Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bánh tráng trộn Sài Gòn

Nếu có dịp đặt chân đến mảnh đất Sài thành đông vui và nhộn nhịp, bạn nên thử qua món bánh trộn. Món quà vặt trên đường phố Sài Gòn này không những rẻ mà lại có vị lạ, ngon đến khó quên. Giới học sinh, sinh viên thì không hề xa lạ với món ăn vặt này.

Bánh tráng trộn, món ăn bình dân trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: Vanquan.

Vừa tan học, đang buôn chuyện rôm rả với bạn mà nhìn thấy gánh hàng rong đi qua, chắc chắn họ sẽ bỏ quên câu chuyện đang nói mà sà ngay xuống, ngồi cạnh cô bán hàng và nhanh tay tách bánh tráng bỏ vào chiếc tô lớn hoặc túi nylon. Sau đó, họ chọn đủ các nguyên liệu như trứng cút luộc, thịt bò khô, tôm khô, xoài xanh cắt nhỏ, đậu phộng (lạc rang), hành phi thơm... để trộn cùng bánh tráng. Chỉ cần thêm chút gia vị là quất, tương ướt, đường, hạt nêm, rau răm cắt nhỏ... vào hỗn hợp trên, đảo đều cho các nguyên liệu quyện vào nhau là có thể bốc tay và ăn một cách ngon lành. Nhiều cô cậu học trò lười biếng thì để cô bán hàng làm giúp, còn với những người thích tự tay chế biến cho vừa với khẩu vị của mình thì không hề ngần ngại xé, vò rồi trộn bánh tráng.

Một gánh hàng bánh tráng trộn. Ảnh: Vanquan.

Bánh tráng mềm nhưng dai, có vị ngòn ngọt, chua chua, lại thêm vị thịt bò cay cay, trứng cút thơm thơm khiến mới nhìn mà nước miếng đã ứa ra vì thèm. Bánh trộn xong phải ăn ngay vì nếu để lâu bánh sẽ ỉu. Cũng tùy theo khẩu vị của mỗi người mà họ sẽ chọn những loại nguyên liệu yêu thích.

Không biết từ bao giờ mà món quà vặt này lại làm mê mẩn các cô cậu học trò và cả những người lớn tuổi ở Sài Gòn. Trên bất cứ ngõ ngách, con hẻm nào của thành phố sôi động phương Nam cũng có những người gánh hàng rong bán món bánh độc đáo này. Chỉ mất vài ngàn đồng, bạn đã có một món ăn bình dân lạ miệng nhưng vô cùng ngon.

L.T.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 21 ý kiến

24:26 2/12/2011

linh

Sao o Hà Nội không có món này nhỉ, nhìn ứa nước miếng luôn.

Trả lời ý kiến của linh

0/1000

16:12 24/3/2011

thao


- thao(say_goobye_in_the_rain@yahoo.com)
Món này ngon lắm nha. Ở Đà Nẵng cũng có 1 quán, ở đó họ trộn tất cả 18 thứ (nghe chủ quán nói zậy), quán đó nhỏ thôi nhưng chế biến thì okie. Quán này bán ở vỉa hè, trước nhà sô 164 Hoàng Diệu và chỉ bán Xem thêm

Trả lời ý kiến của thao

0/1000

16:55 9/9/2009

uyên khương

đọc bài viết này làm mình thèm và nhớ Việt Nam quá, nhìn hình là muốn chảy nước miếng ướt hết áo. Đây là món ruột của mình khi còn thời đi học và ăn vụng cùng đồng nghiệp trong chỗ làm khi còn ở trong nước. Món ăn rẻ Xem thêm

Trả lời ý kiến của uyên khương

0/1000

16:53 9/9/2009

vu huong thuy

Đã 4 năm đại học trôi qua nhưng hương vị chua - ngọt - cay mà dai dai của món bánh tráng trộn vẫn không thay đổi. Không còn từ nào có thể diễn tả nổi. Thật tuyệt...

Trả lời ý kiến của vu huong thuy

0/1000

10:55 25/8/2009

Hồng Ân

Theo tôi món này có lẽ xuất phát từ món bánh tráng muối tôm. Ngày tôi còn bé, người ta hay bán những goí bánh tráng có kèm theo 1 gói muối tôm mặn chát, sau này mới thêm nhiều thứ linh tinh trộn vào tạo thành một món ngon dân dã. Ban đầu cũng Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hồng Ân

0/1000

10:57 18/8/2009

Thu Lam

Món ăn này vừa ngon vừa rẻ. Ai đã ăn một lần rồi thì sẽ nhớ mãi không quên. Đọc bài báo này xong, lại có cả hình ảnh minh họa nữa, làm mình thấy thèm quá đi thui ^-^ hihihi.

Trả lời ý kiến của Thu Lam

0/1000

15:26 17/8/2009

thanh

Nhìn hình thôi mà mình đă chảy nước miếng rồi. Món này là món khoái khẩu của mình lúc còn ở Việt Nam. Có dịp về Việt Nam, mình phải ăn cho đã mới được, rồi mua thật nhiều mang qua đây ăn dần hihihi.... Nhớ Việt Nam quá.

Trả lời ý kiến của thanh

0/1000

15:26 17/8/2009

vivian

Có lẽ những ai đã từng là học sinh, sinh viên của đất sài thành thì món ăn này đã quá quen thuộc ....và tôi là 1 đứa con của đất Sài Thành. Món ăn này đã theo tôi từ những năm đầu cấp 2 và đến tận những năm đại học Xem thêm

Trả lời ý kiến của vivian

0/1000

15:24 17/8/2009

Kim

Bạn nào chưa ăn hãy ăn thử xem, mình ở SG nên ăn bánh tráng trộn hoài ,mình thích trộn khô mực hơn là khô bò.

Trả lời ý kiến của Kim

0/1000

15:24 17/8/2009

Thảo

Đến giờ này đã gần 30, chồng con rồi nhưng mình vẫn thích món này đấy! Nhiều hôm ở nhà cũng nhờ ông xã mua giùm và cứ bị trêu là : còn trẻ quá ha. Nói vậy chứ về nhà ông xã mình cũng ăn đấy. Trên Đường Tân Quý của Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thảo

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net