của HP nhiều lắm, đặc biệt là những món được chế biến từ hải sản thì tuyệt vời. Mình cũng thắc mắc tại sao có rất nhiều món ngon của Hải Phòng lại không thấy xuất hiện ở tỉnh thành khác để mọi người có Xem thêm

Trả lời ý kiến của hung

0/1000

10:56 25/8/2009

haiphong

Ôi ngon quá đi thôi, nhớ Hải Phòng thân yêu quá. Món ăn Hải Phòng là nhất đó, không đâu sánh bằng nhỉ?

Trả lời ý kiến của haiphong

0/1000

24:49 20/8/2009

Hai Nguyen

Xa quê lâu rồi, nay đọc bài này thì tất cả kỷ niệm như ùa về trong tim. HP có nhiều món ăn để cho những người con xa quê phải nhớ lắm. Bánh đa cua, bún cá, miến lươn, cháo trai, cháo lươn, bánh mỳ cay, bánh xì loong cấu và...bánh cuốn. Thích Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hai Nguyen

0/1000

10:56 18/8/2009

anh

Mình cũng là dân HP nè nhưng rất tiếc nhiều món ngon như vậy mà mình chưa được thưởng thức. Mình xin giới thiệu một mòn đặc sản nữa của HP nhé, rất gần gũi với sinh viên đấy, đó là bánh mì cay. Mọi người mau thưởng thức đi Xem thêm

Trả lời ý kiến của anh

0/1000

10:53 18/8/2009

Bảo Hân

Tôi đã ăn món này. Tôi thấy món đó rất ngon nó có mùi vị rất thơm. Miến thì dai và rất mềm. Mùi thơm của nước béo...

Trả lời ý kiến của Bảo Hân

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net