Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vẻ đẹp của đảo ngọc Penang

Nằm ở phía tây bắc của đất nước Malaysia xinh đẹp, đảo ngọc Penang là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa phương Đông và phương Tây, tạo thành một quần thể đa dạng sắc tộc, tôn giáo. Hình ảnh đăng tải trên Telegraph.

Penang có hình dáng của một con rùa, với tổng diện tích hơn 1.000 km2, gắn liền với vịnh Malacca.

Văn hóa kiến trúc nơi đây mang dấu ấn thời kỳ thuộc địa Anh với những tòa nhà được xây dựng theo phong cách phương Tây, ví dụ như tòa nhà City Hall.

Cảng George, nơi dừng chân của các tàu đánh cá và là điểm đến tấp nập cho tàu bè của thương gia châu Âu trong suốt những năm thế kỷ 19 tới 20.

Bảo tàng chiến tranh Penang lưu lại những dấu tích thời kỳ nô lệ.

Ngày nay, Penang phát triển kinh tế hiện đại, năng động, các tòa cao ốc mọc lên như nấm, tuy nhiên văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ, phát huy.

Nơi đây, người Malaysia, Ấn Độ và cả Trung Quốc sinh sống và mang theo cả văn hoá của đất nước họ, khiến cho Penang trở thành một hòn đảo rực rỡ sắc màu. Tuy nhiên, đạo Phật của người Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế. Hình ảnh tòa tháp Budhas.

Văn hóa đạo Hồi cũng hiện hữu nơi đây.

Và cả đạo Hindu.

Đường phố Penang nhộn nhịp, rực rỡ.

Penang còn là nhà bếp của thế giới. Thức ăn đường phố được bày bán trên những chiếc xe đẩy thô sơ rất hút khách du lịch.

Rừng nguyên sinh Penang với những loài động vật quý hiếm. Hình ảnh những chú chim mỏ sừng.

Các chú khỉ bạo dạn trèo lên cả thanh chắn đường để nhìn ngắm khách du lịch.

Nguyễn Hương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net